Cái hay của Nintendo là luôn làm games cho everyone ^^! (mình thix ông chủ tịch của nin hơn ông của Sony ^^!)
Thật ra DS nếu nhìn theo 1 cách nào đó thì phức tạp hơn psp
-2 main (nên khó đốc vô đồ họa lắm)
-có cảm ứng (tuy chỉ cảm ứng với 1 điểm tiếp xúc nhưng tính ra cũng ko dễ lập trình cho nó)
-đầu game đa dạng (đủ kiểu lun)
-thiết kế rất chắc chắn
-hợp với con nick, ng lớn tủi, con trai con gái (thiệt tình cái DS của mình ... ngoài anh em mình ra ... momy lâu lâu cũng chơi dc ^^!, psp thì chỉ của riêng ta

).
-lạ
Còn psp:
-1 main cực mạnh (so với DS thui nha .... chứ đem so với PS3 thì thành cực íu lun rùi >.<)
-có thiết kế hợp thời trang
-kết hợp nhiều thứ trong đó (coi phim, nghe nhạc, chơi game, lướt web, chụp hình (nếu chịu khó mua cam), chat Skype, nghe radio online, nếu ở Nhật thì bắt TV coi chơi cũng dc ^^!......)
-ko wá phức tạp để nâng cấp, tìm thêm soft cho máy ^^!
Tóm lại thằng nào cũng có cái vui của nó àh ^^! (VD như chơi bấm nút wài chán wá, mở TWEWY lên chọt chọt cũng phê lắm ^^!)
Mà .................... hình như chúng ta đang sách động nói chuyện ngoài luồn, có khả năng gây war với fanboy 2 hãng (hên ko phải box Sonny, ko là bị chém tập thể vụ này rùi >.<) Tốt nhất nên chèn vài thứ liên wan tới DFF vô để ngụy trang
VD: làm sao để chơi DFF với bạn vậy .... chỉ mình với mình hem bik làm >.<