- 26/2/14
- 2,271
- 394
- Thread starter
- #2,101
Thấy chưa đã bảo là in lộn rồi mà, kkkkk, linh tính vững chắc của tui cho thấy Hiến Anh sẽ không được xếp vào nhà Ngụy đâu, hơn nữa trong DW Blast bả đã được xếp vô dàn Tấn rồi mà
Cơ mà ranh giới giữa 2 từ "Ngụy" và "Tấn" nó cũng đâu xa xôi gì lắm, dàn Tấn cứ như là những người tiếp bước của Ngụy ấy mà. Trong DW8 tuy chơi là chơi phe Tấn nhưng mấy nhân vật ở trỏng cứ nhấn mạnh là mình đang ở lực lượng của Ngụy hoài đấy thây, mãi tới vòng cuối khi thì mới đổi tên triều đại thành Ngụy, nên cảm giác trong lúc chơi phê Tấn nó vẫn như là đang chơi Ngụy ấy. Ở DW9 này không biết Koei sẽ lòng ghép câu chuyện giữa 2 phe này như thế nào.
Mặc dù cũng thích thú với cái vụ đổi vũ khí của bản 7-8, thường hay nghịch cho mấy ông nam xài vũ khí của Điêu Thuyền-Tiểu Kiều-Chân Cơ để bung lụa. Nhưng suy đi nghĩ lại thì mình xét rằng Koei cũng nên bỏ tính năng này đi, nó gây một cảm giác rất khôi hài trong tâm trí cho người chơi, ko phải chỉ đơn thuần là "khỏi cần chọn cái đó" thì thôi. Dù không chọn cái đó nhưng sự thật vẫn là nhân vật của mình có thể biến thành nhiều nhân vật khác tùy ý, cứ mông lung như một trò cười vậy, hay nói thẳng ra là "nhố nhăng / lố quá / sai quá sai" =]]]CẬP NHẬT NHÂN VẬT ĐỢT NÀY
Một vẻ đẹp thuần khiết, mong là Hiến Anh sẽ thổi thêm một làn gió mới cho phe Tấn, tạo thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn cho phe này
Nói ra thì có vẻ hơi tham nhưng mình muốn nhà Tấn có thêm một người nữ nữa, đó là Dương Huy Du - vợ của Tư Mã Sư, cháu của Thái Văn Cơ, nếu vào được game thì cũng sẽ làm cho cốt truyện hấp dẫn hơn đây, góp phần tạo thêm vai trò cho Văn Cơ luôn chứ thiệt nhiều lúc quên là bả có tồn tại trong game
Ông em có vợ rồi mà nỡ nào để ông anh FA 2 phần, làm hồi đó còn tưởng ông anh không có vợ nữa cơ 
Ông Hoảng vẫn theo style Ba Tư
Có lẽ hơi trái ngược với nhiều người trong đây nhưng mình thích phong cách của ổng ở DW6 hơn, chả biết sao nữa, có lẽ bản 6 là bản đầu tiên chơi nên cứ bị ấn tượng với style giáp phục mang hơi hướng phương Tây của ổng, còn mọi người thì đã quá quen với style Ba Tư của Hoảng từ 4-5 rồi chứ mình thì tới giờ vẫn không quen được, đã bị style kia lấn át tâm trí quá nhiều 
Thái Sử Từ đợt này vẫn theo style giáp đỏ kiên cố, nét mặt thì có vài thay đổi nhỏ như thô hơn, kiên định hơn và có phần già dặn một chút hơn so với bản 8.
Thiện vẫn không thay đổi nhiều, mong là phần này đừng có hiền quá nữa. Koei cũng rất hay khi đưa một người bị ghét nhiều nhất trong lịch sử như Lưu Thiện khi vào game lại thành một người rất đáng thương, tạo ra được nhiều sự đồng cảm cho người chơi. Trích một bài viết của mình về Thiện trong Encyclopedia:
Tạo hình - Tính cách:
- Giống với Viên Thiệu và Trương Giác, Koei đã mang đến cho Lưu Thiện một cái nhìn cảm thông hơn từ phía người chơi, khiến họ không có sự khinh bỉ hay căm ghét dành cho anh giống như điển tích trong lịch sử cả. Lưu Thiện được tạo hình là một chàng trai 18 tuổi, có phong thái khoan thai nhã nhặn, khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt màu xám đẹp vô cùng nhìn vào là thấy toát lên sự dịu dàng chân thật, bờ môi lúc nào cũng nở nụ cười rất nhân hậu, an nhiên.
- Lưu Thiện là một chàng trai mới lớn còn rất lạ lẫm và sợ sệt với nhiều thứ xung quanh, anh luôn lúng túng trong mọi hành động và có phần hơi yếu đuối, tuy nhiên Lưu Thiện luôn biết che giấu nỗi sợ bằng nụ cười của mình, luôn cố gắng tỏ ra thật điềm tĩnh và ngây ngô trước mọi chuyện. Khao khát duy nhất của Lưu Thiện là mọi người được sống yên bình vì vậy anh sẵn sàng làm mọi thứ dù có phải mất đi hình tượng cao quý chỉ để cho muôn dân bá tánh được vui vẻ. Người đời luôn cho rằng Lưu Thiện đang biện hộ cho sự hèn nhát của mình, muốn trốn khỏi những áp lực đang đè nặng trên vai, Lưu Thiện chấp nhận những lời nhận xét đó, dẫu sao anh cũng quá mệt mỏi với thời chiến rồi, "tại sao phải theo lý tưởng của cha ông ngày xưa mà tiếp tục tranh giành bờ cõi, tranh giành quyền thống nhất, tất cả mọi người đều cùng chung tay giữ vững đất nước không phải tốt hơn sao?" - Thiện luôn nghĩ như vậy.
Dynasty Warriors 7
Vai trò: Có thể nói Lưu Thiện là nhân vật mờ nhạt nhất của phe Thục khi anh không hề tham gia vào trận đấu nào hết mà chỉ xuất hiện trong một đoạn phim khi được bước lên làm người thừa kế thay Lưu Bị, lắng nghe những lời bàn tán về thực lực của mình từ người dân. Trong cốt truyện của phe Tấn, Lưu Thiện đã quá mệt mỏi với áp lực và những trận chiến, nếu càng đánh thì càng làm người dân xung quanh chịu khổ thôi, Lưu Thiện đành phải chọn cách quy hàng Tư Mã Chiêu, để chiến tranh giữa Thục-Tấn được kết thúc, để mọi người được an yên. Nhưng không ai chịu hiểu cho nỗi lòng của anh, bọn họ lăng mạ anh là một gã hèn-là nỗi nhục của sự thừa kế, dù vậy Lưu Thiện vẫn rất mãn nguyện với quyết định của mình. Trong buổi tiệc rượu long trọng cùng phe Tấn, Tư Mã Chiêu hỏi Lưu Thiện là "có nhớ quê nhà cũ không?", Lưu Thiện trả lời là "Không! Tôi đã hài lòng lắm rồi, nơi đây không có một ai bắt ép tôi phải làm cái gì cả. Không cần thiết để theo đuổi một giấc mơ đã chết!". Tư Mã Chiêu nghe xong rất đã tai, cũng đứng dậy và nói "Quá đúng! Những người xây dựng Tam Quốc đã quá lý tưởng hóa, chúng ta đã bị mắc kẹt bởi giấc mơ của họ và tiếp tục kéo dài chiến tranh. Nhưng đã quá đủ rồi, hãy mở to đôi mắt ra, chúng ta chính là thế hệ mới!". Lưu Thiện cảm thấy rất vui vì đã có người hiểu được ý nguyện của anh. Mọi người tiếp tục chung vui trong rượu bánh và những điệu múa.
![]()
Không hiểu Koei thiết kế như thế nào mà càng lúc càng nhìn Thống giống ông lao công

Chẹp! Phải nói trang phục kì này của Trần Cung quá đẹp.
Tuy màu tối nhưng nhìn vào thấy rất rạng rỡ và bắt mắt, hợp với cá tính của ổng nữa chứ.
1 like cho tổ thiết kế
~



!!! hồi máu, thay đổi vũ khí chăng ?
.






