Mãi chơi quá quên cả thảo luận ấy

Thực ra bản 9 Empires này xem ra vẫn gây nhiều tranh cãi, kẻ khen người chê. Bọn bạch quỷ chê kinh lắm, bản thân mình thấy chơi vẫn vui. Nếu đem so sánh 9E với 8E thì có những cái tốt hơn và có những cái kém hơn.
- Đồ họa: Rất khập khiễng nếu đem so sánh 2 game cách nhau gần chục năm ra để bảo cái nào đẹp hơn. Nên mình sẽ đánh giá mỗi game ở thời điểm nó phát hành. 8E khá xấu ở thời của nó, nhưng đc cái là tối ưu tốt, chạy mượt. 9E so với game cùng thời ngày nay thì chỉ ở mức trung bình, nhưng tối ưu vẫn chưa tốt. Máy mình để medium chỉ duy trì được mức 45 fps, muốn 60 fps thì phải để all low
- Âm nhạc: 9E có bộ BGM phê hơn, vì sử dụng nhiều nhạc nền từ các phần DW cũ, mang lại cảm giác hoài niệm (và thú thực là mình thấy giai điệu của các bản cũ hay hơn)
- Độ khó: 8E dễ vãi l*n

Nhưng 9E thì có độ khó hợp lý hơn. Người chơi ko thể 1 mình gánh team. Đồng minh mà bị hạ hết thì dù bạn có mạnh đến đâu cũng khó mà lật ngược tình thế được. Đừng bao giờ mong chuyện mang 3000 quân đi mà đòi thắng được 10000 quân địch 1 cách dễ dàng!
- Tính năng tạo nhân vật: 9E cho phép tạo mặt nhân vật đẹp hơn, nhưng số lượng quần áo lại quá ít so với 8E. Điểm trừ!
- Chiều sâu gameplay về phần quản lý đất nước: 9E đơn giản hóa so với 8E, lược bỏ nhiều yếu tố, nhưng tăng độ logic khi áp dụng việc "chức cao mới có nhiều quyền hành". Tức là khi bạn chức thấp thì chỉ đc phép thi hành vài lệnh quản lý đơn giản, lên chức cao mới có nhiều thao tác để lựa chọn hơn.
- Chiều sâu gameplay về chiến đấu: Cái này gây tranh cãi nhiều nhất này. 100% các trận chiến trong 9E đều là công thành, bạn sẽ ở bên công hoặc thủ. Nhiều người kêu rằng như thế là nhàm chán, dù địa hình khác đi nhưng mục tiêu chỉ có 1: phá cổng thành để chui vào. Hồi 8E thì còn đi nhận quest, làm vài thứ linh tinh, nhưng 9E đã bỏ cái đó.