Thiệt sự là tức muốn khóc mà

Thực tế thực tế cái vẹo gì, mất hết những thứ tạo nên chất riêng của nhân vật rồi
Rất thích trang phục của Tiểu Cáp đợt này, mặc dù không sang như bản 8, không hở như 6-7, nhưng nhìn rất gọn gàng - duyên dáng và dễ thương. Tuy nhiên phần makeup thì hơi fail, môi khá nhạt, mắt cũng không tô đậm nét như các bản trước nên chưa toát lên đủ sự sắc sảo vốn có, nét mặt cũng thay đổi đôi chút, nhìn hiền hơn, không thấy được sự kiêu kì đặc trưng nữa. Nhưng không sao, miễn là Cáp vẫn giữ cái tính lố lố, dẹo dẹo, đáng iu, thích nhảy nhót là ok :-* Còn phần vũ khí thì... *khóc* :"<
Cá nhân mình thì thích Du xả tóc ra hơn :'>
Ai vậy? Bỏ 2 cây rìu xuống, trả Mã Đại thư sinh với cây bút lông lại đâyyyy!!!
Mã Sư đổi lại Kiếm Lá Lúa (Rapier) của bản 7 rồi.
Vậy sao Viên Thiệu vẫn được xài Kiếm Như Ý kéo dài thu ngắn vi diệu đó vậy nhỉ
mà nói thế thôi chứ đến cái quạt của a Lượng còn được giữ lại thì cái vuốt cho bay thấy hơi lạ
Ông này nói đúng nè
