1 chapter cũng khá dài, mỗi ngày chơi 1 tí mà đã chơi được gần 12h, mới đến uống rượu luận anh hùng và sắp sửa xiên Lã Bố. Nếu cứ theo game trước mỗi màn 1 map thì 12h chắc phải xong 2 phe rồi.
Thế giới mở là phải đi đôi với phi tuyến tính, rất hóng Empires để điều quân đánh chiếm thành quách. Nhìn cái thành to vật lính vây xung quanh, mình ra lệnh cánh quân nào đánh vào đâu mới tạo cảm giác chiến tranh chứ

Tuy nhiên theme của Lã Bố nghe chán quá, sắp giết được rồi mà ko thấy ấn tượng gì cả. Ko bù cho p4 nghe thôi đã kinh rồi, cũng là normal mà mình bị đánh như gián, đây mình đánh Lã Bố như gián.
Ngoài ra bỏ patch 1.02 ra nhẹ với đỡ giật hẳn