Hôm nay là ngày cuối chơi game rồi, sắp tạm xóa để dọn bớt dung lượng nên tranh thủ vào chụp vớn vẩn
Tiểu Tốn xoạc nghệ quá
Ngày cuối rồi nên nhận xét về các Ending luôn, bữa mình nói về Ngụy rồi ha, giờ thì nói chung về các phe kia. Tổng thể thì các Ending đều có cái hay, có vài cái thì cảm động chạm thẳng cảm xúc của người xem (như Quách Hoài, Thái Sử Từ, Trương Phi, Lưu Thiện, Tinh Thái, Điêu Thuyền...). Có vài cái thì truyền tải đủ tính nhân văn-tâm niệm-khát vọng và đức hạnh của nhân vật (Tư Mã Ý, Hoàng Trung, Tôn Quyền, Đinh Phụng, Từ Thịnh, Chu Nhiên...)
Nói riêng 1 xíu, thật sự xém khóc khi biết hết nổi lòng của Chu Nhiên, sự mặc cảm khi tài năng không được thừa nhận, nỗi sợ khi bị gọi là "nhờ vào quen biết", và khát khao muốn được trọng dụng đã cào xé nỗi lòng của Nhiên từ rất lâu. Mình rất vui khi cuối cùng Tôn Quyền cũng trân trọng những nổ lực mà Nhiên đã bỏ ra.
Tiếp, có vài cái thì mang tính giải trí (Hoàng Cái, Lục Tốn, Quan Sách, Chúc Dung, Mã Đại, Chu Thương...). Và vài cái thì kiểu hơi "nhanh" và "chưng hững" chút xíu (Trương Bào, Quan Hưng, Chu Du, Tiểu Kiều...).
Nhưng như vậy là cũng quá thỏa mãn rồi, không dám đòi hỏi gì hơn nữa, với 94 Ending này, Koei cũng đã vắt hết tư duy và ý tưởng sao cho hợp tình hợp nghĩa nhất, sao cho khớp với vs số phận trong lịch sử của mỗi nhân vật nhất, nên mình thấy như vậy cũng rất hay. Chờ các bản cập nhất kế tiếp, có thêm nhiều nhánh giả thuyết để mở ra nhiều hướng đi, nhiều cái kết hơn cho những nhân vật, và sẽ đào sâu vào sự tương tác giữa bọn họ hơn
