Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
phải...nhưng bản nào?mua được 1 cái thôi là tự mấtNếu như mình mua Blue Feather ở lão Won thì sẽ không có trong siêu thị nữa phải không vậy ?
câu bài?ừh thì tôi câu bài đó...tôi đâu có thể viết được mấy bài dài dằng dặc +5mp như mấy người đâu...này,trước khi chửi người khác thì coi lại mình đi nhá...tôi thà làm thằng tiểu nhân còn hơn là phải làm thằng quân tử dỏm
ừh thì thôi kô cãi nhau nữa...tôi chỉ tức mấy thằng bình thường thì có kém gì ai đâu...tự nhiên phải tỏ ra rất tử tế,khúm na khúm núm,nịnh nịnh nọt nọt...post bài thì chả có lập trường gì toàn ăn theo...đọc bài của bọn nó mà phát chán luôn...
dạ...sis nói hơi nặng lời đó...cái chuyện lấy 1 nick clone hỏi rồi lấy nick kia trả lời xưa quá rồi...em kô nói về chuyện có câu bài nhiều hay kô...câu bài nhiều thì cũng chả sao...em đang nói là nói mấy thằng lúc bình thường cũng câu bài rất nhiều,ngôn ngữ nói năng chả thua kém gì ai...tự nhiên lại tỏ ra rất tử tế,nịnh nọt...Ilsats nói bọn nó là bọn nào huh ??? Nói rõ lại cho sis nghe dc hông nè ??? Nói chung là cả bọn vô đây thấy có vấn đề mới, hay tâm đắc thì 8 với nhau thui có gì mà phải dùng chữ nịnh nọt rùi câu bài huh bé ? Câu bài là phải chửi mấy đứa lập clone cho cố vô, vô box này đi mỗi topic hỏi 1 câu cũ rích rùi ko bao giờ way lại nữa để cái thằng nick chính trả lời lên level <-- nhục. Còn chiện bàn luận thì hùi trước bé cũng vô bàn tùm lum và dài dằng dặc về HM64 mà, có gì đâu mà phải sinh ra cãi nhau vớ vẩn vậy, bạn bè ko hà >.<
Đúng là Darshia chơi bản BTN. Nhưng lúc đầu Darshia chơi là đến Siêu Thị rùi tự nhiên thấy cái lông chim xanh ở đó, mua thử, xong xem ý nghĩa thì mới biết là để mariage. Sau đó hôm sau thì cái lão Won vác mặt đến hỏi thấy đắt quá nhưng vẫn mua thử, nhìn lại cũng chẳng khác gì cái ở Siêu Thị, đến đó thì thấy không còn nữa mới hiểu ra nên load ra, chơi lại ngày đó không mua nữa. Thực ra Darshia còn tưởng là nó có thể tặng được cho nhiều người cùng một lúc cơ nhưng đưa cho Karen rùi thì nó gov mất ===> lừa đảo !!!!Darshia chắc là chơi bản BTN rùi, bản này mà bị dụ mua của lão Won thì siêu thị ko bán nữa đâu bạn ơi. Hùi lúc đầu mới chơi Alicia tưởng là dc mua 2 cái, vì đọc thư thông báo của siêu thị xong là lão Won tới nhà. Cắn răng bỏ tiền ra mua của lão xong rùi đến siêu thị ko thấy nữa <-- tức xịt khói >.<
Ông đang nói tui đấy hử? ^^ILSALTS nói:ừh thì thôi kô cãi nhau nữa...tôi chỉ tức mấy thằng bình thường thì có kém gì ai đâu...tự nhiên phải tỏ ra rất tử tế,khúm na khúm núm,nịnh nịnh nọt nọt...post bài thì chả có lập trường gì toàn ăn theo...đọc bài của bọn nó mà phát chán luôn...
Lạ! Tui có cãi nhau gì với ông đâu? Thấy ông là người quen nên chỉ hỏi thăm ông có 1 câu mà làm gì dữ vậy? T_Từh thì thôi kô cãi nhau nữa
Ý Alicia là nói tui đó hả? Hic! T_TAlicia nói:Câu bài là phải chửi mấy đứa lập clone cho cố vô
À! Alicia lại hiểu nhầm rồi, tui nói lại cho rõ nhé, tức là nếu mình có Blue feather thì trong siêu thị sẽ không có Blue Feather nữa đúng không? Vậy khi mình cheat ra Blue feather thì tức là trong siêu thị cũng sẽ không bán nữa, vậy sao khi dịch Game tui lại thấy 1 câu ghi là bạn đã có 1 Blue Feather rồi, không thể mua được nữa. Vậy vấn đề ở đây là làm sao để câu nói này xuất hiện trong Game?Alicia nói:Vụ cheat trong MFoMT thì DAC thử đi mua xong rùi mới cheat xem sao ha. Có thể sau khi mua rùi xài cheat thì có thoải mái, còn xài trước khi mua thì game sẽ mặc định là DAC mua trong game rùi.
Càng đọc càng thấy giống đang nói tui nè ^^. Nhưng mà tui đâu có tỏ ra nịnh nọt ai đâu nè, còn vụ tỏ ra tử tế chẳng qua là vì thấy có quá nhiều chiện cãi nhau chỉ vì lời nói không đâu cho nên phải tự điều chỉnh bản thâm ấy mà. ^^ISALTS nói:dạ...sis nói hơi nặng lời đó...cái chuyện lấy 1 nick clone hỏi rồi lấy nick kia trả lời xưa quá rồi...em kô nói về chuyện có câu bài nhiều hay kô...câu bài nhiều thì cũng chả sao...em đang nói là nói mấy thằng lúc bình thường cũng câu bài rất nhiều,ngôn ngữ nói năng chả thua kém gì ai...tự nhiên lại tỏ ra rất tử tế,nịnh nọt...
thằng nào thì thằng đó tự biết...em nói ra thì lại cãi nhau om sòm...em ăn chửi nhiều rồi nên ăn nữa cũng chả ích gì...hoài của
thêm cả tôi vào nữa cho có bạn
nhiều đứa nữa lắm
oops...thằng này bàn tùm lum và dài dằng dặc bao giờ vậy nhỉ?Còn chiện bàn luận thì hùi trước bé cũng vô bàn tùm lum và dài dằng dặc về HM64 mà, có gì đâu mà phải sinh ra cãi nhau vớ vẩn vậy, bạn bè ko hà >.<
nhà ông ở mường tè hảHừm! Đành phải chạy ra tiệm Nét cách nhà cả cây số để giải khuây...ai dè chưa kịp giải thì đã bị ISALS dội cả thùng phi nước...mắm rùi. Bùn thật. T_T
thấy mem Darshia bảo kô cãi nhau nữa nên tôi mới bảo dừng...chứ có biết gì đâu...+___+Lạ! Tui có cãi nhau gì với ông đâu? Thấy ông là người quen nên chỉ hỏi thăm ông có 1 câu mà làm gì dữ vậy? T_T


Link : http://www.gamespot.com/ps2/strategy/harvestmoonohwonderfullife/index.html