[Thảo Luận - Hỏi Đáp] Series Devil May Cry

Status
Không mở trả lời sau này.
1 năm rồi mới vào lại gamevn,hơi bị choáng vì thay đổi nhiều quá :D
 
tại sao trong DMC 3 cái đoạn sau khi mình đấu với Vergil lần 2, thì thằng hề lại xuất hiện và sau đó lại là Arkham nhỉ, thế về sau mình có giết được thằng hề không vậy
bạn có thấy người nào bắn bazoka xuống đất mượn lực rồi nhào lộn trên không ko chỉ có thể là quỷ người thì tung xác pháo rồi
nếu không như vậy thì làm sao giết được quỷ
 
5_8.jpg
Rõ ràng quá rồi, tên hề đó là Arkham, và số phận của hắn cuối game đã được an bài.
 
5_8.jpg
Rõ ràng quá rồi, tên hề đó là Arkham, và số phận của hắn cuối game đã được an bài.

thế hả, có nghĩa là mình phải hạ thằng Arkham đó tới 4 lần, lần thằng hề thứ 3 khó quá, theo mình có thể nói là khó nhất game
 
Thằng hề là cái thằng dễ đánh nhất game =.= , dễ còn hơn con Hell Vanguard .
Đánh chừng 2 lần là thuộc hết mấy đòn đánh của nó ngay , mà đã thuộc dc thì né chỉ là chuyện nhỏ . Thằng này chỉ khó chịu mỗi lúc quăng mấy trái banh ra bay lung tung vì ko quỹ đạo gì hết nên nhiều lúc dính vào mặt mà ko biết .
 
Đúng là mình chưa bao giờ thua vì thằng hề, có điều đánh đi đánh lại nó thật ngán
 
Tớ để ý thấy DMC 1 có một cái đầu bị cắm trên tường. Nhìn nó khá giống với thằng hề ở DMC 3.....

[spoil]
hafdsfd.png


dmc46.gif
[/spoil]
 
5_0.jpg
Con này là con boss khó làm mình mất máu nhất game.

5_5.jpg
Mà ngoài bản 2, cả 3 phiên bản thì mình thấy người gây sự đều là "người già" nhỉ, nào là Mundus, Arkham, rồi mới đây là Santus, 2 ông già "học đòi" làm quỷ lại có điểm chung là bèo nhèo quá.
 
Ở bản 4 lúc Dante lấy Yamato(không thấy có bao kiếm) xong, ra ngoài lại thấy Yamato có bao kiếm nhỉ :)).
 
5_0.jpg
Con này là con boss khó làm mình mất máu nhất game.

5_5.jpg
Mà ngoài bản 2, cả 3 phiên bản thì mình thấy người gây sự đều là "người già" nhỉ, nào là Mundus, Arkham, rồi mới đây là Santus, 2 ông già "học đòi" làm quỷ lại có điểm chung là bèo nhèo quá.

Gừng càng già càng thâm , nhưng mà phải nói bản 1 chơi là phê nhất , chơi cứ rờn rợn , lúc bé vừa chơi vừa sợ may mà là game action chứ game như Re1,2,3 chắc mình đã kô dám chơi .

Tòa lâu đài âm u , mỗi lần cái hồn ma đen đen bay ra là nó cười thôi rồi , mình mà nghe tiếng cười là bực mình lao vào chém nó như điên sau đó lại vào tiếp cái khung cảnh âm u , im lặng ,..... phê vật vã .

Rồi cả cái khúc vào thế giới sau gương ,.... mỗi lần lụm đc vũ khí mới là sướng vãi ,...
ĐÚng là tuyệt vời càng chơi càng hay càng bất ngờ , game lại dài khiếp nữa , ... các bản sau kô còn chất như bản 1 nữa tiếc thật
 
Tòa lâu đài âm u , mỗi lần cái hồn ma đen đen bay ra là nó cười thôi rồi , mình mà nghe tiếng cười là bực mình lao vào chém nó như điên sau đó lại vào tiếp cái khung cảnh âm u , im lặng ,..... phê vật vã .
DMC3 thừa hưởng được cái này còn gì chơi về đêm chỉ nghe tiếng chân Dante chạy mà lại còn thêm bản nhạc rợn gai ốc nữa chứ
 
DMC3 thừa hưởng được cái này còn gì chơi về đêm chỉ nghe tiếng chân Dante chạy mà lại còn thêm bản nhạc rợn gai ốc nữa chứ

Nó có cái thú của nó ông ạ , khi chạy thì chỉ có nhạc nền âm u , khi đánh quái thì vẫn có rock vẫn có tiếng cười hi hi của đám quái :)) . Hồi đó chơi vừa sợ vừa khoái cảm giác đan xen rất là sung sướng
 
Phần 5: vergil sama chui từ cánh tay nero ra,cầm theo yamato,nắm lỗ tai nero kéo tới cửa địa ngục nhảy dzô(open đấy),2 lão nhảy vào,nero mỏi tay buông ra,thế là 2 cụ lạc nhau,vừa vào chơi nero(khỏi DT,mất bóng ma rùi biến = niềm tin à),đi tìm dante,đi sao gặp Spadar với Vergil đang ngồi uống trà cùng Mundus=)),Dante từ trong lùm bay ra,Vergil tính tham ko đổi,bay lại giựt dây chuyền của Dante=)),Mundus nhân lúc đó dzọt,spardar chạy ra can,2 anh em phang lun trọng tài:)),đánh đã tay ngồi uống trà,xong tìm mundus hốt xác,rùi bay ra khỏi địa ngục.Tạm thời cứ thế đã
 
DMC 3 lần đầu chiến cũng thấy hơi rợn nghĩ vì đánh quỷ nên cú lao thẳng vào chỗ nào đông quỷ nhất rồi cứ thế mà phang thật lực, rồi sau đó chơi quen thấy game này cũng bt, chả kinh dị gì cả, còn vui nữa ;;)
 
Thật ra dmc chẳng có bản nào có tính kinh dị cả ;))
 
Hồi nhỏ chơi bản 1 nhiều lúc rợn vãi tè ra đấy chú ;)) .
Nhưng bản 3 có quả Opening của Dante như thế mà còn nghĩ là game kinh dị thì cũng bó hàng .
 
Hồi nhỏ chơi bản 1 nhiều lúc rợn vãi tè ra đấy chú ;)) .
Nhưng bản 3 có quả Opening của Dante như thế mà còn nghĩ là game kinh dị thì cũng bó hàng .

hix, hồi trước chơi cái Doom 3 mà nhiều lúc té bổ ngửa vì quái vậy xuất hiện trước mặt đấy chớ, SH 2 còn đỡ hơn, nhưng kinh dị nhất vẫn là cái The Ju On (xem đi xem lại vẫn thấy ám ảnh)
 
Mình chơi DMC 3 chỉ thấy mấy đoạn máu me là có cảm giác kinh dị theo kiểu phim Mĩ (lấy máu thịt để hù) còn rùng rợn thì chả có tẹo nào, sang bản 4 lại càng ko vì đường đi sáng trưng
 
hix, hồi trước chơi cái Doom 3 mà nhiều lúc té bổ ngửa vì quái vậy xuất hiện trước mặt đấy chớ, SH 2 còn đỡ hơn, nhưng kinh dị nhất vẫn là cái The Ju On (xem đi xem lại vẫn thấy ám ảnh)

Thử Fatal Frame đi nhé :-"
 
Tớ thử gần hết các game kinh dị rồi, mà hình như dù RE, FF hay SH cũng chẳng hù tớ được thì phải. Lúc nhỏ sợ ma gần chết nhưng từ khi thấy ông anh kia chơi RE 2, thế là từ đó không còn sợ ma nữa. Hay vậy đấy mà bản thân cũng chẳng hiểu tại sao.
DMC 1 chơi chả thấy rọn ở chỗ nào mà chỉ thấy đau tim mỗi khi bị mấy con quái hay trùm đánh vật vờ gần chết, may thay chơi may mắn thế nào nó lại chết trước, thế là thở phào nhẹ nhõm.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top