Tớ đã định sẽ post một chapter khi bắt tay vào viết chapter tiếp theo nhưng đợt tới bận nên cứ tạm post cái Prologue trước để anh em nhận xét về văn phong xem nó có phù hợp k0!
Prologue:
“Chúng ta đã đến nơi, thưa các Hoàng tử”-Eve, cựu thần dưới thời Eltosian thông báo. Ông đã tháp tùng Ares và Delmund ngay từ ngày đầu tiên họ trở về Augustria và nảy ra ý tưởng du hành để học hỏi kinh ngiệm quản lý đất nước của các vị Quốc vương mới. Cùng nhau, họ đã đi gần như cả lục địa trong 2 năm. Cuối cùng Ares nhận ra cách tốt nhất để trở thành một vị minh quân chính là phải quản lý đất nước phù hợp tình hình nội tại của đất nước và quan trọng nhất là quan tâm đến dân chúng. Bây giờ họ đang cách Nodion không xa, Tristan cũng đã trở về từ chuyến tiền trạm, anh thông báo : “Thưa các Hoàng tử, tất cả đã sẵn sàng, dân chúng đang chuẩn bị chào đón các ngài”.
-Được,chúng ta đi!- Ares dẫn đầu đoàn, trông khá háo hức.
Ngay khi vào thành,dân chúng đã túa ra từ khắp nơi chào đón các vị hoàng tử của họ. Ares cùng đoàn tùy tùng cho ngựa đi nước kiệu để được đắm mình trong sự chờ đón của dân chúng, đây là niềm hạnh phúc anh sẽ được cảm nhận đến khi anh còn được nhân dân yêu mến. Một thoáng sau đó, một General (tướng quân) (tớ sẽ để class bằng tên tiếng Anh vì 1 số class tên rất khó để dịch mượt) xuất hiện chào đón mọi người vào lâu đài. Vị General này trông hơi lạ, dường như mới được bổ nhiệm. “Mọi chuyện ổn cả chứ? Ta cần gặp Eva và Alva ngay để bàn thảo.”-Ares muốn gặp hai Paladin anh em của Eve càng sớm càng tốt, họ là anh em sinh ba, giống nhau đến nỗi họ phải luôn mặc giáp khác màu như cách duy nhất để phân biệt.
-Thưa ngài, Ngài Eva đã đến trông coi thành Augustria và Ngài Alva đã đến vùng thôn dã ngoại vi Anphony theo lệnh của ngài. Ngài Eva đã gửi về một thông điệp mong ngài đến thành Augustria để lên ngôi càng sớm càng tốt ạ!-General trả lời trơn tru.
-Tốt lắm, có lẽ ta sẽ khởi hành ngay ngày mai. Delmund và Tristan sẽ đi cùng ta, Eve sẽ ở lại gác thành cho đến khi Delmund trở về. À, Lyn cũng sẽ đi nữa, cô ấy đâu rồi?-Ares tỏ ra khá nôn nóng. Anh đã xa Lyn một thời gian dài và hẳn cô sẽ rất nhớ anh.
-Thưa ngài,Tiểu thư Lyn đang đợi ngài trên tháp Bắc cùng cô bạn Laylea. Laylea và anh trai Sleuf xin tá túc ở đây vài ngày để nghỉ ngơi. Ngài đã cho phép họ dừng chân vài ngày tại các thành của nước ta để họ hoàn thành suôn sẻ chuyến hành trình đến tháp Blagi như đề nghị của High Priest (Thượng sư) Corpul.-General ấy tỏ ra rất có năng lực.
-Tốt lắm, ngươi tên gì? Ta sẽ sắp xếp một vị trí xứng đáng cho ngươi!-Ares khen ngợi General, anh cần thu phục nhân tài mọi lúc mọi nơi.
-Thần chắc hẳn ngài sẽ không muốn nhớ tên thần đâu-General nói, biểu hiện trên gương mặt ông ta không thể hiểu nổi.
Ares quyết định không nấn ná thêm nữa, anh cần được ăn và ngủ để sẵn sàng cho cuộc hành trình vào ngày mai, đồng thời anh cũng muốn gặp Lyn ngay, anh cho người chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ chào mừng sự trở về của anh. Sau khi đã no say với thịt gà và rượu vang trắng trứ danh của Nodion, anh đi ngủ ngay dù rất muốn ngắm trăng và nói chuyện cả đêm với Lyn. Cô cũng không tỏ vẻ buồn phiền vì cô đã được ở cạnh anh, thế đã là đủ với cô.
Sáng hôm sau, những người được anh chọn từ trước dẫn theo đội của mình lên đường, cả Laylea và Sleuf cũng đi cùng. Chàng Mục sư (Priest) trông rất giống vị giáo chủ của mình, tuy nhiên anh để tóc ngắn gọn gàng trong khi Corpul có mái tóc óng mượt dài ngang vai cà gương mặt bắt đầu có những nét trưởng thành và đẹp trai giống cha cậu ấy. Kỳ lạ là Laylea trông cũng giống Lyn, chị em song sinh của Corpul như thể họ có quan hệ huyết thống với nhau. Sleuf trông lúc nào cũng có vẻ u uẩn và khó gần, tuy nhiên anh mong có thể giữ Sleuf lại ít lâu để truyền giáo cho dân Augustria, vốn đã bị ấn vào đầu những ý nghĩ lệch lạc do bè lũ Dark Mage trong thời kỳ cai trị của Hoàng đế Alvis.
Họ đến Mackily và Sleuf cùng Laylea quyết định ở lại tham quan ít lâu, Mackily vốn là một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng hàng đầu lục địa trước cuộc thánh chiến lần thứ 2 trong khi đoàn của Ares cần phải đi gấp, họ còn rất nhiều việc phải làm ngay. Đến thành Augustria, thật bất ngờ khi dân chúng không hề chào đón vị vua tương lai của họ, thay vào đó là sự lãnh đạm và những ánh mắt nghi ngờ. Delmund liền lên tiếng: “Ares, thật kỳ lạ, tại sao dân tình ở đây đối xự với chúng ta như vậy nhỉ? Anh nghĩ sao?”
-À, tôi nghĩ chúng ta nên gặp Eva ngay, cả tôi và cậu đều không thể làm được gì nếu không chiếm được tình cảm của dân chúng ngay từ Thủ đô này.
Ngay lúc ấy cổng thành đóng sập lại và có tiếng nói to, dõng dạc phát ra từ tầng cao của lâu đài: “Bọn phản loạn đã lọt vào bẫy,cung thủ sẵn sàng bắn hạ chúng ngay khi chúng nhúc nhích.”- Đó là một chàng trai trẻ tuổi, tóc bạch kim, mặc bộ giáp màu bạc, gương mặt thanh tú và rất thông minh. Anh ta cầm thanh gươm màu xám đậm trông như phiên bản của thanh Mistorion, điểm khác duy nhất là thanh kiếm của anh ta nhạt màu hơn thanh Mistorion đen tuyền và viên ngọc màu đỏ trên cán không tỏa sáng.
-Hắn là ai vậy? Tại sao hắn gọi chúng ta là bọn phản loạn?-Tristan thì thầm vào tai anh, bên kia Delmund hỏi thành tiếng điều tương tự.
-Ta là Elphias, con trai của Vua Sư tử Eltosian, truyền nhân của thánh Hezul, chủ nhân của thanh kiếm Mistorion và Augustria. Ta đã cất công đặt bẫy để bắt các ngươi tại đây để tuyên án cho tội giả danh và âm mưu tạo phản. Các ngươi có gì bào chữa không?
-Ngươi có gì chứng minh được ngươi là truyền nhân của thánh Hezul và thanh Mistorion của ngươi là thật?-Ares dõng dạc, tự tin rằng anh se vạch trần kẻ giả mạo trên kia nhanh chóng.
-Tất cả xem đây.-Elphias rút ngăng tay, để lộ hình một thanh kiếm to bản màu vàng đang lấp lánh dưới ánh mặt trời trên mu bàn tay.-Đây chính là ấn thánh Hezul,còn đây là thanh kiếm Mistorion với khả năng điều khiển bóng tối và ánh sáng, hãy kiểm chứng: “Với quyền năng của thánh Hezul, bóng tối hãy bao trùm!”- Elphias chỉ kiếm lên trời, lập tức bóng tối bao phủ cả lâu đài.Sau đó hắn chém mạnh về phía trước, hô câu thần chú tương tự : “Với quyền năng của thánh Hezul, ánh sáng hãy lan tỏa!” Một lát sau, anh sáng lan tỏa trở lại.
-Cái gì,làm sao hắn làm được như vậy?-Delmund thì thầm-Ngay cả Mistorion thật cũng không thể điều khiển được anh sáng và bóng tối, nó chỉ có trong truyền thuyết thôi!
-Đúng vậy, và chúng ta gặp rắc rối to rồi-Tristan tiếp lời khi nhận thấy dân chúng đang gọi tên Elphias đầy ngưỡng mộ.
-Chúng ta sẽ xử tội chúng ngay lập tức, trói chúng lại!-Elphias hét lớn.
-Nào, các thuộc hạ trung thành của ta, sẵn sàng chiến đấu.-Ares nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm-Ta không thể để bất cứ kẻ nào nhận hắn là con trai của Eltosian.
Lập tức toàn bộ chiến binh rút kiếm, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu, nhưng từ cuối hàng, một kỵ sỹ (calvalier) lên tiếng: “Chúng ta không thể chống lại đội quân đông đảo như vậy”, sau đó bỏ chạy.
Lập tức từ vị trí của mình, Elphias lộn một vòng lớn và xả thẳng vào kỵ sỹ đang bỏ trốn khiến anh ta ngã ngựa chết ngay (giống Aerial Slash của Ike). Sau đó, rất nhanh chóng Elphias lướt đến bên một kiếm sỹ hộ vệ Lyn và xả kiếm từ dưới lên khiến tay vệ sĩ tội nghiệp đứt lìa cánh tay và ngất xỉu. Ares lập tức phóng ngựa ra đối mặt với Elphias, quả là hành động liều lĩnh khi thanh Mistorion đã được cất giấu tại lâu đài Nodion và anh đang cầm một thanh kiếm sắt (Iron sword) bình thường. Hai đấu thủ lao vào nhau trong một trận đấu nẩy lửa. Ares lập tức nhận ra phong cách chiến đấu của anh ta là phong cách của Lãnh chúa (Lord), hai đấu thủ thi đấu 5 hiệp bất phân thắng bại, bất ngờ Elphias tách hẳn anh ra và hướng đến chỗ Lyn. Dù được huấn luyện bài bản, Lyn cũng chỉ là một vũ nữ với khả năng hạn chế, chỉ sau vài hiệp cô đã gục xuống. Ares rất cố gắng đến chỗ cô nhưng dàn cung thủ trên mặt thành không cho một phút nghỉ ngơi. Khi cung thủ ngừng bắn cũng là lúc anh thấy Elphias đưa cao kiếm lên, chặt mạnh vào cổ Lyn, sau đó chạy biến vào lâu đài. Khi anh đến Lyn đã chêt, vết cắt sâu đến nửa cổ cô. Ares điên cuồng giết tất cả những tên lính Augustria xung quanh. Bất ngờ khoảng sân phía trước lâu đài tràn ngập binh lính, phía bên anh thì chỉ còn anh, Delmund và Tristan sống sót, hai kỵ sỹ tự do (Free knight) cũng đang chiến đấu điên cuồng. Đúng khoảng khắc ấy thanh kiếm của anh đã quá mẻ và trở nên vô dụng. Phía bên kia, với thanh kiếm Sức mạnh (Power sword- Beo no ken), Delmund rất mạnh mẽ và quyết liệt. Nhận thấy chủ tướng mất vũ khí, anh tung thanh kiếm Kỵ sỹ (Knight sword) gia truyền của dòng họ Hezul cho Ares.Binh lính đổ ra ngày một nhiều và lần này Elphias cũng đã xuất hiện trở lại,họ biết họ không có cơ hội nào thoát. Đúng lúc đó Delmund hét to: “Ares,Tristan, chạy đi, tôi sẽ mở đường máu cho” và ngay lập tức điên cuồng chém giết hàng lính phía cổng thành,Ares và Tristan chạy theo con đường đã mở và phóng được ra khỏi lâu đài trong khi Delmund quá bận bịu với những tên lính vẫn tiếp tục đổ ra đến nỗi không thể thoát ra được.
-Tiếp tục chạy, thưa chủ tướng, chúng ta không thể dừng lại đến khi biết chắc là không còn ai đuổi theo nữa.-Tristan nhắc nhở ngay khi Ares hãm cương và quay đầu nhìn lại thành Augustria.
-Chúng ta đã mất Delmund và Lyn, kẻ phản loạn kia sẽ lên ngôi báu, ta có thể làm gì đây?-Giọng Ares vô cùng sầu thảm.
-Thưa chủ tướng, ngay tại lúc này chúng ta đang chạy về phía Anphony và chúng ta có thể tìm Paladin Alva tại vùng ngoại ô của nơi ấy. Chúng ta không thể để Elphias muốn làm gì thì làm!-Tristan nói đầy căm giận.
-Đúng vậy, chúng ta sẽ trả thù!