thu phục con mực/bạch tuộc thì sẽ ko có đủ 108 vì sao
tốt nhất nên dùng 2 viên đó để thu phục Feather -> thu phục luôn cả Ayda
viên kia thì dùng để thu phục con Unicorn
Thôi thôi, xin can 2 người. Đừng cãi nhau nữa. Tớ đã xem qua bản Fan Fic mà bạn Sky Chocobo đính kèm trong bài vừa rồi và thấy nó cũng không sát lắm với cốt truyện.
bởi vì nó ko có trong cốt truyện
theo Suikoden III và Suikogaiden thì trong khoảng thời gian của Suikoden II thì Nash lúc này 22 tuổi mò sang vùng Dunan để làm gián điệp cho Harmonia thu thập tin tức về True Rune - lũ Harmonia này thấy ở đâu có True Rune là bâu vào như mèo thấy mỡ. Nash bị Sierra lừa để giúp đỡ tìm Blue Moon Rune, sau khi giết Rean thì Sierra đá Nash để đến Tinto, còn Nash thì lang thang ở Green Hill để giúp Teresa chống Highland
Sau đó thì Nash lang thang đến vùng Tinto - ?? chắc nghe tin Sierra ở đây nên mò đến - nhưng lúc này thì chiến tranh Dunan với Highland đã chấm dứt, ở đây Nash gặp rất nhiều người quen bao gồm 3 chị em lò xiếc, Riou + Jowy + Nanami, Futch, Humphre, Oulan, Viki, Meg và còn có cả gia đình bạch tuộc nữa

kết thúc là Nash về lại Crystal Valley gần Harmonia để thanh lý môn hộ, đồng thời chấm dứt nhiệm vụ gián điệp của minh
Sau đó 15 năm, lúc này là Suikoden III, Nash bấy giờ đã 37 tuổi -> vẫn còn trẻ đến độ khó tin :o trong khi các bé gái Lily Pendragon hay Chris Lightfellow từ những bé gái bụ bẫm đã thành các thiếu nữ phơi phới thì Nash vẫn còn giữ đc vẻ thanh xuân 1 cách đáng ngờ

Nash giai đoạn này làm gián điệp cho Harmonian điều tra về Wyatt Lightfellow nhưng thực chất là thừa lệnh của Sasarai để điều tra về Mask Bishop. Đây là lúc Nash khoe khoang về bà xã nóng tính của mình, và có 1 người đã tận mắt thấy Nash nói chuyện với bà xã là Yumi
Fic trên nằm khoảng giữa 2 thời gian này Konami ko nhắc đến nên thích bịa gì cũng đc
