Khai quật
Là con gái không có nghĩa là được quyền không đọc kĩ bài
Anthrax không nói. Còn anti kreator có phải do nhạc nó raw quá, lạnh lẽo khô cứng vô cảm nên vậy chăng
Ừa chắc do nó vô cảm quá ... Ko có sự biến chuyển trong giai điệu, cố gắng tìm ko ra đc cái interesting ... nghĩ sao nói vậy thôi. Nhà còn cái đĩa bạn đưa kêu nghe ... ngồi quán đã ghét rồi về cố gắng nghe ... vẫn hoàn ghét ... tự phong mình thành anti
Đừng nói ngôn ngữ rocker với ta vô ích ... ta khả năng chuyển hóa chữ thành nhạc kém <=0> ...
"Ông nào định nói SLayer đánh nhanh nhất trong dòng Thrash thì nên xem lại"
Ko hiểu sao cái vấn đề nhanh hay chậm nó matters ở đây ...
Anthrax thì k0 cần bàn, nhưng sao lại k0 thích Kreator: do lyric nó bạo lực, đồi trụy quá hả?
Xét về technique thì Kreator cũng phải vào hàng top thrash bands đấy chứ
Đã anti thì còn tìm hiểu lyrics làm gì ? Mà chẳng ghét bỏ ai vì lyrics ...
Thắc mắc pop-up : sao ai cũng bỏ qua Anthrax ... vậy ?
Mình chả hiểu nối mấy cái hình. Từng đấy thì có liên quan gì tới prog.
Hay nghĩa là cứ mỗi thứ có 1 tí
Bạn này hôm nay sao lằng nhằng thế nhỉ ... xoắn cái bìa thấy mà thương. Ng ta đỡ cho rùi mà còn xoắn típ ~_~
Front : cố gắng theo Surreal - Siêu thực ... nhưng chưa đạt đc hiệu quả nên ... mún tìm hiểu thêm thì search cái keyword trên google ra cả đống xem ... quái thôi ko phản cảm đâu mà sợ ... Ko bít do cá nhân ng làm thích hay do thích vĩ mô nhét cái này vào.
Back : hiện thực 2 chú chuột chũi ... mình cũng hoang mang luôn ~_~
Mà cụ tỉ hơn thì liên hệ MegaOpera ... mình chỉ nghĩ sao nói vậy thôi ko chính xác như bác học đc.
Ôi Forever Autumn ... id bên ttvnol của mình

Genesis, PF, DT, Kansas ... nghe cái disc này chắc mình tẩu hỏa nhập ma quá...