Tớ nhường lại Zhou Yu với Zhang Liao cho bạn nào cần làm nhé vì bận ôn thi nên không tiếp tục được, ai làm được thì giúp nhé
mình xin lãnh phần trương liêu.
Trương Liêu (169-222) là tướng nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những vị tướng giỏi nhất của phe Tào Ngụy từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng nhất qua trận Hợp Phì với quân Đông Ngô.
Zhang Liao được xem như 1 trong 5 tướng đứng đầu của wei: Xu Huang, Yue Jin, Zhang He and Yu Jin.
Khi bị bắt cùng Lã Bố tại xiapi,ông nêu rõ khí tiết của mình khiến cho Cao Cao rất khâm phục và thu nhận.
Tiểu sử: Trương Liêu là người huyện Mã Ấp, Nhạn Môn, nay là khu Sóc Thành, thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Tổ tiên của ông vốn mang họ Nhiếp, là phú hộ ở Mã Ấp, vì tránh kẻ thù nên đổi sang họ Trương.
Thời trẻ, Trương Liêu làm quận lại. Cuối thời Đông Hán, thứ sử Tinh châu là Đinh Nguyên thấy ông vũ dũng hơn người nên mời đến làm tòng sự. Năm 189, Đinh Nguyên sai ông mang quân vào kinh. Tại kinh đô, Trương Liêu gặp Hà Tiến, Tiến cử ông đi Hà Bắc chiêu mộ quân.
Khi Trương Liêu mộ được hơn 1000 quân trở về Lạc Dương thì Hà Tiến đã bị hoạn quan giết hại. Đổng Trác mang quân vào kinh, ông đi theo Đổng Trác.
Năm 192, Đổng Trác bị Lã Bố giết, ông đi theo Lã Bố, làm chức kị đô uý. Bộ tướng của Đổng Trác là Lý Thôi đánh báo thù vào Tràng An[1], Lã Bố thua trận bỏ chạy. Sau nhiều lưu lạc, năm 196, Bố chạy đến Từ châu, Trương Liêu vẫn đi theo, được kiêm nhiệm chức Lỗ quốc tướng khi mới 28 tuổi.
Năm 198, Tào Tháo đánh bại giết chết Lã Bố ở Hạ Bì. Trương Liêu mang quân đến đầu hàng, được Tào Tháo phong làm trung lang tướng, tước Quan nội hầu. Sau đó nhờ lập nhiều công lao nên được phong làm Tỉ tướng quân.
CUỐI ĐỜI:Trong lần đụn độ với quân Ngô,bị Đinh Phụng bắn tên trúng ngay trán,Từ Hoảng nhanh chóng cứu Trương LIêu về nhưng không cứu chữa được và qua đời.
unlocking:
dw2: Hoàn tất game với Xiahou Dun, Dian Wei, hay Xu Zhu
dw3: giết Zhang Bao, Zhang Liang and Zhang Jiao trong The Yellow Turban Rebellion
dw4: hoàn tất trận xia pi của phe Wei tại chapter 3
dw5: có sẵn
dw6: hoàn thành story của 1 người phe wei
Vũ khí
Power: +56
+HU LAO GATE-Dong Zhuo's Forces-Lu Bu's Musou Mode only
Tại Si shui gate,giết Cao Cao,Sun jian,Liu Bei.
Tại Hu Lao gate,không giết bất kỳ tướng nào đến lúc khởi động sự kiện nổi lửa,tìm và diệt Cao Cao,Sun jian,Liu Bei.Vũ khí sẽ có.
Celestial Wyvern(Dragon Amulet Lv17,Huang Zhong's Bow Lv11,Horned Helmet Lv18,Elixir Lv20)
*yêu cầu :khi Zhou Tai xuất hiện thì Yue Jin và tất cả các tên castle door captain của bạn phải còn sống. giết đủ 300 lính
Dragon God)
Element: Flame
Basic +48, Attack +27, Arrow Def +53, Range +25, Musou Charge +23
Battle at Guan Du-Dong Zhuo's side:
Chờ đến khi kẻ thù dựng các tháp cung để tấn công vào trong thành(khoảng 10 phút),khi đó hãy dùng cung để dẹp hết các tháp cung này và weapon sẽ xuất hiện.
Zhang Liao* ( Dragon Breath )
Element:None
Basic +48, HP Max +79, Attack +25, Mounted Attack +58, Mounted Defense +58, Reach +21
-->The Battle at He Fei/Wei side:
Tiêu diệt Chow Tai,bạn sẽ nhận được thông báo weapon xuất hiện ở cây cầu gẫy hướng đông nam của bản đồ.
Pole Blade, Great Blade, Blue Wyvern, Gold Wyvern
Base Attack: 37; Weight: Medium
Stats: Attack +15, Life +17, Fill +18, Charge +12, Bow +19
Stage: Battle of He Fei (Wei)
Location: On one of the islands near the Southeast corner of the map.
Requirements: diệt 9 tuớng hoặc hạ 750 ko trước khi Cao Cao tới.
Stage: Battle of Yan Province, 194 AD
Trong 5 phút,mở 3 cổng của Pu Yang Cátle và Chen Gong làm phản.
Hình ảnh qua các thời kỳ:
dw4:
Tạo hình đã có phần khá hơn dw3,các họa tiết trên bộ giáp có khá nhiều tua,có cảm tưởng như là tướng Mông Cổ hơn.
dw6:
Thay vào trang phục cầu kỳ của dw5,zhang liao có 1 bộ giáp hoàn chỉnh,gọn gàng và trông giống một hiệp sĩ của Anh quốc hơn là 1 chiến tướng Trung Hoa cổ đại.Thanh đao của ông đã thay bằng 2 cây kích,rất giống phong cách của Pang De nhưng lợi hại hơn cả trăm lần.
dw5:
bộ cánh đẹp nhất của Trương Liêu,nhất là trong bức hình,tay cầm thanh đao,màu trắng của tuyết càng làm tăng thêm sự sắc lạnh cho 2 màu xanh chủ đạo.Hình ảnh này khá giống bức hình của Lâm Xung trong Thủy Hử.
dw2,3:không có gì đặc sắc
Nhận xét cá nhân:Zhang Liao hơi khó để gọi là một "nhân bản" của Guan Yu,mạnh hơn cái "bù nhìn" Lu Meng,cách đánh tương đối giống,C5 cũng tung ra xoắn lốc về trước,C4 là biến thể của C4 Guan yu,Zhang Liao chỉ khác ở chỗ có tốc độ di chuyển nhanh hơn và cách ra musou khá dũng mãnh(cầm đao 1 tay),tuy nhiên lại kết thúc bằng tung lửa thường thấy.Có thể nói nhân vật này phát huy được thế mạnh của mình khi chuyển sang dw6 với 2 cây kích cùng nhiều động tác đẹp mắt,tiếc là tốc độ lại bị chậm(chắc áo giáp nặng quá!) chứ dw4,5 ngoài trang phục ra không có ấn tượng mấy về chiêu thức,ngoài chiêu C1 tuyệt vời.