Hee19
Sonic the Hedgehog
- 23/7/08
- 4,800
- 227
Himiko
卑弥呼
卑弥呼
Himiko sinh năm 175, mất năm 245 là 1 nữ hoàng pháp sư của nước Wa (Nhật Bản cổ đại) ở lãnh địa Yamatai (Tà Mã Đài).
Himiko còn được gọi là Pimiko, hay Hibiko...
I. Tiểu sử:
Lịch sử không đồng nhất:
Himiko được ghi chép trong cả 3 nền Lịch sử Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên nhưng đều không trùng thời gian và tính xác thực.
Theo nguồn đáng tin nhất là Lịch sử Trung Quốc thời Tam Quốc Chí năm 297 có ghi chép lại rằng: Tộc người Wa cư ngụ ở giữa đại dương trên 1 quần đảo. Đất nước trước đây do đàn ông cai trị nên liên tục có chiến tranh loạn lạc, vì vậy nhân dân đồng tình bầu 1 phụ nữ lên cai trị. Bà là Himiko, 1 pháp sư dùng phép phù thủy để mê hoặc mọi người nên họ bầu bà lên ngai vàng. Bà có rất nhiều hầu nữ nhưng ít ai thấy được mặt bà. Chỉ có 1 hầu nam lo chuyện quần áo, ăn mặc và thay bà truyền lệnh. Himiko ngụ trong 1 lâu đài có tháp và cọc chắn bao quanh, cấm vệ luôn canh giác cẩn mật.
Khi Himiko từ trần, 1 gò lớn nổi lên kích thước hơn 100 bộ. 100 hầu nam và hầu nữ phải vào mộ chết chung với bà.
Nguỵ chí ghi chép lại về mối quan hệ giữa nước Wa và nước Nguỵ rằng: Nữ hoàng tộc Wa là Himiko sai sứ thần triều kiến Hoàng đế Tào Duệ năm 238 và nước Nguỵ đáp từ, sắc phong tước hiệu "Nữ hoàng nước Wa thân thiện với nước Nguỵ".
Theo Lịch sử Nhật Bản thì người ta không đề cập đến Himiko, hay có đề cập nhưng lại tránh nói đến tên Himiko. Nhiều nhận định cho rằng Himiko là 1 trong 3 nữ tư tế gồm Nữ Thiên Hoàng Jingu (209 – 269) - nữ hoàng đầu tiên của Nhật Bản hay Yamato-totohi-momoso - cô của Thiên hoàng Sujin hoặc Yamatohime-no-mikoto - con gái của Thiên hoàng Suinin.
Nữ Thiên Hoàng Jingu làm nhiếp chính cho con trai là Thiên Hoàng Ojin khớp với Nguỵ chí là Nữ Hoàng Himiko có em trai thay mình cai quản. Nhưng theo Ngày tháng Nhật Bản thì không khớp thời gian.
Lại có thuyết cho rằng: Himiko thực ra là Yamato-toto-momo-so-hime-no-mikoto - cô của vị Thiên hoàng thần thoại Sujin, vì ngôi mộ được cho là của bà tại Hashihaka, Nara có đường kính lên đến hơn 100 bộ, trùng với kích thước ngôi mộ của Himiko.
Ngoài ra, Himiko còn được coi là hiện thân gần nhất của Nữ Thần Ánh Sáng Amaterasu, vị Thần duy nhất mang ánh sáng đến cho thế giới. Thần của các vị thần, Thủy Tổ của Thiên Hoàng Nhật Bản.
Cuộc tranh cãi lớn nhất Lịch sử Nhật Bản:
Cuộc tranh luận về Himiko và Yamatai được coi là cuộc tranh luận gây cấn nhất Lịch sử Nhật Bản. Cho đến cuối thập kỷ 1960 "sự bùng nổ Yamatai" diễn ra khi rất nhiều nhà sử học, ngôn ngữ học, và khảo cổ học xuất bản những sự đánh giá lại về Himiko và Yamatai, cuộc tranh luận còn có sự tham gia của những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhà văn thần bí, và nhà nghiên cứu không chuyên… và cho đến nay Nữ hoàng pháp sư Himiko vẫn chưa được làm sáng tỏ… Thật là rắc rối !
II. Trong game:
1. Warriors Orochi Series:
Himiko là Nữ hoàng pháp sư của tộc Wa vùng Yamataikoku, là hiện thân của Nữ Thần Ánh Sáng Amaterasu. Cô bé được Da Ji tìm đến và bảo vệ với mục đích duy nhất là giúp Orochi hồi sinh. Himiko là chìa khóa của sự giành giật giữa 2 thế lực.
Ngoại hình, tính cách:
Himiko xuất hiện ở WO2 với hình dạng 1 cô bé nhỏ nhắn dễ thương. Trang phục nữ tư tế màu trắng xanh cách điệu lại với vẻ trẻ trung và năng động: cắt mất 2 vai áo chỉ còn 2 ống tay, đôi giầy bốt to rộng, mặc bên trong chiếc quần ngố như Xiao Qiao, phía sau buột nơ màu đỏ rất to. Mái tóc cột bung xù cài trâm hình Dogu. Himiko có đôi mắt lanh lợi to và trong với viền mắt màu đỏ. Dưới mắt trái xăm hình 2 hạt Magatama. Tuy về phe Orochi nhưng Himiko lại rất ngây thơ trong sáng. Nhưng trong chiến đấu lại là 1 đối thủ đáng gờm.
Biểu tượng:
Himiko có biểu tượng là ngọc Magatama - đại diện linh hồn con người.
***Hạt Magatama là loại hạt có từ thời Jomon, thường được xem là biểu tượng của Hoàng Gia mặc dù được phổ biến rộng rãi. Magatama thường được làm từ ngọc bích, thạch anh, đá tán, đá mã não, hình dạng là 1 hình cầu có đuôi cong đại diện cho linh hồn của con người. Hạt Magatama được làm thành 1 chuỗi đeo vào cổ dùng để xua đuổi tà ma, mang lại an lành.
Cùng với thanh kiếm Kusanagi, gương Yata no kagami, ngọc Magatama hợp thành 3 thần khí được Nữ thần Mặt Trời Amaterasu trao cho cháu trai Thiên Hoàng Jimmu (Thần Vũ Thiên Hoàng) xuống bình định Nhật Bản.
Himiko đeo chuỗi hạt Magatama trên cổ, nơi ống giày và cả hình xăm bên dưới mắt trái. Phía sau lưng có cả bớt đỏ rất to hình 3 hạt Magatama chụm đầu lại với nhau mà khi mặc bộ đồ thứ 4 ta mới thấy được.
Vũ khí, khả năng:
Himiko sử dụng 2 vật bay như 2 Thạch cầu của Da Ji có tên là Dogu, 2 tượng Dogu này có thể bắn ra ánh sáng (laze) và bay lơ lửng nhờ năng lực mình. Himiko còn có thể tăng thêm 2 Dogu nữa thành 4 Dogu. Cô là nhân vật chuyên sử dụng tia laze và dùng laze nhiều nhất trong WO2. Có thể gọi cả ánh sáng trên trời xuống nữa.
***Dogu là vật linh thiêng mà nhà nào cũng có thời Nhật Bản cổ. Tượng Dogu được làm từ đất sét, hầu hết đều có 2 mắt rất to nhưng nhắm lại, có miệng, 2 tay nhỏ và các hoa văn trang trí trên mặt, ngực và vai. Người ta thờ Dogu để tránh điềm xui, xoá bỏ bệnh tật. (Trong truyện dài Doraemon tập "Nobita và nước Nhật thời Nguyên thủy" ta cũng có thể bắt gặp tượng Dogu).
Vũ khí thứ 3 của Himiko mang tên Goddess of Light hay xác thực hơn là vũ khí thứ 4 có tên là Amaterasu - Nữ Thần Ánh Sáng để khẳng định cho việc cô là hiện thân của Amaterasu.
Ngoài ra Himiko còn có 1 năng lực đáng kinh ngạc, đó là hồi sinh cho những con quái vật quân đoàn Orochi sống lại. Cũng chính khả năng này mà Kiyomori Taira mới cần đến sức mạnh của Himiko để hồi sinh năng lực cho Orochi.
Cấp 1: Clay Dogu - Cấp 2: Bronze Dogu - Cấp 3: Goddess of Light - Cấp 4: Amaterasu
2. Bronze Dogu: Dogu Đồng Thiếc.
3. Goddess of Light: Nữ Thần Ánh Sáng.
4. Amaterasu: Nữ Thần Mặt Trời.
Quan hệ:
Kiyomori Taira: người sử dụng năng lực của Himiko với tham vọng hồi sinh Orochi.
Da Ji: thân mật đến mức như chị em.
Orochi: chủ nhân.
Sun Wukong: bạn, cùng là tướng lĩnh quân Orochi.
Masamune Date: cùng là tướng lĩnh quân Orochi.
Benkei: bạn.
San Zang: bạn.
*Bản quyền của Hee19 gamevn, tham khảo bởi Wikipedia tiếng Việt, Wikipedia tiếng Anh và rất nhiều tài liệu tiếng Anh khác có liên quan. Nội dung biên soạn của Hee19. Mọi sao chép không xin phép tác giả hay mod của box đều là ăn cắp bản quyền.
Vai trò WO2:
Himiko là 1 nữ pháp sư được Da Ji tìm thấy ở Yamatai, vì khả năng hồi sinh vô cùng lợi hại mà Da Ji và Kiyomori Taira cần đến, mục đích là nhờ năng lực của pháp sư này hồi sinh Orochi trở thành Shin Orochi. Himiko là 1 cô bé ngây thơ và cũng là mấu chốt quan trọng trong WO2.
Mặc dù bị lợi dụng nhưng Himiko tỏ ra yêu mến thật sự Da Ji. Bởi cô bé cảm thấy sự bảo vệ của Da Ji trước nhưng nguy hiểm, cảm thấy không ai yêu quý mình như Da Ji, không ai xả thân đối với mình như Da Ji. Từ đó cô bé cảm thấy Da Ji như người chị của mình. Sau khi Da Ji chết, Himiko quyết tâm trả thù cho Da Ji.
Himiko mặc dù mang theo người 2 vật linh thiêng để trừ tà là ngọc Magatama và tượng Dogu, nhưng buột phải theo quỷ rắn 8 đầu Orochi vì Da Ji.
*Thú vị ở đây là nét tương đồng của Himiko và Da Ji:
-Vũ khí: cả 2 đều sử dụng vũ khí bay, Da Ji sử dụng đá Cẩm Thạch quý hiếm còn Himiko sử dụng tượng linh thiêng Dogu.
-Moveset: cách đánh của Da Ji di chuyển theo vũ điệu trượt băng nghệ thuât, còn Himiko di chuyển theo kiểu trẻ con nhảy múa tung tăng.
-Phép thuật mê hoặc: trong lịch sử thì Da Ji dùng sắc đẹp mê hoặc Trụ Vương còn Himiko dùng bùa phép mê hoặc dân chúng bầu mình lên ngai vàng.
-Thân thế: Da Ji là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm và được bảo trợ bởi Thần Nữ Oa, Himiko cũng không phải là Nữ hoàng tộc Wa bình thường mà còn là 1 pháp sư cao tay ấn, là hiện thân của Amaterasu.
Có lẽ những điểm tương đồng trên mà Da Ji và Himiko trở nên thân mật đến mức như là chị em. Đối với Da Ji, sau này cô cũng yêu quý Himiko như chính em gái mình. Vì thế Himiko đồng ý hồi sinh Orochi và đầu quân bên cạnh Da Ji.
Himiko cũng tham gia vào những Dramatic Mode của các nhân vật khác như là 1 tướng lĩnh bên Orochi.
Vai trò WOZ:
Dramatic Mode:
1st Stage: Da Ji - Himiko - Benkei: Trong phần phụ bản này Himiko và Da Ji làm quen với 1 nhân vật mới là Benkei. Khi cả 2 đang chạy thoát liên minh Samurai truy đuổi thì gặp Benkei trên chiếc cầu He Fei, anh đòi 2 người cống nạp vũ khí và Himiko cho rằng anh chẳng khác gì 1 kẻ cắp. Rồi Da Ji mới lừa Benkei để chống lại đoàn quân đang truy đuổi vì trùng hợp với sở thích sưu tập vũ khí của anh. Himiko lấy làm không thích với sự có mặt của Benkei trong nhóm bèn hỏi Da Ji tại sao lại đi tin người này. Da Ji chỉ bảo cứ làm theo vì sẽ rất thú vị. Xong việc, Da Ji tán dương Benkei, nhưng Himiko không muốn khen hắn. Thế là thêm 1 người bạn mới.
2nd Stage: Himiko - Benkei - Masamune Date: Và ở câu chuyện khác thì giải thích cho tình bạn này, Himiko muốn Benkei giúp đỡ đi cứu Da Ji tại Mikatagahara, vì lẽ đó mà anh gây hiểu lầm với chủ nhân cũ là Yoshitsune Minamoto. Ngoài ra, qua trận này ta cũng có thể thấy được tình cảm thật sự giữa Da Ji và Himiko.
3rd Stage: San Zang - Sun Wukong - Himiko: Sau khi quân đoàn Orochi bị đánh tan rã, Himiko quyết định đi cùng San Zang để cải tà quy chánh. Cùng hành trình có đồng đội cũ của cô bé là Sun Wukong. Cả 3 gặp Gracia đang đối phó với 1 toán quân liền giúp đỡ cô bé. Gracia nói rằng nơi đây đang bị kẻ xấu lộng hành, và họ quyết định giúp Gracia. Trong trận này Himiko sử dụng phép thuật tạo binh lính ảo ảnh để cứu các thiếu nữ thoát khỏi quân Namman do Meng Huo lãnh đạo.
Chỉnh sửa cuối:








... hơi ...



.