Tiểu sử:
-
Điển Vi (?-197) là một viên tướng sống vào cuối đời nhà Hán, đầu đời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Điển Vi là 1 trong những hộ vệ tin tưởng nhất của Tào Tháo
-Điển Vi quê ở Trần Lưu. Năm 189, Điển Vi theo lời kêu gọi tham gia quân đội của thái thú Trương Mạc, nhưng vì lỡ tay giết người nên phải bỏ trốn sau về với Hạ Hầu Đôn, danh tướng của Tào Tháo. Sau Điển Vi được Hạ Hầu Đôn tiến cử cho Tào Tháo. Tào Tháo thấy Vi sức khỏe phi thường nên cho làm chức Trướng tiền đô úy, cho đi theo bảo vệ Tháo. Sau đó, Vi lập được nhiều công trạng nên được Tào Tháo rất tin tưởng.
-Năm 197, Tào Tháo dẫn 15 vạn quân đánh Trương Tú ở Uyển Thành. Khiếp sợ, Trương Tú phải đầu hàng. Sau vì Tào Tháo tư thông với thím dâu của Trương Tú nên Trương Tú tức giận muốn đánh Tháo nên bàn với mưu sĩ là Giả Hủ và tướng là Hồ Xích Nhi. Hồ Xích Nhi bảo Tào Tháo có Điển Vi bảo vệ nên rất khó đánh, nên dùng kế chuốc rượu cho Vi say mèm và ăn cắp đôi thiết kích của ông. Bị đánh úp bất ngờ, Tào Tháo tìm đường trốn. Điển Vi nghe thấy tiếng ngựa người ho reo liên bật dây, ko thấy đôi thiết kích, ông giật lấy cây kiếm của lính canh và lao vào cứu Tào Tháo.
-Nhờ có Điển Vi chặn cửa trước nên Tào Tháo mới thoát được. Sau đó Điển Vi hi sinh anh dũng. Nghe tin Điển Vi hy sinh, Tào Tháo khóc thương vô cùng, khi về Hứa Đô, lập đền thờ Điển Vi và phong cho con trai Điển Vi là Điển Mãng chức Trung lang và nuôi dưỡng trong phủ. Ông còn nói với các tướng rằng:"Ta mất một con trưởng và một cháu yêu, cũng không thương là mấy, chỉ thương khóc Ðiển Vi mà thôi”.
Trong Game:
*Ngoại hình:
Xuất hiện lần đầu trong những bản
DW đầu tiên, Dian Wei được thiết kế độc đáo với cái đầu trọc lóc không thể lẫn vào đâu được. Áo giáp của ông được thiết kế đơn giản, áo giáp kín ở ngực, hở 2 cánh tay và quần vải khá đơn sơ. Không như trong lịch sử, vũ khí của ông là cây rìu sắt mà ông cầm bằng 1 tay, kết hợp với nắm đấm tạo ra những đòn đánh cực mạnh.
DW3: Vẫn giữ phong cách áo giáp hở tay cũ nhưng được thiết kế họa tiết khác hoàn toàn với đinh gai khắp ngực. Cánh tay trái của ông được thiết kế một chiếc đầu ngựa gắn vào đó, tạo nên 1 hình ảnh vệ sĩ khá ấn tượng. Cây rìu được làm mới lại cũng với hình ảnh 1 con ngựa thò đầu ra gắn liền với Dian Wei ở các bản sau đó.
DW4: Không thay đổi gì nhiều, vẫn chiếc quần vải xanh và hình ảnh con ngựa ở cánh tay, tuy nhiên áo giáp thì được thiết kế lại đậm nét hoa văn và chiếc thắt lưng đậm nét Trung Quốc.
DW5: Phong cách thay đổi nhiều với bộ giáp thiết kế khác hoàn toàn, hở ngực và gắn ở 2 bả vai 2 mảnh giáp lớn ở bả vai, cánh tay giờ cũng đã được thêm 1 chút xích và giáp kết hợp khá tốt, tạo nên 1 hình ảnh đúng chất hộ vệ.
DW6: Bản này Dian Wei được lột xác hoàn toàn. Trước hết là bộ mặt, Dian Wei được xăm 1 hình hoa văn khá quái dị. Bộ giáp gồm 2 bả vai lớn với 1 bên là hình mặt bò có gắn khuyên mũi. Phần ngực cở trần và có 1 mảnh vải hoa văn vắt chéo qua đó. Phần chân thì lại tiếp tục kiên cố với giáp trụ boc khắp đùi cùng chiếc giày mang đậm nét Châu Âu! Vũ khí đổi thành 1 quả chùy gai gắn xích để điều khiển. Tuy là 1 phong cách độc đáo nhưng ko còn vẻ đẹp Trung Hoa trong đó nữa.
DWSF: Thuộc tính lửa, nửa người của Dian Wei là dung nham còn nửa kia là chi chít nhưng hình xăm. Cách tạo hình này làm ta liên tưởng đến nhân vật Kratos trong game GOW.
DW7: Quay lại phong cách các bản trước với các chi tiết nổi bật là xích vắt chéo ngực và gai nhọn trên giáp. Giáp vai 2 bên là hình đầu trâu và đầu ngựa. Vũ khí quay lại chiếc rìu, nhưng dài hơn trước.
*Tính cách:
Luôn trung thành với chủ và bảo vệ chủ hết sức mình. Dian Wei luôn tự tin vào sức mạnh của mình.
*Quan hệ:
DW Series:
Chủ nhân: Cao Cao.
Bạn bè: Xu Zhu, Xiahou Dun, Xu Huang
Đối thủ: Xu Zhu, Lu Bu
WO Series:
Chủ nhân: Cao Cao.
Bạn bè: Xu Zhu, Taishi Ci, Oichi, Okuni, Nagamasa Azai, Katsuie Shibata
Đối thủ: Okuni, Mitsunari Ishida, Nagamasa Azai, Katsuie Shibata, Sun Wukong
Dynasty Warriors Series:
DW2: Xuất hiện trong các trận đấu của Wei.
DW3: Đặc biệt với trận Wan Castle, bảo vệ Cao Cao bằng bất cứ giá nào.
DW3-XL: Không thay đổi
DW4: Vẫn là màn Wan Castle riêng, tìm và bảo vệ Cao Cao thoát khỏi nguy hiểm. Ngoài ra cũng xuất hiện trong 1 vài trận đấu của Wei.
DW4-XL: Defense of Wan Castle, phòng thủ và không để 1 ai vượt qua mình. 1 map nhỏ và khởi đầu mình còn rất ít máu.
DW5: Đi theo Cao Cao từ những trận đầu, cùng người hộ vệ nữa là Xu Zhu bảo vệ Cao Cao hết mình. Ngoài màn Wan Castle nổi tiếng với việc ngăn ko ai vượt qua mình thì còn màn Cao Cao's Escape cũng rất ra dáng 1 người hộ vệ thật sự.
DW5XL: Imperial Rescue, nhiệm vụ là cùng Xu Zhu bảo vệ Cao Cao, xây dựng 1 tương lai mới cho chủ nhân.
DW6: Story đi theo bước chân của Dian Wei cùng Cao Cao chinh phạt và thống nhất 3 nước. Và kết thúc là Dian Wei chạy theo Cao Cao, trung thành là 1 hộ vệ và cùng ông phiêu bạt giang hồ.
DW6-SP: Không thay đổi nhiều so với DW6
DW7: Xuất hiện là chủ 1 băng cướp và được Xiahou Dun thu phục về, sau đó Dian Wei trở thành cận vệ của Cao Cao. Trong trận Wan Castle, ông đã hy sinh để cho Cao Cao chạy thoát.
Màn Legendary Mode đầu tiên của Dian Wei là Battle of Yan Province chiến đấu với quân Lu Bu. Màn thứ 2 là cuộc chiến cuối cùng để chắc chắn rằng chúa của ông chạy thoát an toàn khỏi Wan Castle.
Warriors Orochi Series:
WO1: Cứu Cao Cao thoát chết sau khi bị Orochi đánh bại, và gần cuối, Dian Wei xuất hiện cùng Cao Cao hỗ trợ Cao Pi tiêu diệt Orochi.
WO2:
Story Mode: Tham gia Wei ngay từ đầu đi theo hộ vệ Cao Cao
Dramatic Mode: Dian Wei, Ranmaru, Zhou Tai, 3 hộ vệ trung thành sẽ lần lượt xông vào vòng vây địch cứu lấy chủ nhân mình là Cao Cao, Nobunaga và Sun Quan.
WO3:
Ở lại ở quân Wei, Dian Wei bảo vệ những ngôi làng trung tâm trong WO3. Trong thời gian đầu, ông nhầm lẫn địch thủ và tốn thời gian chiến đấu với chúng và ko kịp cứu ngôi làng ở Changban kịp thời.
Shingen và bạn bè giúp Dian Wei quay lại quá khứ và cứu giúp người dân kịp thời. Dain Wei sau đó gia nhập khi biết Cao Cao cũng ở trong liên minh.
1 số ảnh Art Work từ KW:
DLC:
Vũ khí:
Từ DW3 đến DW5:
Lv1: Hand Axe - Lv2: Strike Axe - Lv3: Bull - Lv4: Mad Bull - Lv5: Bull Rampage
DW6:
Standard - Violent Soul Flail
Strength - Lion's head Flail
Skill - Berserker Flail
DW7: