Mitsuhide Akechi dịch Hán Việt là Minh Trí Quang Tú, còn có tên khác là Jubei. Sinh 1528, mất ngày 2/7/1582 ông là 1 tướng giỏi thân tín của lãnh chúa hùng mạnh Nobunaga Oda.
I. Tiểu sử:
Gia đình:
Cha: Mitsukuni Akechi.
Anh em họ: Mitsuharu Akechi.
Con trai ruột: Mitsuyoshi Akechi.
Con trai nuôi: Hidemitsu Akechi.
Con gái: Tama Akechi, tức Garasha Hosokawa.
Tuổi trẻ:
Mitsuhide Akechi là con trai của Mitsukuni Akechi, chư hầu của Dosan Saito ở tỉnh Mino. Tên thời thơ ấu của ông là Momomaru. Mặc dù không có chứng cứ xác nhận nhưng Mitsuhide được coi là có mối quan hệ họ hàng, hoặc là bạn thời thơ ấu với Kicho con gái lãnh chúa tộc Toki - Dosan Saito, cũng là phu nhân Noh vợ của lãnh chúa Nobunaga sau này.
Anh sang phục vụ nhà Asakura khi Saito bị nhà Oda diệt.
Năm 1566, ông sang lao động đường phố trợ Shogun Yoshiaki Ashikaga trở thành người hộ vệ, sau đó Yoshiaki được Nobunaga thâu nhận thì Mitsuhide nghiễm nhiên trở thành tướng dưới trướng ông. Sau này Nobunaga diệt luôn cả nhà Asakura ở Echizen.
Phục vụ Nobunaga Oda:
Năm 1571, Mitsuhide lần đầu tiên tham gia vào chiến dịch của Nobunaga thiêu rụi núi Hiei. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Mitsuhide đã thương lượng với kokujin - lãnh chúa địa phương, Wada Hidejun và chiêu hàng ông gia nhập quân Oda. Wada đồng ý và giao đạn dược, quân lính và trao đổi con tin tại lâu đài Ogoto. Việc này giúp đường tới Enryaku-ji của quân Nubunaga dễ dàng hơn. Nhưng Mitsuhide không tham gia vào vụ thảm sát tại ngôi đền này.
Trong cuộc tham chiến lần thứ 2 tại cuộc chiến Miyake-Kanemori, ông dùng kỵ binh tiêu diệt nhóm quân của Kanamori Nagachika và thiêu rụi 1 ngôi chùa ở tỉnh Omi. Sau ông được Nobunaga khen thưởng và ban cho quận Shiga.
Năm 1575, ông bảo vệ lâu đài Kuroi trước sự xâm lược của tộc Akai. Sau nhiều lần thua trận cho đến khi Matsunaga Hisahide phản bội mới thành công.
Năm 1578, Murashige Araki nổi loạn, Mitsuhide được cử đến điều tra Arioka. Mitsuhide lựa chọn cách hòa giải bằng việc gả con gái mình cho con trai Murashige. Murashige đồng ý gởi mẹ của mình làm con tin, nhưng sau đó bà ta tự vẫn, và họ trả lại con gái cho Mitsuhide. Cuộc chiến sau đó đã nổ ra nhưng ông bị đánh bại bởi quân của Araki.
Năm 1579, Araki sụp đổ. Ông được lệnh đến lâu đài Kuroi lãnh đạo 10.000 quân và 4 đội tiếp viện đánh chiếm tỉnh Tamba thành công. Ông được tưởng thưởng nhiều vùng đất và phục hồi các lâu đài Fukuchiyama, Kameyama, Shuzan.
Cuộc lật đổ tại Honnoji:
Năm 1582, Hideyoshi Toyôtmi cầu viện binh khi phải đối diện với toàn quân nhà Mori. Nobunaga lập tức lệnh cho tất cả các tướng lĩnh của vùng cận kinh đô Kyoto cất bản bộ binh đi viện trợ Hideyoshi, trong đó có 10000 quân của Mitsuhide. Cuộc chuyển binh làm cho 2000 quân hộ vệ thường trực của Nobunaga chỉ còn 100 người.
Ngày 19 tháng 6, Nobunaga dành cả ngày để nghỉ ngơi và trà đạo tại Honnoji cùng với phu nhân của ông là Noh. Ngày 20 tháng 6, Mitsuhide tụ tập 13.000 người và bắt đầu hành quân từ lâu đài Kameyama trong hoàng hôn, hầu hết đều là quân lính thề sẽ đi theo Mitsuhide. Khi bình minh ló dạng vào ngày 21, Mitsuhide đã hét lớn: "Kẻ thù trong Honnoji". Quân của ông bao vây chặc kín quanh ngôi chùa và thiêu cháy nó với ngọn lửa rất lớn. Nobunaga cùng vợ và những người thân tín phải mổ bụng tự sát. Ra lệnh quân đuổi theo con trai Nobunaga là Nobutada trên đường trốn về Nijo và giết cả hắn.
Lý do của sự phản bội:
Đã có rất nhiều nhà nghiên cứu tranh luận cho việc phản bội của Mitsuhide Akechi bắt nguồn từ đâu, lí do nào. Cũng bởi tính cách khá trầm và nội tâm của Mitsuhide không bộc lộ ra ngoài, cho nên việc phản bội được xem là 1 bất ngờ lớn. Có lẽ 1 hoặc hầu hết những lí do sau đã đưa đến quyết định đó của ông:
1. Tham vọng: Mitsuhide quá nóng vội và thiếu kiến nhẫn, ông muốn dành trọn lãnh thổ cho mình và không muốn đứng dưới trướng của bất kỳ ai.
2. Ác cảm với Nobunaga từ lâu, những bắt nguồn từ việc tạo nên sự khó ưa của ông về Nobunaga:
- Mối thù giết chủ nhân cũ của ông là Asakura.
- Khi chư hầu Ieyashu Tokugawa phàn nàn với Nobunaga về việc phục vụ kém lương thực cung cấp tại lâu đài Azuchi, Nobunaga đã ném hết thức ăn dâng lên của Mitsuhide vào ao.
- Năm 1577, chiến dịch xâm lăng Chugoku nổ ra, Mitsuhide được giao tiến quân phía bắc chiếm tỉnh Tamba và Tango. Mitsuhide thuyết phục nhà Hatano tỉnh Tamba đầu hàng và đưa 2 người đứng đầu của họ về kinh đô Kyoto. Tuy nhiên Nobunaga ra lệnh chém 2 người, nhà Hatano tức giận vì sự tráo trở này và cho bắt mẹ của Mitsuhide hành hạ bà ta đến chết. Mitsuhide vô cùng tức giận và coi cái chết của mẹ mình là do Nobunaga.
- Khi nhà Oda giành chiến thắng đầu tiên trước nhà Takeda, Mitsuhide ca ngợi các đồng liêu tại yến tiệc. Nobunaga xem bình luận của ông là nông cạn và không xem Nobunaga ra gì.
- Mitsuhide nhiều lần bị Nobunaga chỉ trích trước mặt nhiều người và ông giữ mối hận này, cũng như ghét tất cả các chư hầu khác.
3. Trong chiến dịch chinh phục Shikoku năm 1581, Toshimitsu Saito và Mitsuhide bị kết tội là bạn với Motochika Chosokabe. Bộ 3 đã lên kế hoạch giữ vững Shikoku và việc Mitsuhide phải làm là giết chết kẻ thù của Motochika - Nobunaga Oda.
4. Bị lừa bởi suôi gia là Fujitaka Hosokawa, họ hứa hẹn sẽ giúp đỡ Mitsuhide nhưng thật ra họ đã báo âm mưu phản bội cho Hideyoshi, cho nên Mitsuhide phải nhanh chóng ra tay.
Cái kết cho sự phản bội:
Mặc dù cái chết của Nobunaga được cho là thành công đối với những người ghét vị lãnh chúa này, tuy nhiên hành động của Mitsuhide không được ủng hộ. Mitsuhide gửi thư kêu gọi các lãnh chúa khác gia nhập với mình nhưng không ai đồng ý. Ngay cả suôi gia Hosokawa cũng từ chối thu nhận ông.
Lúc này, Ieyashu lên đường báo thù cho lãnh chúa, và Hideyoshi nhận được hung tin và đình chiến với nhà Mori. Tức tốc vận toàn binh chuyển hướng về Kyoto. 2 bên dàn trận tại Yamazaki năm 1582, họ chấp nhận liều chết và cố thủ với lực lượng mỏng manh tại đây. Mitsuhide tử thủ và liên tục suy yếu trong vòng 14 ngày. Cuối cùng ông và 200 binh sĩ - những người đã thề mạo hiểm mạng sống của mình cho ông, đã mở 1 đường máu thoát thân và chạy đến Sakamoto. Trên đường phải chống đỡ lại rất nhiều những kẻ săn tiền thưởng từ Kyoto. Quá kiệt sức, ông được cho rằng đã tự sát bằng thanh kiếm của mình.
Câu chuyện khác thì nói rằng, ông bị 1 kẻ săn tiền thường là Nakamura Chobei bắt được và đâm đến chết băng 1 ngọn giáo tre. Xác của ông được tìm thấy trong tình trạng thối rửa dưới cái nóng của mùa hè. Được báo cáo rằng cái xác không có đầu và 1 thanh giáo bằng tre đâm xuyên cổ. Sau đó, ở 3 địa phương khác nhau thông tin về cho Hideyoshi là đã tìm thấy đầu của Mitsuhide, và cả 3 nơi đều cho rằng cái đầu bị biến dạng mỗi nơi lại khác nhau.
Cũng có câu chuyện cho rằng Mitsuhide thực sự vẫn còn sống sau đó và cái xác được tìm thấy là giả, ông đội lốt nhà tu bí ẩn có tên là Tenkei.
Gia huy nhà Akechi:
II. Trong game:
1. Samurai Warriors 2:
Ngoại hình, tính cách:
Xuất hiện với phong cách ăn mặc kiểu Châu Âu với giáp bạc đầy mình, nổi bật nhất là nguyên đôi chân mang giáp sắc từ trên xuống dưới. Cùng với chiếc áo màu tím xẻ đuôi tôm. Mitsuhide để mái tóc đen thả dài đến tận thắt lưng.
Tính cách trầm tĩnh, được thể hiện như 1 nhân vật đẹp nhưng phảng phất nỗi buồn.
Ngoài ra Mitsuhide còn 1 bộ trang phục Nhật Bản trong môn kiếm đạo với áo đen và chiếc quần thụng dài màu trắng, điểm thêm màu xanh lam của chiếc áo bên trong và đôi tất chân xỏ dép quai trước. Tóc anh được buột gọn gàng.
Biểu tượng:
Kí tự là "Chớp nhoáng" và "Trừng phạt".
Thường được xem như là con Sói cô độc.
Vũ khí, khả năng:
Tuy mặc giáp Châu Âu nhưng thay vì sử dụng Rapier, Mitsuhide sở hữu 1 thanh Katana (kiếm Nhật Bản). Với những đòn thế Katana quen thuộc của kiếm đạo Nhật Bản.
Quan hệ:
Nobunaga Oda: chủ nhân, sau này là kẻ thù.
Noh: bạn thời thơ ấu, sau này là đối thủ.
Ranmaru Mori: học trò, sau này là đối thủ.
Hideyoshi Toyotomi: đồng liêu, sau này là kẻ thù.
Ieyashu Tokugawa: đồng liêu, sau này là kẻ thù.
*Bản quyền của Hee19 gamevn, tham khảo bởi Wikipedia tiếng Việt, KOEI Wiki và các tài liệu tiếng Anh khác có liên quan. Nội dung biên soạn của Hee19. Mọi sao chép không xin phép tác giả hay mod của box đều là ăn cắp bản quyền.
Vai trò:
Mitsuhide là một người mong muốn nhìn thấy một vùng đất hòa bình. Anh là người thầy của Ranmaru Mori và là 1 chư hầu nhà Saito. Mất niềm tin lãnh chúa của họ, cả 2 muốn đầu quân vào nhà Oda tại lâu đài Inabayama. Chứng minh giá trị của mình qua chiến đấu, họ gia nhập hàng ngũ Oda. Không ngờ trước sự tàn bạo của Nobunaga, vài năm sau đó anh phản bội ông tại Honnoji trong niềm tin rằng hành động của mình có thể khắc phục tình trạng đau thương do ông gây ra. Anh biết rằng cậu học trò của anh sẽ trung thành với Nobunaga, anh cố gắng để tránh chiến đấu Ranmaru nếu cần thiết.
Nếu Nobunaga trốn thoát được, Mitsuhide phải gây dựng lại lực lượng của mình. Bằng cách chiếm lấy lâu đài Azuchi và truy đuổi Nobunaga đến Yamazaki. Thuyết phục Ranmaru tin vào anh và tiêu diệt Nobunaga tại đây trong sự van nài của Ranmaru.
Nếu Mitsuhide giết được Nobunaga ngay tại Honnoji, Ranmaru sẽ giận dữ và thề sẽ trả thù người thầy của mình. Hideyoshi và những người thân tín sẽ kéo quân trả thù cho lãnh chúa của ông. Tiêu diệt toàn bộ những ai ủng hộ Nobunaga, Mitsuhide gần như hoàn toàn làm chủ vùng đất này. Bất ngờ Ranmaru nổi dậy ở Mino và chiếm lâu đài Gifu. Mitsuhide tiến vào lâu đài và thuyết phục Ranmaru tin mình nhưng cuối cùng anh phải ra tay với cậu học trò. Cuối cùng, anh nhận ra ý nghĩa thực sự khi tin vào 1 người nào đó.
2. Samurai Warriors 2:
Ngoại hình, tính cách:
Mitsuhide cởi bỏ phong cách Châu Âu và mang hình tượng thuần khiết của kiếm sĩ Nhật Bản. Anh đã mang bộ giáp như những chiến binh samurai Nhật với chiếc quần thụng và dài. 2 bên vai được bảo vệ với 2 miếng giáp to bản như 2 chiếc khiên chắn. Tất cả đèu được phối theo tông màu tím chủ đạo. Mái tóc dài đã được buột gọn gàng.
Anh vẫn mang tính cách trầm buồn và điềm đạm. Còn tỏ ra rất khiêm tốn ngay cả khi đối đầu với kẻ thù.
Biểu tượng:
Kí tự là "Chớp nhoáng" và "Trừng phạt".
Thường được xem như là con Sói cô độc. Hình ảnh này xuất hiện ở vũ khí thứ 4 và thứ 5.
Vũ khí, khả năng:
Vẫn sử dụng Katana và kiếm đạo Nhật Bản.
Cấp 1: - Katana – Cấp 2: Masterpiece – Cấp 3: Hallowed Egde – Cấp 4: Gilded Talon
Cấp 5: Liberator
1. Katana.
2. Masterpiece: Kiệt tác.
3. Hallowed Egde: Lưỡi kiếm thiêng liêng.
4. Gilded Talon: Móng vàng.
5. Liberator: Người giải thoát.
Quan hệ:
Nobunaga Oda: chủ nhân, sau này là kẻ thù.
Noh: bạn thời thơ ấu, sau này là đối thủ.
Ranmaru Mori: học trò, sau này là đối thủ.
Hideyoshi Toyotomi: đồng liêu, sau này là kẻ thù.
Ieyashu Tokugawa: đồng liêu, sau này là kẻ thù.
Garasha: con gái.
Vai trò:
Mitsuhide là một ronin tìm kiếm để phục vụ một lãnh chúa xứng đáng, người sẽ kết thúc cuộc chiến tranh và mang lại hòa bình. Sau khi anh chứng kiến chiến thắng vang dội của Nobunaga tại Okehazama, Mitsuhide gia nhập hàng ngũ của mình là tướng lĩnh trung thành và giúp cuộc rút quân tại Kanegasaki. Mặc dù vậy, anh thường cảm thấy nghi ngờ phương pháp của Nobunaga và muốn tìm một giải pháp thay thế. Anh đã cho Nagamasa Azai một cơ hội để đầu hàng trước đây là trả lại tại lâu đài Odani nhưng Nagamasa thay vì vậy lại tự sát trước mặt mọi người. Sau cuộc chiến tại làng Saika, Mitsuhide nhận ra rằng anh tham gia vào một vụ thảm sát và tự đặt câu hỏi với chính mình.
Sau đó, anh nổi dậy tại Honnoji và chạm trán với chúa của mình, cuối cùng anh vẫn muốn trông thấy mãnh đất mà Nobunaga sẽ tạo ra nên quyết định không giết Nobunaga. Tuy nhiên Magoichi Saika để trả thù cho làng của mình đã bắn vào Nobunaga từ trên mái nhà. Cái chết của Nobunaga mặc dù không phải do Mitsuhide nhưng không ai làm chứng, Hideyoshi Toyotomi kéo quân về báo thù cho Nobunaga. Mitsuhide tiêu diệt toàn bộ quân Hideyoshi và để báo thù cho chủ nhân, anh giết chết Magoichi. Sau trận chiến này anh trở thành Shogun và sống trong 1 đất nước hòa bình.
Dramatic Mode: Mitsuhide đứng trước sự báo thù tiếp theo từ Ieyashu Tokugawa tại Anegawa sau trận Yamazaki. Anh liên kết với các lực lượng như Date, Uesugi và Sanada để chống lại họ.
SW2XL:
Ở phiên bản mở rộng này xuất hiện con gái của Mitsuhide là Garasha (Gracia). Tuy nhiên cô bé không mang trang phục màu tím mà là màu xanh, bởi câu chuyện của cô xoay quanh Magoichi Saika hơn là với cha mình.
3. Musou Orochi 1 (Warriors Orochi Series):
Ngoại hình, tính cách:
Mang trang phục bản SW2. Ngoài ra còn bộ trang phục bản SW1 và bộ kiếm đạo.
Biểu tượng:
Con Sói cô độc.
Vũ khí, khả năng:
Vấn sử dụng thanh Katana. Phát triển thêm chiêu thức kiếm khí.
Mitsuhide được xếp vào hệ Speed với khả năng nhảy tẩu thoát và 2 chiêu Special.
Ngoài ra còn kết hợp với Lu Bu và Wei Yan để tạo Musou riêng được gọi là The Mighty Traitors, vì cả 3 người này đều trở thành kẻ phản bội với chủ của mình.
Quan hệ:
Nobunaga Oda: chủ nhân.
Noh: phu nhân của chủ nhân.
Ranmaru Mori: học trò.
Hideyoshi Toyotomi: đồng liêu.
Garasha: con gái.

Vai trò WO1:
Mitsuhide cùng Hideyoshi theo cạnh chủ nhân của mình, Nobunaga khởi dậy 1 đội quân là lực lượng chống lại Orochi đầu tiên. Anh theo suốt Nobunaga từ lúc đầu chiến dịch cho đến lúc kết liễu Orochi. Ngoài ra còn tự thân lãnh binh tiến đánh quân Orochi do Sun Ce lãnh đạo ở Chang San, tại đây anh gặp lại học trò của mình Ranmaru Mori đang đi theo Sun Ce.
Sau khi thắng Orochi, Nobunaga đi giải cứu Noh phu nhân tại thành Bai Di. Noh tỏ ra vô cùng thất vọng với sự chậm trễ không chỉ riêng chồng mà cả với Mitsuhide và Hideyoshi.
Vai trò WO2:
Sau khi quân Samurai do Nobunaga lãnh đạo tan rã, Mitsuhide xin phép được đi tìm con gái thất lạc đã lâu (suốt cả phần 1). Cuối cùng anh cũng gặp lại con gái Garasha, tuy nhiên 2 người lại bị lực lượng của Sun Wukong bắt đi. Con khỉ này áp giải cả 2 về cho Kiyomori bởi ông đang cần người có phép thuật hồi sinh, và Garasha là nhân vật có phép thuật. Họ nhanh chóng được Xing Cai và Ina giải cứu, sau đó cùng gia nhập Shu để ngăn chặn Orochi hồi sinh.
Mitsuhide góp công vào Shu bằng việc làm lãnh đạo chính dẫn 1 lực lượng lớn cùng Zhao Yun và Zhang Liao đến thành Koshi. Anh giữ vững phía nam và dùng cannon tấn công thành của Sun Wukong.
Ngoài ra, trước sự kiện WO1 khi quân đoàn Orochi tấn công quân Nobunaga thì Mitsuhide cũng có mặt bảo vệ chủ nhân bên cạnh Noh và Ranmaru.
Dramatic Mode: Mitsuhide phối hợp với Ling Tong và Yue Ying bảo vệ Ieyashu khỏi lực lượng của Masamune Date. Trong trận anh không có nhiệm vụ gì riêng biệt nhưng thay Ieyashu tiêu diệt lực lượng chính của trận.
4. Samurai Warriors 3:
Ngoại hình, tính cách:
Trang phục tông màu tím chủ đạo không khác so với phần 2 là mấy, chỉ thêm bớt những chi tiết và 1 chút màu xanh nhạt cho đẹp hơn nữa. Vẫn giữ lại 2 giáp vai đặc trưng và thêm chiếc áo khoác cộc tay bên ngoài áo giáp. Tóc được buột lên cao hơn 1 chút.
Biểu tượng:
Kí tự là "Chớp nhoáng" và "Trừng phạt".
Biệt danh vẫn là con Sói cô độc.
Vũ khí, khả năng:
Sử dụng Katana, và bản này bọc kiếm và chuôi của vũ khí chính đã chuyển sang màu xanh da trời nhạt.
Quan hệ:
Nobunaga Oda: chủ nhân, sau này là kẻ thù.
Noh: phu nhân của chủ nhân, sau này là đối thủ.
Ranmaru Mori: học trò, sau này là đối thủ.
Motochika Chosokabe: bạn thân, người ảnh hưởng sâu sắc.
Hideyoshi Toyotomi: đồng liêu, sau này là kẻ thù.
Ieyashu Tokugawa: đồng liêu, sau này là kẻ thù.
Garasha: con gái.

*Bản quyền của Hee19 gamevn, tham khảo bởi Wikipedia tiếng Việt, KOEI Wiki và các tài liệu tiếng Anh khác có liên quan. Nội dung biên soạn của Hee19. Mọi sao chép không xin phép tác giả hay mod của box đều là ăn cắp bản quyền.
Vai trò:
Giống như những phần trước, Mitsuhide là 1 ronin lang thang trên con đường tìm kiếm người chủ xứng đáng cho mình. Anh tìm thấy quân Oda, tạo dựng nền tảng tốt cho bản thân để tiến lên thành 1 chư hầu thân tín của Nobunaga. Với kiến thức về súng trường của mình, Mitsuhide chuẩn bị tốt nhất cho trận Nagasino để sớm thấy được tầm nhìn của Nobunaga cho mãnh đất này. Khi hay tin Nobunaga liền bắt bẻ anh, ông cho rằng không có mục đích như vậy, ông chỉ thay đổi thời gian bằng các phương pháp quân sự mà thôi. Sau khi chiến thắng họ tiến về phía tây để ngăn chặn tộc Saika sống ngoài vòng pháp luật và tộc Mori.
Đối mặt với thủy chiến nhà Mori, Mitsuhide kêu gọi sự giúp đỡ của Motochika Chosokabe về hải quân. Vì muốn xem bạn mình vì sao lại tin tưởng Nobunaga, Motochika đồng ý ở lại giúp đỡ. Cả 2 sát nhập với nhau và họ đủ sức đương đầu với Motonari Mori tại Kizugawaguchi. Như là 1 phần của tộc Saika đầu hàng, Mitsuhide áp tải họ trước lực lượng Oda. Nobunaga ra lệnh họ không được chấp nhận khoan hồng rồi sai thuộc hạ giết hết bọn họ. Mitsuhide choáng váng trước sự tàn bạo của Nobunaga và lung lay niềm tin vào lãnh chúa của mình. Mặc dù vậy, anh vẫn chiến đấu cho Oda với nhà Mori.
Không lâu sau, Nobunaga có ý định tiến đánh Shikoku nhà Chosokabe để thử thách lòng trung thành của Mitsuhide. Thú nhận sự hoang mang về niềm tin cho người bạn thân, Motochika khuyên Mitsuhide hãy làm theo những gì mình thấy là đúng nhất. Việc này sát với lịch sử của Mitsuhide hơn các phần trước khi nói về sự hợp tác với Motochika đảo Shikoku. Cuối cùng, để bảo vệ bạn và sự hòa bình cho mãnh đất này, Mitsuhide lãnh binh bao vây và thiêu rụi chùa Honnoji với Nobunaga Oda. Motochika động viên Mitsuhide và chuẩn bị tinh thần trong việc chống đối lại lực lượng báo thù cho Nobunaga là Hideyoshi Toyotomi tại Yamazaki. Trong trận, Motochika bị sập bẫy của Kanbei Kuroda. Mặc dù Mitsuhide thắng trận nhưng cái chết của Motochika là mất mát quá lớn đối với anh. Từ đó Mitsuhide ẩn cư.
Với việc Mitsuhide biến mất, Hideyoshi tiếp tục chinh phục các mãnh đất trước khi chết. Nhiều năm sau nổ ra trận chiến giữa quân đội phía Đông và phía Tây. Để trả nợ sự yên bình cho mãnh đất, Mitsuhide xin gia nhập vào quân phía Đông của Ieyashu Tokugawa tại Sekigahara. Chiến tranh chấm dứt với phần thắng thuộc về quân phía Đông. Mitsuhide gảy lại cây đàn Shamisen của bạn và tự hỏi Motochika sẽ nói gì với anh, Ieyashu đáp rằng, nhạc cụ của Motochika sẽ vui vẻ ở bên cạnh anh – câu trả lời được Mitsuhide hài lòng chấp nhận.
Garasha's Story:
Anh xuất hiện bên cạnh con gái trông câu chuyện của cô bé và hầu hết vẫn đi con đường của chính mình. Cũng từ những trận đánh với nhà Mori cho đến Honnoji, và mất tích sau Yamazaki. Sau đó xuất hiện trở lại bên quân phía Đông với Garasha.
5. Musou Orochi 2 (Warriors Orochi 3):
Ngoại hình, tính cách:
Mang trang phục bản SW3
Biểu tượng:
Con Sói cô độc.
Vũ khí, khả năng:
Mitsuhide sử dụng Katana.
Mitsuhide từ hệ Speed chuyển sang Tecnique với khả năng phản đòn đánh và 1 chiêu Special.