Oichi tên đầy đủ là Oda Oichi (Chức Điền Ư Thị), sinh năm 1547, mất năm 1583, là em gái của lãnh chúa Oda Nobunaga và là vợ của Azai Nagamasa.
I.Tiểu Sử
Tình anh em sâu sắc
Trong cuộc xâm chiếm Mi Nô vào năm 1567, Nobunaga đem gả Oichi cho Nagamasa, lãnh chúa vùng Omi với mục đích chính trị là thiết lập liên minh Oda-Azai. Oichi hạ sinh 1 người con trai tên Azai Manjumaru và 3 người con gái tên Chacha, Hatsuhime, Gohime. Mùa hè năm 1570, Nagamasa phản bội và cùng gia tộc Asakura tấn công Nobunaga. Oichi vì giữ trọn tình anh em nên đã bí mật báo tin cho Nobunaga bằng một chiếc túi đựng hạt đậu thắt hai đầu với ý nghĩa là một chiếc bùa may mắn, nhưng thực chất là ngầm cảnh báo ông sẽ bị tấn công từ cả 2 phía, nhờ vậy Nobunaga tẩu thoát kịp thời.
Bi kịch tình yêu
Cuộc chiến kéo dài ba năm liên tiếp, đến khi dòng họ Asakura và những lực lượng chống lại quân đội Oda đều bị tiêu diệt. Oichi vẫn ở lại thành Odani với Nagamasa trong suốt cuộc xung đột, ngay cả khi Toyotomi Hideyoshi bao vây thành. Sau đó Nagamasa gửi Oichi cũng 3 người con gái về với tộc Oda. Còn Nagamasa, ông đã cùng con trai thắt cổ tự tử. Sau đó cuộc đời Oichi rẽ sang 1 trang mới.
Sự chung thủy
Năm 1582, Nobunaga bị ám sát, những người con trai và tướng lĩnh của ổng chia làm 2 phe, đứng đầu bởi Shibata Katsuie và Hideyoshi. Nobutaka - con trai thứ 3 của Nobunaga gả Oichi cho Katsuie để tỏ lòng biết ơn ông vì sự trung thành với tộc Oda. Nhưng năm 1583, Katsuie thua trận Shizugatake và rút lui về Kitanosho. Khi Hideyoshi vây hãm thành, Katsuie khẩn cầu Oichi bỏ trốn. Nhưng cuộc đời cô đã chịu đủ nhiều sóng gió lắm rồi, không muốn tiếp tục số mệnh đầy gian truân này nữa, Oichi quyết định ở lại chết chung với người chồng mới sau khi tòa thành bị phóng hỏa. Sau đó con gái lớn của cô - Chacha được Hideyoshi đem về dinh, Hatsu và Go cũng được gả cho 2 tướng lĩnh khác.
II.Trong Game
Oichi xuất hiện ngay từ bản đầu tiên của series
Samurai Warriors. Cô cũng tham gia vào
Orochi Warriors Series, loại game được Koei lai trộn chung giữa DW và SW.
Tạo hình - Tính cách:
- Ở bản 1, Oichi được tạo hình là một cô nhóc ngây thơ và dễ thương. Sang bản 2, Oichi trở nên chững chạc hơn, trở thành một cô gái diệu dàng nữ tính tuổi thanh xuân. Qua bản 3-4, Oichi đã trưởng thành, trở thành một phụ nữ chín chắn xinh đẹp. Cùng với Date Masamune, Oichi là 1 trong 2 nhân vật được thay đổi tuổi tác qua từng phần game của Samurai Wariors.
- Oichi có tính cách đảm đang, nhu mì nhưng điểm yếu của cô là lại quá nhu nhược không thể tự quyết định số phận của mình. Cũng giống Tôn Thượng Hương bên Dynasty Warriors, Oichi bị kẹt vào thế khó xử giữa 2 chiến tuyến phe chồng và phe anh trai, điều này làm cô rất điêu đứng khổ sở. Giống với nhân vật Izumo Okuni, biểu tượng của Oichi cũng là hoa anh đào, cánh hoa xinh đẹp mỏng manh tượng trưng cho tính cách của cô, nó luôn xuất hiện trên trang phục và trong các đòn đánh của Oichi.
- Oichi xếp hạng 23 trong cuộc bình chọn Các Nhân Vật Được Yêu Thích Nhất Của Game.
Vũ khí:
1) Cúp & Cầu: được Oichi sử dụng trong SW1-2 và OW1-2-Z, là một loại đồ chơi của Nhật Bản, bên Nhật gọi là
Kendama. Gồm một cây búa nhựa có gai nhọn trên đầu và một quả cầu tròn được gắn vào sợi dây buộc trên cây búa đó. Mọi người có thể tung cây búa làm sao để cho quả cầu kia chạm vào 4 điểm nhấn trên cây búa tùy thích. Đây là một trò chơi kĩ thuật rất vui nhộn và cũng rất phức tạp. Trong truyện Doraemon được phát hành ở Việt Nam, nhà xuất bản Kim Đồng đã dịch món đồ chơi này ra tiếng Việt với cái tên nghe khá lạ tai là "A Lê Hấp".
Cup & Ball - Cup & Stone - Cup & Iron - Cup & Gold
(Cúp và Cầu - Cúp & Thạch - Cúp & Thiết - Cúp & Kim)
2) Lục Luân: được Oichi sử dụng trong SW3-4 và OW3. Gồm 6 chiếc vòng được Oichi chia ra cầm 2 bên, 3 cái bên phải, 3 cái bên trái. Chiếc vòng nhỏ để cầm tay, chiếc vòng lớn mắc vào chiếc vòng nhỏ và một chiếc vòng lớn hơn nữa mắc vào chiếc vòng lớn. Chỉ duy nhất 2 cái vòng nhỏ là không rèn kẽm gai xung quanh, còn 4 cái vòng kia là có rèn kẽm gai để gây chết quân thù.
Sakura Hoop - Tsubaki Hoop - Sumire Hoop - Rising Sun
(Anh Đào Luân - Sơn Trà Luân - Tử Sắc Luân - Nhật Xuất Luân)
Rising Sun X - Mystic Tsubaki - Nagamasa's Faith - Nagamasa's Love
(Chân Nhật Xuất Luân - Thần Bí Sơn Trà - Trường Chính chi Tín - Trường Chính chi Ái)
Kĩ Năng - Chiêu Thức - Thuộc Tính
- Oichi sử dụng Cúp & Cầu rất thành thục, cô quất lia lịa quả cầu vào đối phương xen lẫn những đòn nhào lộn rất điêu luyện, độc nhất là Oichi toàn nhắm ngay mặt địch thủ mà tung bôm bốp quả cầu vào khiến địch thủ phải ngu mụi, choáng váng, cô còn biết phóng ra những cơn gió lốc màu hồng thổi bay đối phương. Những chiến binh khác đều rất ngạc nhiên khi thấy một món đồ chơi bình thường mà ra chiến trường thì lại lợi hại đến như vậy. Cùng với Imagawa Yoshimoto, Oichi là 1 trong 2 nhân vật sử dụng đồ chơi làm vũ khí.
- Khi sử dụng Lục Luân, Oichi trở nên lợi hại hơn rất nhiều, cô chém những chiếc vòng có bọc kẽm gai vào khiến kẻ thù tóe máu và còn biết phóng những quả cầu bay xung quanh tấn công quân địch từ xa. Đặc biệt nhất là chiêu Oichi phóng Lục Luân lên trời cho nó xoay trên không rồi nhảy lên nắm lấy nó để làm điểm tựa khiến cô xoay vòng vòng trên cao đạp tới tập vào quân địch. Khi kết thúc chiêu đặc biệt của mình, Oichi triệu hồi những cột ánh sáng màu tím quét xuyên qua quân thù khiến tất cả gục ngã.
Các Mối Quan Hệ
1) Samurai Warriors Series:
- Oda Nobunaga chi Muội
- Azai Nagamasa, Shibata Katsuie chi Thê
Như đã nói trong phần tiểu sử, cuộc đời khốn khó của Oichi đều xoay quanh 3 người đàn ông này và nó còn được khắc họa rõ hơn nữa ở phần 2 và phần 4 của game, thật sự mà nói Oichi đúng là người phụ nữ số khổ nhất SW.
- Chacha chi Mẫu
- Toyotomi Hideyoshi chi Nhạc Mẫu
Như đã nói trong phần tiểu sử, Chacha - con gái lớn của Oichi sau này được Hideyoshi lấy làm thê thiếp. Ngoài ra còn một thông tin rất thú vị là thởu trẻ, Hideyoshi từng theo đuổi Oichi - cũng chính là mẹ vợ của ổng.
- Tōdō Takatora chi Dưỡng Mẫu
Takatora là một chàng thanh niên phục vụ dưới trướng của Nagamasa, cậu ta rất quý trọng Oichi và xem cô như là mẹ của mình, Oichi cũng yêu mến đã nhận cậu ấy làm con nuôi của mình.
- Nohime chi Nhạc Muội
Nohime là chị dâu của Oichi, 2 chị em này luôn đấu khẩu và mỉa mai lẫn nhau.
2) Orochi Warriors Series:
Lạc bước vào thế giới ma quái của Orochi, Oichi cùng các chiến binh khác cùng đoàn kết tiêu diệt Xà Yêu, cô đã thành lập một tình bạn rất tốt với các nữ tướng Tam Quốc như Tôn Thượng Hương, Đại Kiều và hào kiệt Cam Ninh. Cô còn xây dựng một tình bạn tâm giao cô gái khát máu - Vương Dị.
Samurai Warriors
Vai trò: Vì không muốn bị xem là con nít, Oichi cùng anh trai mình ra chiến trường, cô tình cờ gặp gỡ Nagamasa và tình yêu của 2 người bắt đầu chớm nở từ đó. Biết được tin này, Nobunaga gả cưới Oichi cho Nagamasa để thiết lập nền hòa bình của 2 gia tộc. Nhưng không lâu sau Nagamasa phản bội Nobunaga, dù không muốn nhưng Oichi cũng tham gia kháng chiến cùng chồng mình đối đầu với gia tộc, mà thực chất là trong trận đấu cô luôn tìm cách để hòa giải đấu đá giữa 2 bên nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng gia tộc Azai đánh đuổi được tộc Oda, giành quyền chiếm lấy lãnh thổ, đối với Oichi thì kết cục này không có gì vui chút nào. Thời gian sau Oichi cùng chồng mình dẫn quân đến giải cứu anh trai và chị dâu đang bị vây khốn tại thành Honoji, đánh đuổi bọn giặc xấu thành công, Oichi giúp chồng mình và anh trai hóa giải hiềm khích. Cảnh kết thúc, cả 3 người cùng ngồi trên nóc nhà, vui vẻ ngắm pháo hoa rất ấm cúng (xem clip).
Trang phục: Oichi mặc một chiếc đầm ngắn màu hồng nhạt, điểm xuyến là những chiếc nơ đeo trên đầu, ngay cổ, thắt lưng và cổ tay vô cùng dễ thương. Cô choàng một tấm vải trắng tinh khôi đại diện cho sự trong sáng ngay cổ. 2 bên cánh tay và bắp chân được để hở ra nhưng phần cổ tay và cổ chân thì được quấn vào những tấm vải phồng màu hồng trắng trong rất bắt mắt. Ở tạo hình này nhìn Oichi hoàn toàn giống với Tiểu Kiều của series OW. Ngoài ra cô còn có một bộ đồ thú nhồi bông hình con cáo đáng yêu vô cùng.
Samurai Warriors 2
Vai trò: Oichi được gả cho Nagamasa trong một cuộc hôn nhau chính trị, cô luôn tin yêu chồng và sát cánh bên anh. Ở đoạn mở đầu cốt truyện của Oichi, ta có thể thấy Nagamasa nằm tựa vào đầu gối của Oichi rất hạnh phúc, anh còn treo một đóa hoa tươi thắm lên mái tóc của cô, Oichi luôn tham gia cùng chồng vào các cuộc đánh đuổi bọn cướp bảo vệ dân làng gần đó. Vào một ngày nọ, Nobunaga phản bội giao ước giữa 2 gia tộc và tấn công họ hàng của Nagamasa là phe Asakura tại Kanegasaki. Biết được tin, Nagamasa dẫn quân chặn đánh Nobunaga, Oichi có nhiệm vụ truy bắt anh trai của mình. Trên đường đuổi bắt, cô bị Nohime, Mori Ranmaru, Katsuie, Magoichi, Hideyoshi, Mitsuhide ngăn cản. Mọi người khuyên cô hãy trở lại với gia đình nhưng Oichi trả lời rằng " vì tình yêu, cô sẵn sàng rời bỏ gia tộc".
Không bắt được Nobunaga, Nagamasa và Oichi cùng gia tộc Asakura tiếp tục tái đấu với phe của Nobunaga ở trận Anegawa, Nobunaga liên minh với gia tộc Tokugawa Ieyashu để có thêm sức mạnh, cả 2 bên đánh nhau ngang tàn và kết quả là phe Nobunaga lại thua cuộc và rút về núi Usa. Ở núi Usa, Mori Yoshinari bên phe Nobunaga xâm nhập vào doanh trại của Asakura và bị Oichi phát hiện rồi giết chết. Sau đó quân Nobunaga kéo tới đông ồ ạt và bắt đầu hàng loạt đòn tấn công nhắm vào Nagamasa- Oichi-và Magoichi. Đội quân của Hideyoshi xâm nhập thành Asakura, đội quân Mitsuhide-Hideyoshi xâm nhập thành Nagamasa-Magoichi. Đội quân của Katsuie tấn công thành phía dưới cùng. Cả 3 người đã phải hết sức xoay sở mới chiến thắng trận đấu này. Trong trận, Oichi đụng độ Ranmaru, cậu ta ghim thù hận quyết muốn lấy mạng của cô vì đã giết cha của cậu ấy là Yoshinari.
Sau đó chiến sự ngày một căng thẳng, quân của Nagamasa cũng ngày càng thất thế, biết được chuyện không hay sẽ xảy ra, Nagamasa liền đuổi Oichi trở lại với gia tộc của cô và 1 mình dẫn quân tấn công Nobunaga tại thành Tiểu Cốc. Oichi cũng miễn cưỡng tham gia trận đấu cùng anh trai chống lại chồng mình. Trong trận, Oichi nghe được những lời xì xầm của Hideyoshi và Katsuie về chuyện của cô nhưng giả vờ im lặng không để tâm. Còn Mitsuhide thì lại tiếc thương cho hoàn cảnh khổ sở của Oichi. Cảnh kết thúc, Nagamasa chết trong vòng tay của Oichi, anh vẫn không lên tiếng oán trách cô một lời, Oichi đau đớn khóc tức tưởi bên xác của chồng yêu, chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng của chồng "Oichi, nàng có thích hoa không?", cô nhớ lại những giây phút trước kia và lấy ra cái khóm hoa mà Nagamasa từng tặng mình, cô đeo nó lên đầu và nói lời yêu anh. Nagamasa từ từ tan biến thành những bông hoa anh đào bay xung quanh cô
(xem clip).
Oichi còn có 1 màn chơi phụ là tham gia cuộc thi sắc đẹp do chị dâu tổ chức. Không những chỉ có hai phe Oichi và Nohime đấu nhau mà các nữ tướng khác như Nene, Ina, Ginchiyo cũng tụ hợp về để giành ngôi vị Mỹ Nhân. Trong trận đấu Oichi có sự giúp đỡ của nữ vũ công Okuni nhưng lát sau Okuni lại trở mắt với Oichi và nói rằng cô ta cũng có thể là một Mỹ Nhân, tuy bị phản bội nhưng Oichi không hề tức giận mà vẫn vui vẻ tiếp chiêu với Okuni. Vì bản thân Oichi cũng là một thiếu nữ nên biết rất rõ suy nghĩ của Okuni, ai lại chẳng muốn người khác khen mình đẹp bao giờ.
Trang phục: Oichi vẫn chọn cho mình trang phục màu hồng nhạt, là một chiếc váy xếp tầng được xẻ ra 2 tà màu hồng xanh phía, trên vai cũng là một tấm vải mỏng màu xanh tím, 2 bên ngực có đỉnh 2 chiếc phất trần màu vàng, bên trong là một chiếc váy màu hồng trắng và trên đầu vẫn neo chiếc nơ to đặc trưng.
Samurai Warriors 3
Vai trò: Mở đầu tuyến truyện của mình, Oichi ra trận Okehazama giúp anh trai tiêu diệt quân thù, tại đây cô đã gặp gỡ Nagamasa khi cả 2 bất ngờ chạm tay nhau trong lúc đang hái hoa, Oichi cảm thấy rất ấn tượng với sự vụng về dễ thương của Nagamasa, sau khi tâm sự nhau nhiều điều và chiến đấu cùng nhau, 2 người đã dần có tình cảm. Nobunaga cũng nhận ra sự đặc biệt trong quan hệ của 2 người và bắt đầu se duyên để cả 2 đến với nhau
(xem clip).
Một thời gian sau, Nobunaga đột nhiên trở mặt và dẫn quân tiến đánh Nagamasa tại Anegawa, Oichi đứng về phe chồng đánh đuổi người anh trai ngang tàn. Sau trận này, Nagamasa vì không muốn thấy 2 anh em Oichi tương tàn với nhau nữa nên đã đuổi Oichi về với gia đình, mặc dù Oichi nói là quyết sát cánh bên chồng không sợ nguy hiểm nhưng Nagamasa vẫn cố đuổi cô đi, rất đau buồn, Oichi quay lưng chạy đi. Cô trở lại cái nơi lần đầu tiên mình gặp gỡ Nagamasa, hái một khóm hoa xuống, cô gọi tên của anh, những cánh hoa đột ngột phát sáng rồi bay tỏa lên trên không một cách kì diệu làm Oichi cảm thấy rất vui, cho rằng vùng đất tươi đẹp mà Nagamasa bao ngày mơ ước đang nằm ngay đây
(xem clip).
Sau đó Oichi quyết định là sẽ không trở về với gia tộc, cô đưa quân tới ứng cứu chồng của mình đang bị quân đội của anh trai vây khốn tại thành Tiểu Cốc. Nagamasa thật sự rất bất ngờ và cảm động trước tấm chân tình của cô. Ở trận hồ Yogoko, Oichi cùng Nagamasa đương đầu với rất nhiều thế lực lớn như Shingen, Kenshin, Ujiyashu, Ieyashu và Nobunaga. Bằng khát vọng hòa bình và tình yêu dành cho nhau, 2 vợ chồng đã đánh bại hết tất cả quân địch và thống nhất Chiến Quốc. Cảnh kết thúc, Oichi và Nagamasa có một khoảng khắc rất ngọt ngào trong khu vườn hoa của 2 người, Nagamasa làm tặng cho cô một vòng tròn hoa rất là đẹp nhưng đã bị một con bướm phá đám khiến anh té lăn ra, những cánh hoa vỡ vụn hết làm Oichi bật cười vui nhộn. Cả 2 vợ chồng cùng ôm lấy nhau và chào đón hạnh phúc ở trước mắt
(xem clip).
Trang phục: Oichi khoác bên ngoài một chiếc áo màu hồng, bên trong mặc chiếc áo trắng tinh khôi và chiếc váy xanh dương của hi vọng, chân đeo vớ trắng có thắt nơ, trên thắt lưng có buộc 2 sợi phất trần màu vàng và 1 sợi màu xanh dương - màu áo của Nagamasa ở chính giữa. Tô đậm nhất trên mái tóc của Oichi là một chiếc nơ màu hồng đậm có đính khóm hoa tươi thắm mà Nagamasa thường hay hái tặng cô.
Samurai Warriors 4
Vai trò: Ở bản này Oichi có nhiều đất diễn với người chồng sau hơn là Nagamasa. Cô gặp gỡ Nagamasa tại Okehazama, cả 2 nảy sinh tình cảm và kết hôn nhau ngay sau đó. Cho đến một hôm Nobunaga và Nagamasa chợt nảy ra xích mích và dẫn quân chém đánh nhau tại Tỷ Sơn, tuy chiến thắng nhưng bên phe Nagamasa cũng bị mất mát rất nhiều. Chưa kịp ổn định lại lực lượng thì Nobunaga lại liên quân cùng các lãnh chúa khác dẫn quân đến khiêu chiến lần nữa. Oichi hỏi Otani Yoshitsugu - quân sư của phe mình là chúng ta có cơ hội thắng hay không, thấy thái độ e dè lo lắng của Yoshitsugu, Oichi đã hiểu ra trận này sẽ có kết quả xấu. Đúng như linh cảm của cô, Nagamasa đã thiệt mạng trong trận này, Oichi ôm xác của chồng mình khóc nức nở. Katsuie, Hideyoshi, Mitsunari nhìn cảnh tượng đó mà cảm thấy rất thương xót.
Sau đó Oichi quyết định trở lại gia tộc Oda với mục đích là ám sát Matsunaga Hisahide - chính hắn là kẻ chủ mưu đã đứng đằng sau lưng giật dây, khiến anh trai và chồng của cô xảy ra xích mích. Oichi đã hâm dọa Hisahide ở Nagashino và truy đuổi hắn đến tận tỉnh Kii, cô nhất quyết lấy mạng hắn cho bằng được. Linh cảm rằng Oichi sẽ liều mạng trong cuộc chiến này, Katsuie vội vã đi theo bảo vệ cô, giúp cô tiêu diệt Hisahide. Cảm động trước sự chân thành của vị tướng lĩnh, Oichi ôm lấy ông và khóc. Thời gian sau Oichi kết duyên với Katsuie cũng là lúc mà gia tộc Nobunaga rơi vào suy thoái, anh trai và chị dâu của Oichi đều thiệt mạng trong cuộc ám sát chùa Honoji, sau vụ đó các tướng lĩnh liền đấu đá lẫn nhau để tranh giành cương vị, nổ ra một trận chiến giữa Katsuie và Hideyoshi tại thành Shizugatake. Sau cùng Katsuie và Oichi thua trận, cả 2 bị mắc kẹt trong tòa thành đang rực lửa, Katsuie kêu cô hãy để mặc ông mà đi nhưng Oichi vẫn chọn cách ở bên chồng mình đến giây phút cuối cùng, cùng nhau bước sang thế giới bên kia.
Bên bản mở rộng
SW4-II, sau cái chết của Nagamasa, Oichi giúp đỡ con trai nuôi của mình - Todo Takatora tạo dựng tương lai tươi sáng bằng cách giới thiệu tài năng của cậu ấy cho lãnh chúa của các gia tộc nổi tiếng, Oichi tham gia giúp đỡ Takatora trong một số trận chiến sau đó trở lại với tộc Oda, kết hôn với Katsuie. Nhưng không ngờ sau đó một trong số các lãnh chúa mà Takatora đang phục vụ chợt dấy binh tiến đánh Katsuie, khiến Oichi và phu quân bị mắc kẹt trong biển lửa. Takatora tức tốc chạy vào tòa thành bốc cháy để cứu Oichi nhưng quá trễ, cô đã ngừng thở từ trước khi bị ngọn lửa thiêu cháy. Katsuie gửi lời nhắn của Oichi đến với Takatora là "hãy sống với niềm tự hào của bản thân".
Oichi và Katsuie còn góp mặt vào tuyến truyện của Gracia, cả 2 thua trận dưới tay cô bé và phải tham gia vào công cuộc thành lập nhóm nhạc thần tượng Gracia luôn mơ ước, Oichi còn rủ rê thêm chị dâu của mình, thúc đẩy phong trào vùng lên của nữ quyền và nghệ thuật. Ở cảnh kết thúc, Oichi cùng chồng-chị dâu và các nữ tướng khác nhảy múa hát rất vui. Trong 1 màn chơi tải về, Oichi cùng Nagamasa tham gia vào cuộc thi Cặp Đôi Hoàn Hảo tranh tài với các cặp đôi khác như Ina-Nobuyuki, Nohime-Nobunaga, Hideyoshi-Nene, Ginchiyo-Muneshige.
Trang phục: Lần này Oichi chọn cho mình bộ đầm dài được xẻ tà ra thành 2 bên, chiếc đầm gồm 4 tầng, mỗi tầng được thiết kế theo mỗi màu khác nhau trong rất đẹp mắt. Tầng 1 là màu hồng đặc trưng của Oichi được điểm xuyến với những họa tiết hoa anh đào, tầng 2 là màu tím chủ đạo của gia tộc Oda, tầng 3 là màu trắng tinh khôi theo tính cách ngây ngô trong sáng của Oichi, và tầng 4 là màu xanh hy vọng của Nagamasa. Ở thắt lưng Oichi có đeo một chiếc nơ hình cánh bướm màu tím - biểu tượng của chị dâu mình. Trên đầu cô vẫn đeo khóm hoa quen thuộc và chiếc nơ to màu hồng của ngày nào, sau mái tóc dài thướt tha còn tết thêm một bím tóc rất to được cột lại bằng 1 chiếc nơ màu trắng rất dễ thương. Xét tổng thế, bộ đồ này có kết cấu khá rối rắm nhưng cũng rất đẹp.
Oichi còn có 5 bộ trang phục nữa, 1 là mặc trang phục nữ tướng đầy cá tính của Đạo Cơ, 2 là trang phục hóa trang thành con cáo, khác với bộ cáo trẻ con của SW1, bộ cáo ở bản này được thiết kế quyến rũ hơn, rất dễ thương với cái đuôi rất to sau lưng và cái nơ hình bông hoa màu hồng được đặc ngay giữa ngực. Bộ tiếp theo, Oichi trở nên gợi cảm hơn với bộ đồ thể thao của vận động viên nhảy cầu. 2 bộ cuối cùng, Oichi diện bộ Dục Y (Yukata - loại áo truyền thống của Nhật) màu hồng có hình của những đóa hoa anh đào rực rỡ và bộ đồ trẻ con từng được cô mặc trong SW1, khi được mặc lại trang phục này trong hình dáng thiếu nữ, Oichi trông vẫn rất đáng yêu như ngày nào.
Orochi Warriors
Vai trò: Ác quỷ Viễn Lữ Trí bổ đôi thế giới đã tạo ra một chấn động quá mạnh làm cho mọi người văng tứ hướng. Oichi thất lạc anh trai và chị dâu, lưu lạc mãi mới tìm được chồng mình, cả 2 kết bạn với Cam Ninh - một chiến binh thời Tam Quốc, 3 người trấn thủ tại Trần Thương. Do hiểu lầm phe Ngụy của Tào Phi là địch thủ vì có hồ ly tinh Đắc Kỷ đi theo, cả 3 đã dấy binh đánh đuổi quân Ngụy rồi thua cuộc. Được giải thích rõ ràng, Oichi cùng chồng và Cam Ninh gia nhập Ngụy quân, cùng nhau tiêu diệt Viễn Lữ Trí. Sau đó Oichi, Nagamasa và Cam Ninh dẫn quân đi cứu những người con trai của chiến binh Bản Đa Trung Thắng (Honda Tadakatsu) đang bị quân ma vây khốn tại Nam Trung, 3 người đối đầu với Lữ Bố rất kịch liệt, Trung Thắng đã kịp đến giúp mọi người đuổi đánh Lữ Bố và phe ma, ông cảm kích bộ 3 vì đã giải cứu những đứa con của mình.
Trang phục: Như SW2.
Orochi Warriors 2 + Z
Vai trò: Sau sự kiện ở OW1, Oichi và Nagamasa rời Ngụy đi ngao du sơn thủy và bất ngờ bị bao vây bởi quân xà yêu trong trận Thiên Thủy, 2 người được Đường Tam Tạng, Trương Cáp và Tôn Thị giải thoát khỏi guồng xoáy của quân thù. Sau đó Nagamasa và Oichi dẫn quân đến Tà Mã Đài kịp thời giúp Khương Duy thoát khỏi mai phục của bọn xà yêu và hỗ trợ Toshiie đánh bại Keiji, sau đó 2 vợ chồng cùng gia nhập phe Thục lên đường ngăn cản Viễn Lữ Trí hồi sinh. Ngoài ra Oichi còn có một màn chơi phụ là cùng Đại Kiều với Tôn Thượng Hương giải cứu cho những người chồng đang bị Đắc Kỷ bắt giam tại Kyushu. Oichi sửng sốt khi thấy Nagamasa bị hóa đá đứng yên bất động, cô ra tay giết 2 tên pháp sư để giải bỏ ma chú cho chồng mình. Cả 3 cặp vợ chồng cùng nhau cho Đắc Kỷ một bài học. Oichi còn góp mặt vào màn chơi phụ của Nohime, cô bị Đổng Trác giam giữ và được Nohime giải cứu, bà chị dâu này cũng không quên nói móc Oichi vài câu như mọi khi.
Trang phục: Như SW2. Ngoài ra khi luyện lên cấp cao, Nohime còn có thêm trang phục của SW1 và một bộ đồ hóa trang thành con cáo màu trắng rất dễ thương.
Orochi Warriors 3
Vai trò: Oichi bị phe ma bắt làm con tin tại Hứa Xương, điều này ép buộc Nagamasa và Katsuie phải phục tùng cho binh đoàn rắn. Sau này Liên Minh Tương Lai đã đến giải cứu cho cô và các tù binh khác. Sau đó Oichi gia nhập phe Liên Minh sát cánh cùng 2 người chồng. Cô cùng Nohime, Tư Mã Ý, Mã Siêu và Mã Đại tham gia vào chiến dịch giải bùa cho Vương Dị ở Nagashino, nhưng sau khi hóa giải bùa chú cho Vương Dị, Oichi lại bất ngờ khi thấy cô ấy vẫn tiếp tục tấn công Liên Minh vì lòng thù hận rực cháy với 2 anh em nhà họ Mã. Trong khi Nohime thấy thú vị thì Oichi lại cảm thấy tội nghiệp cho Vương Dị đã quá chìm đắm trong mối thù mà tự làm khổ bản thân. Sau khi cùng chị dâu đánh bại Vương Dị lần thứ 2, Oichi đỡ cô dậy và bắt đầu khuyên nhũ: đừng tồn tại trên đời này bằng cách ôm giữ sự thù hận nữa, hãy sống bằng một mục tiêu mới tốt đẹp hơn. Nhận được sự thông cảm về hoàn cảnh của mình, Vương Dị tạm gác thù hận sang một bên và theo phe Liên Minh.
Trong bản mở rộng
Ultimate, do bị Đắc Kỷ gây hiểu lầm nên phe Ngụy và phe Oda xảy ra đấu đá với nhau tại Nam Quận, Oichi có trách nhiệm bảo vệ trại chính, nhưng sau đó thấy anh trai-chị dâu và các thuộc tướng khác bỗng nhiên biến mất không rõ dấu vết, Oichi rất hoang mang và bèn đi tìm Nagamasa, nhưng nhận thấy Nagamasa dạo này có nhiều sự thay đổi rất kì lạ, đặc biệt là anh còn xúi giục Mã Siêu tấn công Tào Tháo, Oichi không còn cảm giác đây là chồng mình nữa, rất sợ hãi, cô tham gia giúp đỡ cho quân Ngụy tại trận Tedorigawa đẩy lùi Mã Siêu và chồng mình. Sau đó mới biết được tất cả mọi chuyện là do yêu nữ mới - Tamamo Mae bày trò, Nagamasa đó thật ra chỉ là 1 ảo ảnh do ma nữ này tạo ra, anh trai-chị dâu-các thuộc tướng và chồng của cô đều đã bị con ả dùng ma thuật nhốt vào gương. Oichi cùng mọi người hợp sức đánh bại hết lũ xấu xa, trả lại yên bình cho thế giới.
Trang phục: Như SW3. Ngoài ra Oichi còn có một bộ nữa chính là trang phục của Tôn Thượng Hương trong DW7 nhưng không phải màu đỏ mà là màu hồng đặc trưng của cô.
Trong OW1-2-Z, Oichi được xếp vào nhóm nhân vật thuộc hệ Kỹ Thuật (Technique) với khả năng phản đòn và 1 chiêu Special. Sang OW3, Oichi chuyển sang hệ Tốc Độ (Speed) với khả năng nhảy kép và có 2 chiêu Special. Oichi có vật dụng cá nhân gọi là Hồng Đậu chi Đại (Bag of Red Beans) - túi đựng hạt đậu, đồ vật gắn liền với cô trong lịch sử.