Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị, đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
lây lựu đạn ra 2-3 quả quất vào cái bánh xích( phía đầu xe tăng)... 1 thì xích vỡ 2 thì đất dưới xích tung lên thành cái hố hết chạy .. rồi làm gì thì làm

=)) ông thử làm xem, nói thì hay lắm, khe hở của cái bánh xích có chút xíu, lựu đạn lại tròn, phải ở gần nhét vào nó mới chịu vào chứ quăng 1 phát là nó vào à ? =))
thêm nữa, lựu đạn đúng là có hất đất dưới xích lên, mà thành hố nhỏ xíu à, nếu gặp cái hố nhỏ xíu mà hết chạy đc thì người ta chế ra cái dây xích xe tăng làm gì ? =)) hố bom, hố pháo bắn mà xe tăng còn chạy wa đc thì nói chi hố của lựu đạn :)) cái này chơi game nhiều là biết à
p/s chỉ có thuốc nổ mới làm đứt xích xe tăng đc thôi ông ơi ( coi Saving Private Ryan thì biết ) =)), lựu đạn chỉ có 1 dúm thuốc nổ, còn lại toàn vụn sắt ko thì làm sao nổ đủ to để làm đứt xích xe tăng :))
 
nó tháo bao nhiêu đạn mới dc thuốc nổ =))
 
Hình như hồi bé trong sách truyện đọc cấp 1 có chuyện thằng nhóc gì leo lên xe tăng nhét lựu đạn vào lỗ thông hơi, nhét vào 2 lần đầu bị ném ra, còn quả cuối cu cậu nhét xong dùng thân người bịt lỗ thông hơi lại ko cho ném ra nữa. Xong bùm... nhóc anh hùng diệt xe tăng hi sinh luôn. Đúng là quá điêu. Chuyện này chắc là các bác các chú bộ giáo dục bịa ra giống như em Lê Văn Tám được khai sinh trong lúc các bác 8 với nhau chứ xe tăng làm gì mà đi khơi khơi 1 mình như thế .
Cù Chính Lan là khác, còn cái chuyện thằng nhóc đấy do các bác tự vẽ nên
Đã nói phía trên là truyện đọc cấp 1 thì đó là Cù Chính Lan.Không cần chống chế đâu :(
 
Đã nói phía trên là truyện đọc cấp 1 thì đó là Cù Chính Lan.Không cần chống chế đâu :(

Tôi còn giữ cuốn sách hồi lớp 4 đấy, có thích thì tôi chụp hình lên cho mà xem.

Tóm tắt nhé: tên chú nhóc là Lai, sự việc xảy ra thời chống Mỹ, chả liên quan gì đến bác Cù hồi Pháp cả. Sau khi bịt lỗ thông hơi thì em đi luôn cùng chiếc xe. Cần hình ko?
 
cái này thì ko nhớ dc rồi, lâu quá mình quên :|
nhưng chuyện liều đánh bom thì ko lạ, cảm tử quân ôm ba càng bảo vệ HN, rồi nhiều anh hùng lấy thân lấp lỗ châu mai hay chèn pháo cũng có
 
Chuyện đó là có thật và chú bé tên Lai. (Ý mình là câu chuyện được đưa vào SGk là có thật ;))-hồi đấy đang có cải cách SGk gì đó nên ít người đọc được thôi).
 
Tui còn nhớ cái hình đó.Nhóc đó đang trèo lên xe tăng;)).Cái đó 0 phải Cù Chính Lan đâu.

Chuyện bom 3 càng thì về sau quân ta 0 lao vô để hi sinh nữa mà chạy tới gần rồi lao trái bom vô thôi còn người thì ở lại.Tuy cũng dính hơi nổ nhưng 0 chết mà ngáp ngáp thôi:))

Lấy thân lấp lỗ châu mai thì nhiều chứ chèn pháo có mỗi Tô Vĩnh Diện mà:|
 
1 2 anh nữa cơ, ko mỗi anh Tô đâu
 
Thế thì cho tớ xin lỗi nhé :(
Mà nếu rảnh thì chụp hộ cho tớ coi luôn đi :(
 
ra nhà sách xem cho gần đi ông, chụp rồi up tới sáng chắc chưa ông nào đọc bài
mà ông là clone ai vậy, hay newbie :-?
 
thế mới thấy bộ máy tuyên truyền của ta lúc đó mạnh mẽ thế nào, những người con của đất nước sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc, giờ nhìn đám 9x "đú" mà thở dài ngoa ngán...haizzz
 
ra nhà sách xem cho gần đi ông, chụp rồi up tới sáng chắc chưa ông nào đọc bài
mà ông là clone ai vậy, hay newbie :-?

Cuốn sách đấy tôi giữ cả chục năm rồi, qua bao nhiêu đợt cải cách giờ ra nhà sách làm gì có nữa.

Chuyện cảm tử thì ko có gì lạ, nhưng chuyện lạ ở đây là có nhiều điểm không hợp lý, ví dụ tăng không có lính theo hỗ trợ. Vì thế tôi nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện. Cũng như Lê Văn Tám chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng vậy. Chuyện chốt lại 1 câu: bây giờ về An Giang nhiều người còn biết chuyện em Lai. Nhưng xin thưa là nhiều người ở TP.HCM, thậm chí cả nước cũng biết chuyện em Tám đấy.
 
đúng là cũng đáng ngờ
thường thì tank luôn có 1 đội lính đi kèm, để tránh các anh cảm tử cho tank, và kiêm nhiệm sửa chữa ngay lập tức
về khoản này thì quân Đức tuyển toàn bọn to khỏe, lì lợm, vũ khí trang bị nặng và lại còn dc huấn luyện kỹ
 
Chắc bộ đội nhà mình toàn slite sniper, tỉa rụng sạch lính yểm hộ cho xe tăng rồi hay sao mà anh ku leo lên xe thả thủ pháo vào trong dễ dàng thế. Đấy là còn ko rõ cái nắp mở ra/vào khó dễ ra sao đấy :-|
 
Nói có sách, mách có chứng. Mời bạn Kaleidoscope182 tự xem tôi có "chống chế" không:

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php


Cũng may là mình tập được thói quen giữ sách tốt từ nhỏ không thì lại mang tiếng nói điêu :-j
 

Attachments

  • DSC03196.jpg
    DSC03196.jpg
    65.6 KB · Đọc: 44
  • DSC03195.jpg
    DSC03195.jpg
    191.1 KB · Đọc: 47
  • DSC03194.jpg
    DSC03194.jpg
    173.6 KB · Đọc: 48
  • DSC03193.jpg
    DSC03193.jpg
    192.2 KB · Đọc: 46
Thì tớ đã chả xin lỗi rồi còn gì.
Hồi đó tớ học bộ sách khác cái này thì phải , truyện đọc có mỗi cái chuyện Cù Chính Lan chứ không có cái này.
 
quay trở lại vụ star fort,có ông nào thử dùng công thức toán học để tính toán tầm đnaj,vùng nguy hiểm hay an toàn của khu vực quanh fort chưa nhỉ;;)
 
sách ulf giống sách mình
mình năm đó chưa cải cách tiểu học, giờ thì nhớ rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top