Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.10

Chỗ tớ ở Mỹ xây cống cách đây 50 năm đến giờ vẫn ko ngập, lạy trời cho đừng có thay cống

thì toàn vậy mà, cống thoát của Mỹ làm ngày xưa lấp, phá hết làm cái mới nhỏ hơn, cống lộ thiên làm thành cống ngầm nên giờ mới ngập đấy.
 
Vụ này thì mình gặp cũng lâu rồi nhưng dạo này cậu bạn mình mới chơi hết COD5 và nó lấy ra bàn với mình. Chuyện là trong COD5 có 1 số đoạn khi chơi chiến dịch của Liên Xô, mình chọn có bắn mấy thằng Đức hay ko. Trong game mô tả nếu bắn thì đó là 1 hành động tàn ác "brutality", bao gồm việc bắn 3 thằng lính Đức bị thương, 2 thằng lính khác ở cổng xe điện ngầm sẽ bị chết cháy...
Vậy các bạn nghĩ sao? Thật sự đó là những hành động tàn ác hay ko
 
Nếu không bắn lỡ nó gây hại cho mình và đồng đội thì sao :-?
 
3 thằng bị thương ko còn sức chiến đấu theo mô tả là sẽ mất máu tới chết còn 2 thằng kia thì bị chừng 1 tiểu đội đứng xung quanh cầm bom xăng nhìn thẳng vào nó
 
mình không giết thì thằng bồ cũng giết, đoạn đấy thử rồi, vì sự căm thù quân Đức rất lớn
nói chung là cái gì cũng có cái giá của nó
có thể giết những kẻ đấy tại thời điểm đấy là vô nhân đạo, có thể thằng lính bị thương đấy chưa làm hại ai bao giờ vì chiến dịch mô ta Đức lúc đấy chỉ có trẻ con, người già, kẻ yếu đuối ra chiến trường. Lính LX giết cũng vì những lính ĐỨc khác đã giết những người LX khác
 
ở đâu ra vào đây spam thế này, đi chỗ khác chơi

oho, spam hồi nào? thấy tụi nó nói thì tui cũng nói cho vui chứ làm gì ghê dữ vậy?:| còn bị trừ điểm nữa, thiệt là pó chân :(
 
Một thằng người bị vứt vào chiến trường với khẩu súng trên tay cùng mớ lí thuyết "yêu nước" trong đầu, được đặt trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt ( và thuận lợi ) để giết người ( chiến tranh ), lẽ tất nhiên là đừng nhìn anh ta với cái guồng đạo đức nhân nghĩa bình thường hay mớ lí thuyết chiến tranh quy ước. Lúc đó cái gã người kia chỉ còn là một con thú, nên xét xem con đầu đàn có dẫn dắt tốt hay không, kẻo lại rặt một bọn thú như cảnh đã từng xảy ra ở nước Campuchia anh em ;))

Quy luật bánh ít đi bánh quy lại, tiếc là số tù binh Đức ( còn sống ) bị HQ bắt được không thấm cái nghĩa địa gì so với lượng tù binh Liên Xô chết trong các trại tù binh ( của Đức ), nếu không thì qua bàn tay nhào nặn của các bác các chú trong lĩnh vực pop history cũng trở thành "một vấn đề gây nhiều tranh cãi" hay "một điểm mờ trong ls lb Xô Viết"...

Nghĩ lại, trong giải cứu binh nhì Ryan, ở cảnh mở đầu khi quân đồng minh đánh chiếm các công sự của Đức; nào thịt nào não văng tung tóe khắp màn hình ( cảm giác là thế ), đến khi một tay chỉ huy Đức cấp thấp cùng lính mình đầu hàng thì bị các anh giải phóng quân biến thành protein nguyên khối dạng bọt biển =)); hay cảnh tay hạ sĩ do thái dùng "Thơm son" đốn gục nguyên một đám hàng binh Volksgrenadier ( hình như chỉ chừa lại một tên, người Mỹ hồi cư ) trong Band of brothers, cảnh nấm mọc ở Hirosima hay Nagashaki...Mẹ, chiến tranh thì phải thế, xoắn làm gì =)).

Nếu ai cũng nghĩ như sware ( bệnh hoạn vô đối ) hay như bác Trư trong đây thì xã hội đã thanh bình biết bao; chiến tranh thì cầm súng đi giết giặc, hiếp đàn bà con gái của giặc, giết cả nhà của giặc, đến khi hòa bình lại vác cuốc ra đồng cày cấy, đợi khi có chiến tranh lại hăng hái đi tiếp ( =)) ). Không phải lo nghĩ gì chuyện "lương tâm" hay "đạo đức" mà dằn vặt khổ sở ( có đâu mà dằn mà vặt ).

Khoảng cách giữa người và thú chỉ là do con người tự tưởng tượng ra thôi.

_____________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=vOhf3OvRXKg
Từ bài viết của Hoa Thiên Lý
8'33, có một câu chuyện được kể, chỉ bằng cát.

Cho sware hỏi, cái dòng chữ bằng cát ( tiếng Nga ) ở cảnh cuối nghĩa là gì thế?
 
oho, spam hồi nào? thấy tụi nó nói thì tui cũng nói cho vui chứ làm gì ghê dữ vậy?:| còn bị trừ điểm nữa, thiệt là pó chân :(

1/ tụi nó nào thế :-w, nói với năng
2/ lính mới vào đây như thế là spam =)), bàn luận đi hẵng spam. Bọn này sinh hoạt lâu nên giải trí chút ít. Ai vào lúc bọn này giải trí rồi nói theo thì topic thành cái gì

đồng ý với Sware, còn dẹp tay Trư đi, đúng vichoco hay vitcocho gi` đó. Dốt đều mà cứ thích la to
 
Cái đoạn cửa tàu điện ngầm đó nếu giết thì thằng đồng đội đi cùng sẽ mô tả mình trong nhật kí của nó là tàn ác. Ko thì ngược lại. :-?
 
^ có đoạn nói về cái nhật ký đó nữa à. :|
 
có thêm
mình ko giết mà bồ giết thì mình thấy bồ quá tàn nhẫn =))
 
việc gì tui phải spam :|, tui ở box khác ghé wa chơi mà cũng bị dính thẻ, cạnh lun, từ h biến đây :|
 
hay cảnh tay hạ sĩ do thái dùng "Thơm son" đốn gục nguyên một đám hàng binh Volksgrenadier ( hình như chỉ chừa lại một tên, người Mỹ hồi cư )
đình chính 1 phát là nó bắn chẳng chừa thằng em nào cả vì đơn giản là đóng quân trên đất địch hơi đâu mà còn rảnh đi bắt với giữ tù binh nói chung đã là chiến tranh thì giết người cũng chẳng phải tội
còn ai mà thắc mắc về VN thì sao thì cứ đọc quyển "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh nhé hồi trước bị bộ chính trị cấm vì sự thực về những người lính trong cuộc chiến nhưng lại đạt giải nhất của Hội văn học VN đấy;))
 
đình chính 1 phát là nó bắn chẳng chừa thằng em nào cả vì đơn giản là đóng quân trên đất địch hơi đâu mà còn rảnh đi bắt với giữ tù binh nói chung đã là chiến tranh thì giết người cũng chẳng phải tội
còn ai mà thắc mắc về VN thì sao thì cứ đọc quyển "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh nhé hồi trước bị bộ chính trị cấm vì sự thực về những người lính trong cuộc chiến nhưng lại đạt giải nhất của Hội văn học VN đấy;))

đoạn đó công nhận là thấy dã man
rút đc kết luận chỉ kẻ thắng là có chân lý
thua lúc nào cũng mang danh xấu
 
Cái thằng viết cuốn nhật ký trong COD5 hài hết sức. nó cho rằng việc để cho mấy thằng lính Đức chảy máu chết từ từ là nhân đạo hơn việc tặng cho tụi nó mỗi thằng 1 viên để chấm dứt sự đau đớn nhanh chóng=))
 
Cái thằng viết cuốn nhật ký trong COD5 hài hết sức. nó cho rằng việc để cho mấy thằng lính Đức chảy máu chết từ từ là nhân đạo hơn việc tặng cho tụi nó mỗi thằng 1 viên để chấm dứt sự đau đớn nhanh chóng
thằng nào mà ác vãi thế .........
 
đình chính 1 phát là nó bắn chẳng chừa thằng em nào cả vì đơn giản là đóng quân trên đất địch hơi đâu mà còn rảnh đi bắt với giữ tù binh nói chung đã là chiến tranh thì giết người cũng chẳng phải tội
còn ai mà thắc mắc về VN thì sao thì cứ đọc quyển "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh nhé hồi trước bị bộ chính trị cấm vì sự thực về những người lính trong cuộc chiến nhưng lại đạt giải nhất của Hội văn học VN đấy;))

=))
Nếu ai cũng nghĩ như sware ( bệnh hoạn vô đối ) hay như bác Trư trong đây thì xã hội đã thanh bình biết bao; chiến tranh thì cầm súng đi giết giặc, hiếp đàn bà con gái của giặc, giết cả nhà của giặc, đến khi hòa bình lại vác cuốc ra đồng cày cấy, đợi khi có chiến tranh lại hăng hái đi tiếp ( ). Không phải lo nghĩ gì chuyện "lương tâm" hay "đạo đức" mà dằn vặt khổ sở ( có đâu mà dằn mà vặt ).



http://www.youtube.com/watch?v=vOhf3OvRXKg

Cho sware hỏi, cái dòng chữ bằng cát ( tiếng Nga ) ở cảnh cuối nghĩa là gì thế?
 
việc gì tui phải spam :|, tui ở box khác ghé wa chơi mà cũng bị dính thẻ, cạnh lun, từ h biến đây :|

ở đây chả ai đuổi cậu đi trừ khi cậu spam nhảm, cái thẻ là do chữ kí sai luật chứ có phải do spam spiếc gì đâu ? :|

nói chung chiến tranh là phải ác thôi, ko ác mình quay đi nó vác súng bem vào đầu mình à ? :| hoặc mày chết, hoặc tao chết, ác với địch là tốt với bản thân mình
 
mặc dù vây nếu giết người thì vẫn bị dằn vặt:|
 
Back
Top