Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.10

Thì nói chơi thui mà
nhưng thật lòng, muốn chiếm lại HS yên bình thì chỉ có gửi đặc nhiệm tới cứa cổ cả giai lẫn gái của địch trong 1 đêm thì may ra
lùm xùm kéo tàu đến thì nói bắn chìm ngay chỗ giáp ranh rồi ấy chứ
 
dân nó đông hơn mình địa hình cũng tương tự( môi trường huấn luyện ấy ) thì so đặc nhiệm với nó thế nào được =((
 
Thì có ai bảo gửi đặc nhiệm mình đi solo với đặc nhiệm nó đâu. ;))
 
:)pác nào nói môi trường huấn luyện VN ta khắc nghiệt chứ. Hàn quốc thì các pác xem nó nghiệt gấp trăm lần mình:)
 
Sniper chủ yếu bắn sĩ quan, tướng lãnh địch. Ai dùng bắn chặn bộ binh địch bao giờ =)).

nó toàn biển người càn lên thì dùng sniper làm gì:-o

nếu để gây hoang mang thì mấy cái bẫy tốt hơn nhiều vì địch chỉ biết quanh bọn nó có bẫy chứ chả biết thằng đặt bẫy đâu còn sniper thì xin lỗi chứ bọn nó đông thế chết vài thằng để tóm sniper chắc không thành vấn đề:|

còn diệt sĩ quan thì tôi không nghĩ sĩ quan quan trọng với khựa:))
:)pác nào nói môi trường huấn luyện VN ta khắc nghiệt chứ. Hàn quốc thì các pác xem nó nghiệt gấp trăm lần mình:)

cứ đi bộ đội đi rồi biết :-"
khổ hay không rõ ngay ý mà:-"
 
:)pác nào nói môi trường huấn luyện VN ta khắc nghiệt chứ. Hàn quốc thì các pác xem nó nghiệt gấp trăm lần mình:)

3 tháng quân trường thì tha hồ mà lăn lê bò lết đấy chứ mà ko khổ

Rồi khi về doanh trại thì bít cái cảnh 3 4h sáng bồng súng đứng canh cửa :))
 
rồi 2 h sáng mùa đông rét sun trym còi tập hợp hành quân đêm=))
 
2h sáng HN mới rét thui =)), ở trong nam làm gì mà run trym =))
 
rồi 2 h sáng mùa đông rét sun trym còi tập hợp hành quân đêm=))

Ờ quên, nhiều khi mới ăn cơm xong thổi còi tập họp chạy vòng vòng cho ói chơi :))
 
bộ ông tưởng trên lạng sơn không có đóng quân à
sun trym luôn chứ run thôi đã tốt:))
 
con việt trym dẫn đầu đoàn quân đi nói bậy à ? :| ta báo cáo admin smod là chú ăn thẻ ! ;))
 
Một trái nuke vào Hà Nội thì Việt Nam say GOOD GAME :))
Phim ảnh với game toàn ba xạo, trong chiến trường thật, một anh lính chọi với 3 thằng đã thấy mệt rồi chứ ở đó 20 thằng. Trong phim Mỹ, kẻ địch luôn bắn hụt dù ở cự ly gần, còn nhân vật chính luôn bắn trúng dù cự ly xa tới đâu, ngoài đời đâu như thế :))

bây giờ có phải thời Trung Cổ đâu mà bảo muốn nuke là được [-X VN bé tí teo thế mà cũng phải dùng nuke thì tui hỏi thật ko bít bọn Tàu còn mặt mũi nào nhìn Nga Mĩ đây :-"
 
phải gọi lão ấy là Háo Gái, vì lão ấy cứ nhắm Vàng Anh mà chọc thui :">

@Mizukage: ko Nuke thì nó giả vờ cho toàn bộ quân ồ ạt đổ sang bảo chống Khủng bố, quét 1 phát sạch bay VN thì nói thật Mỹ Nga nói gì cũng chả dc vì VN biến mất rồi =))
 
bây giờ có phải thời Trung Cổ đâu mà bảo muốn nuke là được [-X VN bé tí teo thế mà cũng phải dùng nuke thì tui hỏi thật ko bít bọn Tàu còn mặt mũi nào nhìn Nga Mĩ đây :-"

Jap ko to hơn mấy VN đâu =))
 
mà dân nó hơn VN mình 40tr người đó :|
 
Nhớ hồi học quân sự, cha trung đoàn trưởng nhậu về vào đạp cửa phòng bắt ra hành quân đêm. Cha phụ trách chạy lại nói nhỏ, đây là các em sinh viên mà anh, ông kia quê rồi cho quê luôn hành quân từ 2h->5h sáng đi qua khu nữ rồi bao ăn sáng coi như bồi thường. Hôm đó 2 bên nam nữ chơi chung nguyên 1 ngày =))
 
ủa
sao lại học quân sự ban đêm :|
 
ủa
sao lại học quân sự ban đêm :|

Chắc bác aragon tập quân sự luôn tại trường :) hoặc chưa phải đi tập quân sự :) hồi đó tớ cũng phải lên trên Sóc Sơn, quạt AK đau hết cả vai :-w

Còn học buổi đêm chắc lớp pác đó đc học thêm đánh dã chiến =)) mục tiêu là nửa đêm qua tập kích trại bên nữ, các bạn nữ làm quân xanh :))
 
Ở TPHCM thì 1 số trường học quân sự trong cái công viên gần sân bay TSN.Sáng đi chiều về mà.Và cứ hi vọng mưa thật to vì mưa là nghỉ có điều hôm sau thì đau khổ do bùn lầy=))
 
Back
Top