mới ngó qua cái link của bac Sky, mới nhận ra Hà Nội đẹp quá mà lâu nay không biết, nhìn mà cứ như ở nước nào ý. Bác chụp thêm nhiều nhiều cảnh có nhưng băng rôn khẩu hiệu, tên đường, tên phố = Tiếng Việt nữa, bà con ta ở Mỹ nhìn mới nhận ra được Hà Nội.
còn cái ảnh Cafe Internet em thấy hơi lạ, chưa thấy quán nào như thế cả, trông giống văn phòng công ty nào ý. Mà anh lấy thêm nhiều cành sinh hoạt vào, tầm trưa tan học này, tầm chiều các cụ đi bách bộ, học sinh đi học về nữa, thêm cảnh mùa tựu trường nữa... còn nhiều lắm
Còn cách chứng tích chiến tranh, anh chụp cho nó cách tượng đài chiến tranh với đầy đủ các dòng chữ tưởng niệm nữa. Về "ĐBP trên không" thì có tượng đài Khâm Thiên, xác B52 ở hồ Ngọc Hà, trong bệnh viện Bạch Mai ( cái này không nhớ có còn không ), bảo tàng phòng không không quân nữa.
Xem tiếp trang2, có 1 số chỗ anh Luke nhầm rùi, Cột Cờ Hà Nội chứ không phải chùa Một Cột -.-! cái này sửa nhanh nhé.
Nếu thích, anh cho thêm một vài ảnh lấy chủ đề "Hoài niệm oai hùng" để cho những bức ảnh thời kháng chiến vào nữa.
Ý kiến của em tạm thời là thế, sau này có gì em bổ sung sau.