[Thảo Luận] Medieval 2 total war, Kingdoms & mods

Này các bác, nguyên nhân do đâu có corruption và làm sao để giảm corrupttion, nó gây thiệt hại nền kinh tế nặng quá X_X
 
thành xa thủ đô từ 15,20% là bị corruption rồi ,cách xử lý thì đơn giản bác kiếm 1 thằng tướng có các trait +law cho vào làm gov
 
Tham nhũng ko tránh đc, chỉ có cách hạn chế bằng tướng + law thôi, mà thật sự chả đc mấy thằng
 
Mấy bác sãn tiện cho hỏi luôn nói chung chả dính dáng gì tơi cái medieval 2 này cả.Mình mới sắm con GT440 định chơi cái Shogun 2 total war với Empire total war nổi không.Máy Corei3 ram2GB ddr3.Còn nếu không nổi thì mình thêm con ram nữa.Có gì sẵn tư vấn giùm nghe các bác.
 
bọn inquistor là bọn trời đánh thánh đâm nhất trong game. Lâu thấy nó là xử ngay ko khéo nó cho 1 chém tướng 10 sao cũng chết:-w:-w

nó giết đc vua & heir đấy pác ạ, fac nào bị ex thì bất cứ thằng nào trong fac (trừ cardina có chỉ số priety cao) cũng bị chết tới 95% khi bị nó "kết" :))

Tham nhũng ko tránh đc, chỉ có cách hạn chế bằng tướng + law thôi, mà thật sự chả đc mấy thằng

M2 ko giống rome ở chỗ tướng trong thành lâu thì ít lên chỉ số quản lý, em thấy hình như một số trailt tướng có đc là do may mắn, có thằng ko làm j cũng đc trailt pet (lion với tướng, money với spy ...)

cho em hỏi turn bao nhiêu thì cho cái xuồng wa được USA
 
nó giết đc vua & heir đấy pác ạ, fac nào bị ex thì bất cứ thằng nào trong fac (trừ cardina có chỉ số priety cao) cũng bị chết tới 95% khi bị nó "kết" :))
Mình không bị ex mà vẫn bị nó thăm như thường =.="


cho em hỏi turn bao nhiêu thì cho cái xuồng wa được USA
Năm 1400 sẽ có ;))
 
Cái bọn ấy là ai mà to gan thế nhỉ, có cách nào ngăn bọn đó giết vua và tướng mình không o.o. Mình thách thức cả châu âu thì đâu cầu nể thằng nào mà sao nó đến chém đc mình, đang lẽ sợ đức giáo hoàng này nọ thì mới sợ bọn đó thôi chứ =))
 
Bị ex thì sợ ăn quả crusade thôi
Chơi Anh bị anh Pháp to béo suốt ngày qua thăm: "cho tiền ko tao đấm"
Thân yếu đành nhịn cũng tiền cho nó và đầu tư vào nhà thờ, với priest, kết quả là với dàn cardinal hùng hậu, chức Pope không thể chạy đâu ngoài tay Anh Quốc.
Vài chục turn sau quả nhiên thời cơ đến, anh Đại Pháp lại cà khịa đấm thằng nào đó nên bị ex
Sau 5 quả cru thì anh ấy be bét, mềnh đề nghị ngừng chiến để dồn toàn quân qua Mỹ thì anh ấy happily accepted =))
 
Chơi Anh ngồi trên đảo thủ thì sợ gì ai nhỉ :|
 
Tui chơi Anh đánh vào rome giết giáo hoàng là bình thường chứ lo gì cái ex:)):)):)):))
 
Mềnh nhớ hem lầm thì trước giờ chơi mấy fact TCG bị ex gần như là 100% và chuyện vào Rome đánh chết Giáo Hoàng diễn ra 0 chỉ 1 vài mà nhiều như cơm bữa =))
 
Trước chơi Pháp, dùng chiến thuật chiếm hết bản đồ. Chỉ còn mỗi thành Roma của pope. Lượt cuối đánh nốt nó, win luôn, có ex cũng chả để làm gì =))
 
giáo hoàng phát lệnh crusade thằng ai cập muốn theo thì làm thế nào mấy bác :-?
 
Kiếm 1 thằng tướng ngon và 8 unit nữa. Xong rồi chỉ vô thg tg đó nhấn join crusade là xong!
 
thế có khi nào 1 đi ko trở về ko :-??
 
Khi mình đánh thua và tướng chết ;))
 
Đào ngũ là tình trạng hay xảy ra nhất là đối với lính mới :">
 
Lúc đó có phải 1 mình 1 đảo đâu
Đang đánh um sùm trên cái đảo Anh ấy
Mới vô game mà, sợ nó hốt mất 2 cái thành thì sẽ bị lõm ngân khố
 
dẹp loạn bọn nó là ok tui chưa bao giờ chơi mod nên chơi Anh chỉ cần dẹp tụi sotland là ổn.
Thằng tướng đi crusader ở trung đông thì coi như 1 đi ko trở lại ko chết trận cũng chết già :))
 
đang chơi thử med 2 , nước Anh, hiện tại bị thằng Đan Mạch chiếm hết lun cả vương quốc Anh, phía Đông thì bị thằng Hungari với Poland hành, phía tây thì bị thằng Spain với Bồ Đào Nha quấy rối, phía nam thì bị thăng Sili gì đó đưa nguyên đoàn tàu chiến vây hãm
:)):)):)):)), 4 bề toàn địch, mình ta chấp hết châu Âu, giờ đã chiếm được Rome nhưng mah mất lun thủ đô, sắp tới có anh Mongol ghé thăm :D:D:D:D
em chơi tới đây zui lém các bác, thằng Milan nó có 4-5 đội full thủ nhà, thằng Hungary đắt xuống chiếm thành, em cũng ham hố ăn theo, đợi 2 nó đánh nhau tơi tã mình cứ việc ăn hôi, khi mah em vừa dắt lính xuống tới đó kết quả ba thằng ko thằng nào dám đánh thằng nào, toàn đứng nhìn nhau cả chục turn, tụi nó khôn vd :)):)):))
còn cái thằng Giáo hoàng, em chym nó như cơm bữa
 
Back
Top