[Thảo Luận] Medieval 2 total war, Kingdoms & mods

Thực ra thì chẳng cần SS thì kị binh cũng đã rất mạnh rồi. Điều này hoàn toàn đúng với lịch sử vì thời kì Trung Cổ chẳng một đạo lính đi bộ nào có được morale dám đứng lại đánh nhau với kị binh (Vừa thấy bóng dáng kị binh đã chạy hết rồi).
Đúng ra CA phải làm tất cả các đạo bộ binh khi thấy kị binh lao vào thì phải rout hết mới đúng.:6cool_boss:

Militia thì còn thế đc chứ quân chính quy chẳng mấy khi vậy đâu. CA nó làm thế là đúng rồi.
 
mình để ý phần medieval 2 này có vài vấn đềi:
-khi địch rout hết thì có vài lần kỵ binh truy kích rồi nó chỉ đi tới gần đám rout đó rồi dừng lại, đợi đám rout đó chạy một quãng rồi lại đuổi theo nhưng vẫn dừng lại khi áp sát.
-khi mình dàn quân trong thành thì có lúc mình click chuột phải dàn quân chỗ thích hợp thì nó ko đến(khi đang dàn quân trước khi đánh), nó vẫn đứng yên chỗ cũ.
Không biết 2 cái đó có phải lỗi ko nhỉ :4cool_doubt:
 
Thực ra thì chẳng cần SS thì kị binh cũng đã rất mạnh rồi. Điều này hoàn toàn đúng với lịch sử vì thời kì Trung Cổ chẳng một đạo lính đi bộ nào có được morale dám đứng lại đánh nhau với kị binh (Vừa thấy bóng dáng kị binh đã chạy hết rồi).
Đúng ra CA phải làm tất cả các đạo bộ binh khi thấy kị binh lao vào thì phải rout hết mới đúng.:6cool_boss:

Early Medieval: Trận Hasting kị binh Norman 0 phá đc shieldwall của Anglo-Saxon, trận Tour kị binh Moor bị dismounted knight, spear của Pháp oánh gục
Medieval: Dân Scotland với pike đánh bại kị binh Anh, chiến tranh trăm năm
Late Medieval: Quân Thụy Sĩ, tesudo với giáo, kích, quân Hushite... với wagon...đều oánh thắng knight cả.
 
mình để ý phần medieval 2 này có vài vấn đềi:
-khi địch rout hết thì có vài lần kỵ binh truy kích rồi nó chỉ đi tới gần đám rout đó rồi dừng lại, đợi đám rout đó chạy một quãng rồi lại đuổi theo nhưng vẫn dừng lại khi áp sát.
-khi mình dàn quân trong thành thì có lúc mình click chuột phải dàn quân chỗ thích hợp thì nó ko đến(khi đang dàn quân trước khi đánh), nó vẫn đứng yên chỗ cũ.
Không biết 2 cái đó có phải lỗi ko nhỉ :4cool_doubt:
Ko phải lỗi đâu vì đó là do engine của Med2 chưa hoàn thiện cơ chế điều khiển squad và unit riêng lẻ.
Với cái thứ nhất, có thể dừng đám kỵ binh lại và đk cho nó chạy theo hướng khác, vd đang đuổi theo thì đk cho nó chạy ngang đám quân routing. Với cái thứ 2 cũng gần như vậy, chú ý khi trỏ chuột đến phần đất mà con trỏ vẫn là hình mũi tên ở đầu là cái vòng màu xanh thì chỗ đấy có thể dàn đc, nhưng lưu ý đội hình dàn làm sao cho vừa với cái phần đát đấy, mặc dù 2 bên là đất trống nhưng mô hình xây dựng nó quy định là building nên ko thể dàn đến đấy đc. Chỉ có cách đến gần đấy rồi trong khi bắt đầu trận thì cho nó dàn ra theo ý mình muốn, tuy nhiên vẫn có th bị kẹt hay lạc làm squad lung tung dẫn đến thiệt quân, cho nên thủ thành trong Med2 vừa dễ vừa khó =))
 
Đúng là kị binh Trung cổ rất mạnh, nhưng cũng có nhiều trận đánh lớn mà kị binh bị đánh bại bởi một khối bộ binh được tổ chức tốt. Tham khảo các trận Sterling Bridge, Crecy, Agincourt. Trận Agincourt chính thức chấm dứt sự thống trị của kị binh nặng. Các cuộc chiến tranh về sau, súng và bộ binh ngày càng thống trị chiến trường, kị binh chỉ còn đóng vai trò hỗ trợ, kéo dài tới tận WW2 khi các thể loại kị binh mới ra đời.
 
copy lại 1 bài ngày trước post


cú charge nổi tiếng nhất của kị binh trong TK 20
savoia.jpg

On August 23, 1942 the Soviets pushed a gap between the Italian Army its flank with the German 6th Army along the River Don in the Ukraine. Into this gap was rushed the most mobile fresh unit in available, the cavalrymen of the Savoia Regiment

Sent to the Eastern Front by Italian strongman Mussolini to uphold his end of Hitler’s Axis invasion of the Soviet Union, the cavalrymen of the Savoia Regiment were a hold over from the dashing age of horse mounted combat. They still carried sabers, the 1891/38 model Carcano carbines. Although they wore steel helmets they emblazoned them with black crosses, in commemoration of the Battle of Madonna di Campana in 1706 where the regiment had captured a French battle flag. Each trooper wore a red necktie in honor of a wounded dispatch rider who delivered an important message n the battlefield in the 1790s. Their commander, Colonnello Alessandro Bettoni-Cazzago, was a gentleman from a royal lineage as were many of the units other 600 officers and men. The regiment was organised into four squadrons, one of whom was dismounted to a lack of horses during the hard campaign.

On August 24, 1942, after a day of masking movements and light skirmishing Colonel Bettoni decided a charge against the Soviet positions stood a chance of stopping them. At dawn of the next day, on a wet Ukrainian morning the regiment assembled. Mounting the charge to flying regimental flags, bugles, drawn sabers and a combined cry of hundreds of men calling “Savoia!, Savoia!” and “Caricat” (charge) the three mounted squadrons of Italians rode forward at a gallop into the Soviet lines. They transitioned through the traditional thousand year old practice of starting at a trot, then a canter then a full gallop. Supported by the dismounted 4th Squadron and the regiment’s machine gun squadron they broke the back of the 2000-strong Siberian 812th Infantry Regiment. In the victorious charge the Italians lost 40 cavalrymen (including the commander of the 4th Squadron, Captain Abba) with another 79 wounded and almost 100 precious horses but they inflicted over 150 casualties on the Soviets and captured some 900 unfortunate Siberians along with a collection of sixty mortars, artillery pieces and machine guns. The regiment, founded in 1692, by Gian Piossasco de Rossi from one of the oldest Italian noble families, won two gold medals and 54 silver medals for that day….and every old horse soldier in Valhalla shed a tear.

1 đội quân kị binh trang bị lạc hậu tới 40 năm đã đánh bại quân địch đông gấp bội đc trang bị súng máy,cối, pháo với thiệt hại = 1/20 quân địch
ngày 24/8/1942 đã đi vào lịch sử ngày mà mỗi người lính kị binh cho tới ngày nay nhắc tới nó với tất cả sự tự hào và kính trọng cho đội quân kị binh Ý
 
Nó cũng chỉ là trường hợp cá biệt thôi, chứ cứ như kỵ binh Ba Lan hồi đầu thế chiến 2 ấy, bị panzer giết như ngóe =))
 
lính đấu lính thôi chứ vác lính đấu tank thì quả là tinh thần Nhật mới hi vọng tí:4cool_doubt:
 
Mình mới cài lại chơi med2,lúc cài xong tất tần tật bản kingdom(anh và thánh chiến),khi bấm bắt đầu thì nó thế này:
Capture.PNG

giờ phải làm sao để chỉnh đây ?.
 
rồi,med2,patch 1.2,1.3,kingdoms,patch 1.5,rồi crack,xong nó báo thế bạn ạ.
 
1. Kiểm tra xem có phải đang xài crack kingdom 1.5 và MEDII TW 1.3 không
2. Sử dụng shortcut của từng camp hay dùng launcher để chọn chứ 0 có nhấn vô cái kingdom.exe đâu
 
Ngồi chơi cái ss6.4 thấy nó load cam map lâu kinh,có cái submod giảm thời gian load mà link die mất rồi,có ai con giữ ko,cho mình xin.

Vừa này chơi Frank đánh lên Scot,vừa chiếm đc cái thành gặp ngay anh Wallace,đã thế trời còn bão tuyết tung tóe với sương mù nữa chứ,báo hại mất gần nửa quân..
 
các bác cho em hỏi bản mod nào cho phép chơi faction mongol ko?
bản thường chơi faction này toàn đứng hình
 
Back
Top