p/s mình chơi quân Anh . Bác nào có cao kiến gì xin chỉ bảo
lính bộ anh chỉ hạng giá áo túi cơm , chỉ có đám dismounted english knight may ra làm đối trọng với ritterbruder của teutons mà giờ này vẫn chưa train được , hiện tại đang trông cậy vào bọn Hospitaler .
Chơi quân nào thì cũng cần một tướng max Dread để làm chủ chiến trường, các phe nhiều cung thủ lại càng cần. Quân Anh thời kỳ đầu cứ mass cung thủ, thêm một vài đội khinh kị và mấy đội bộ binh đỡ tên nữa là được.
Tướng thì tăng Dread dần dần bằng cách tạo sát thủ đi ám sát, giết tù binh khi thắng trận và cướp bóc khi chiếm thành.
Chiến thuật thì không có gì. Vào trận cứ để cung thủ bắn tên lửa tới tấp. Chẳng mấy mà địch bỏ chạy hết.
Quân Anh về sau cũng có súng ống ngon lành, bộ binh giáp nặng không tệ nên chẳng phải lo lắng gì nhiều. Đoạn giữa game cứ thuê Hospitaller hoặc Templar, dàn hàng rộng ra đứng trước mặt cung thủ - nên dàn hai hàng, cách nhau chút xíu để chống kỵ binh địch.
Thêm một hai đội kị binh bên cánh để sẵn sàng tạt sườn khi cần là xong.
Cũng có thể bố trí cung thủ hai cánh nếu quân địch ít hoặc không có kị binh để tranh thủ khi địch xông vào đội hình bộ binh thì cung vòng ra sau lưng địch (lúc đó bắn hai lượt tên lửa là địch chạy hết).
Sau này thì thay mấy bạn Dismounted Hospitaller bằng English Knight và thay Knight Templar bằng Demi Lancer nữa là xong. Thích cung thì giữ cung, chán thì thêm súng và pháo vào để thêm phần khói lửa.
Bộ binh Anh hình như cũng thú dữ mà?
Bác KOU chơi kinh thế, 1 turn/thành. Thế toàn dùng catapult/trebuchet công thành à?
Chơi Mông Cổ mà không mở rộng nhanh thì phá sản đấy cậu ạ. Ban đầu có 5 full stack mà mỗi một thành kinh tế nghèo nàn, làm gì có cách nào khác đâu.
Catapult thì lúc đầu không có, nhưng mỗi stack có 2 Trebuchet để phá thành và 2 Rocket Launcher để giết lính.
Tớ thường để kỵ binh đi riêng (trừ khi công thành), bộ binh đi chung với đám máy móc. Bố trí một ít quân bảo vệ hai cái Launcher rồi tống đám đó ra cánh là chiến thuật ưa thích của tớ. Quân địch vừa ào lên đánh mình là bị Rocket nã ngang hông luôn.
Mông Cổ được lợi lớn ban đầu nữa là quân đều có Long Range Missiles và tướng hầu như max Dread. Cho Ghengis Khan chỉ huy thì bắn vài ba lượt tên là địch choáng rồi.
Mấy hôm nữa sẽ up ít ảnh chiến trận, cậu sẽ thấy quân Mông Cổ với tướng max Dread charge khủng thế nào.
Sao cái KoH (ko biết SS6.1 có thế ko), kỵ binh attack yếu thế. Attack gì toàn 6, 7 point (chivalric knight), trong khi Med II gốc hình như 15-16?
Không có 15-16 đâu nhá. Trong Kingdoms thì mấy thằng cầm kiếm hai tay chém được 16 nhưng vào SS/KoH giảm còn 9 là cùng để đảm bảo cân bằng lực lượng giữa các phe và như lời thằng cha modder là để bản này "bloody & funny" (coi Canons of the Holy Sepulchre chém nhau đã mắt lắm).