Bữa chơi Scot thắng full map rồi.Sau chuyển COH cho đỡ chán,cái lại chơi chán rồi vòng lại Med II
Giờ đang chơi lại Pháp,lúc đầu bị MiLan dồn ép khí thế,đem tới 4,5 đạo full cùi lấy thịt đè người.Đang trong thời kì khó khăn mà đất tương đối nhiều,đứa nào cũng ally nhưng mặt mày gian ác nên phải chia đều quân ra giữ các thành.Lúc đầu thủ hiệu quả nhưng mất tiền retrain,củng cố,mà chẳng phát triển được thêm tí nào còn địch thì lập đạo full và tấn công liên tục.Ức chế nên liều mạng thả hết các thành ở tiền tuyến dồn về 1 thành trung lập rồi tổng động viên thành 1 đạo full.Xong xuôi đem đạo đó chén sạch quân xâm lược đông mà cùi bắp.Trong vòng 5,6 trận thảm bại (quyết không nhận tiền chuộc),từ quốc gia có số quân lớn nhất,Milan giảm hết 2/3 tổng quân và lui về phòng thủ.Đang đà thắng thế nên lập luôn thêm 2 đạo nữa ở mạn bắc và nam,đẩy lùi hoàn toàn các đạo Poland và Spain nhăm nhe xâm lược rồi hất Anh ra khỏi lục địa.
Sử dụng chiến thuật cổ lỗ sĩ là bộ binh tiến nhanh,cung thủ rải tên lửa và kỵ binh kẹp 2 nách khiến đối phương hoảng loạn rồi vỡ trận nên mỗi trận mất cùng lắm là 100 quân.Thắng hoài chán nên đang trong thời kì hòa bình,tập trung lo kinh tế,hạ tầng cơ sở và tích cực ngoại giao.