Cuối cùng cũng kiếm được bộ đĩa cài Med TW.
Tuy chơi đã lâu roài nhưng hồi đó chưa biết đến Rome, giờ chơi qua Rome thì công nhận thấy Medieval I làm sao ấy. Campaign map thì đơn giản, màu sắc ảm đảm, các công cụ quản lý đơn giản và đương nhiên vấn đề kinh tế hầu như không phải lo lắng, chỉ việc tập trung train quân đội và chiến. Battle map cũng vậy! Quả là hụt hững khi nhảy vào battle map. Các đội quân hành động như kiểu robot không được mượt như Rome, và càng không thể so sánh với Med II.
Ngay tối qua, tui chọn faction England để bắt đầu làm quen lại với game này. Faction England này có độ khó trung bình và nó có những unit mà tui thích sử dụng. Sau 8 turn, khi đã bình định xong 2 province trên quốc đảo Anh. Tui tập trung lực lượng đánh chiếm province của Pháp tại eo biển Măng-sơ để nối liền 1 dải tạo điều kiện chuyển quân từ đảo Anh sang lục địa. Troops của tôi gồm 3 kỵ binh hoàng gia (1 king + 2 prince), 3 archer, 2 long bow, 3 urban militia, 5 spearman tổng cộng khoảng hơn 1000 quân. Trong khi bên Pháp có hơn 1800 quân gồm có kỵ binh hoàng gia (cũng có king), kỵ binh đời đầu hobilar, man-at-arm, thêm 2 máy bắn tên ballista, còn lại là giống như tui.
Vào trận tui dùng chiến thuật như đã nêu bài trên, đưa cung thủ để loose lên trên để nhử tụi kỵ binh của máy. Máy cũng dùng archer bắn trả và dùng kỵ binh hobilar để truy kích, khi bọn hobilar tới gần thì tui cho tụi cung thủ chạy xuống dưới để hobilar của máy rượt theo và sẽ lao vào spearman của tui lúc này đang hold position thành 1 hàng rào. Tiếp theo tui sử dụng 2 royal knight để rượt archer của máy. Khi máy điều spearman chặn royal knight thì tui dùng archer khi đó đã dạt qua bên sườn của hàng rào spearman và bật fire at wind nhắm tụi spearman của máy mà bắn. Khi đám spearman của máy chuẩn bị melee, tui dồn toàn bộ quân số ập vào tụi spearman của máy. Kết quả là tui bị mất toàn bộ 1 unit kỵ binh hoàng gia do thái tử 5 sao cầm đầu và 1 unit long bow (hình như thằng này không biết đánh melee - chưa coi kỹ feature của nó

). Bù lại 5 unit spearman cộng với 4 unit hobilar của máy bị đập tan tành ở loạt này.
Sau đó, king của máy tập trung đám tàn quân archer cùng với tụi urban militia, man at arm chưa sử dụng kết hợp với từng đợt viện binh đang lên ở bên bìa cánh rừng. Sau khi kiểm tra thấy bên Pháp chỉ có 1 unit spearman viện binh đang lên ở đằng xa, tui liền đưa toàn bộ quân xốc thẳng vào trung quân của Pháp. Sau một hồi cự lại thì King của Pháp đơn thương độc mã chạy có cờ, để lại trên chiến trường xác 1 đứa con thân yêu của nó (tui đã trả được thù

) cùng với hơn 300 tù binh và hơn 800 xác. Số tù binh tui cho trảm nay trên chiến trường để tế máu cho thái tử cùng với hơn 400 binh sĩ đã hy sinh.
Trận này chỉ tiếc là tui bị mất 1 unit kỵ binh hoàng gia, và do không kịp điều thêm mấy unit Hobilar nên số kỵ binh quá ít, không đủ để truy kích tàn quân Pháp. Nếu không số địch chết và bị bắt làm tù binh sẽ phải hơn nữa và cũng có thể King Pháp đã làm phân bón cỏ cũng nên
Đến turn sau, Holy German phải cử Emissary bắt tay liên minh. Tui OK liền vì phải chuẩn bị lo đối phó bọn Spain nó đưa quân Thập tự vuợt qua đất của tui để vào Pháp. Điều này tui không muốn vì sẽ bị mất đi 25% quân số của 1 full troop đang đồn trú tại biên giới Spain chuẩn bị cho công cuộc nam chinh sắp tới. Riêng với Pháp tui không còn phải lo lắng vì lực lượng chính đã bị tui đập tan, ngoài ra nó còn đang bị German và Italy nhăm nhe.