Thôi tớ cứ tạm post vào đây đã, sau này bác Leo muốn làm gì thì làm... ::)
Giải Megaman Battle Network 5 Online 7-2008
Trận Leo Panja VS MegaZero
Chào mừng các bạn đến với trận bán kết 1 của giải tháng 7 giữa 2 đấu thủ đầu tài năng :
<>
Leo Panja : vâng anh được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Leo thi đấu xuất sắc trong vòng loại và anh đã lập được 1 kỉ lục - Chiến thắng trong vòng 44s ! (à hi vọng bạn Claudius không giận mình về vụ cứ xoáy vào nỗi đau này). Với bản lĩnh và kinh nghiệm đầy mình rất có thể anh sẽ tiếp tục chiến thắng ở vòng này, hãy chờ xem Moderator của chúng ta sẽ dùng chiến thuật gì cho trận sắp tới...
<>
MegaZero : mặc dù vào tới bán kết nhưng trong giải đấu thì đây mới là trận đầu tiên của MegaZero, và nguyên nhân tại vì đối thủ của anh - www_pftmclub_vn đã bốc hơi không một dấu vết. Chiến thuật của anh do đó vẫn là một ẩn số (còn Leo đã bị hở sườn qua trận đấu với Claudius). Tuy không có được kinh nghiệm như Leo nhưng bù lại MegaZero lại có sức mạnh hừng hực của tuổi trẻ đầy nhựa sống ::) -> chúng ta có thể hi vọng vào 1 kết quả bất ngờ ngoài dự đoán...
+ Cả 2 người đều dùng bản Falzar
READY ? 3 -> 2 -> 1 -> FIGHT !
<> Trận thứ nhất :
Turn 1 : Leo Panja 1400 HP - MegaZero 1400 HP
+ Sân đấu có 12 Ice Panel và 2 cục Ice Cube
+ Chúng ta có thể thấy Leo không cài First Barrier, có lẽ anh đã để dành Memory Map cho cái NCP AtttackMax. Anh cũng không dùng đến chức năng chọn Regular Chip
+ Leo chọn cách nhảy xuống nước (chắc là định Freeze đối phương) còn MegaZero quyết định chơi trò trèo cây

+ Ngay từ đầu cả 2 bên đều giở trò ép sân bằng Area Grab -> kết quả là huề cả làng nhưng MegaZero đã mất first barrer. Leo phòng thủ bằng AntiDamage* còn MZ thì xài Invisible, cây phi tiêu cắm vào không khí không ảnh hưởng gì tới MZ. Nhưng hơi xui cho anh khi invisible lại hết tác dụng hơi sớm mà MetShield3 lại đánh hụt -> bị dính Pulse 1 của Leo và ăn 1 aqua shot
Nói chung Leo đang có lợi thế, cố lên anh MegaZero ới ời ơi
Turn 2 : Leo Panja 1400 HP - MegaZero 1230 HP
+ Leo fusion được P.A DestPulse ! Lúc này MZ vẫn chưa biết được mình sắp bị đập vào mặt bởi cái gì

+ Cả 2 đều quyết định Beast Out cho nó máu, Leo thành AquaBeast còn MZ thành WoodBeast. Cảnh 2 đấu thủ vận công Beast Out trông thật là hoành tráng, cả Leo và MegaZero bay lên trời cao và vỗ cánh phèn phẹt

+ MZ nhanh tay hơn và đã dùng Pulse 2 đánh bật Aqua Cross của Leo. Tuy nhiên Moderator của chúng ta không hề nao núng mặc dù bị x2 damage, anh trả đũa ngay bằng ngón đòn hiểm của mình - DestroyPulse và liền đó bắn tới tấp bằng Beast Buster (đã gắn AttackMax và chắc là cả SpeedMax, tớ không được tinh mắt lắm mọi người thông cảm). MZ do bị paralyze nên hoàn toàn không chống cự được.
+ Do effect từ P.A của Leo nên MZ sẽ bị blind khá lâu đây, tội nghiệp cho anh ấy quá :o
Leo lại chiếm ưu thế trong turn này :cool:
Turn 3 : Leo Panja 1160 HP - MegaZero 700 HP (continue drain Hp because DestPulse's effect)
+ Mặc dù đang chiếm ưu thế nhưng Leo không hề tỏ ra lơ là, anh quyết định phòng thủ bằng ElementTrap* + Sanctuary Z, và thêm con ElementMan* chắc để bụp Fire Meteor cộng với 1 con WindRack*
+ MZ dùng con chip rất lạ - Beat (???) và kết quả là Leo bay mất con ElementMan* (???). :o
+ MZ dùng Pulse và đã active Trap của Leo làm sấm sét bay tứ tung khắp màn hình. Do đặc tính của Wood Cross nên MZ không "được" invisible và đã bị Leo sạc WindRack* cào cho mấy nhát vào mặt :devil:
+ Cực chẳng đã MZ diễn lại màn ép sân bằng Area Grab. Sau đó 2 người hò nhau bắn Beast Buster loạn lên nhưng cả 2 đều không dám thò mặt ra nên rốt cuộc chẳng trúng hít nào

Đoạn này có thể nói Leo đã làm chủ trận đấu
Turn 4 : Leo Panja 1160 HP - MegaZero 300 HP (continue drain Hp because DestPulse's effect)
+ MZ cố chống trả bằng CircusGun nhưng có lẽ đã quá muộn để đảo ngược tình thế
+ Leo vẫn rất cẩn thận dùng AntiNavi*, anh tiếp tục cào cấu đối phương và dứt điểm bằng con chip hạng nặng JusticeOne J
# Như vậy trận đầu tiên phần thắng đã thuộc về Leo Panja như số đông dự đoán, Moderator của chúng ta giỏi quá :cool:
<> Trận thứ 2 : điểm thú vị của trận này là những pha... đánh hụt của cả 2 đấu thủ
Turn 1 : Leo Panja 1400 HP - MegaZero 1400 HP
+ Sân đấu bình thường và có 2 cục RockCube
+ Leo chọn Beast Out ngay turn đầu còn MZ tiếp tục xài đòn trèo cây

+ Leo đã có AntiSword* và AntiNavi* và anh quyết định chờ thêm AntiDamage*
+ Khổ cho MegaZero quá hic Leo có P.A DestPulse ngay turn đầu tiên, nhưng ai mà ngờ diễn tiến lại ngoặt theo 1 hướng khác ::)
+ MZ lock-on BurnSquare3 rất chính xác. Leo trả đòn ngay bằng ElecPulse1 nhưng lại hụt -> MZ vẫn giữ được First Barrier. Đúng ra lúc này Leo nên bình tĩnh kéo vài nhát Beast Buster cho bay cái barrier đó đi, nhưng anh hơi vội vã dùng DestPulse luôn và kết quả là không hit được đối phương. MegaZero tiếp tục dùng BurnSquare3 nhưng lần này lại cũng hụt. Sau đó là màn chạy quanh của MZ để né buster của Leo, nhưng nếu anh chịu đứng núp sau cục RockCube thì có phải đỡ mệt hơn không.
Nói chung chưa ai có ưu thế nhưng Leo chịu thiệt mất P.A uổng quá (>_<)
Turn 2 : Leo Panja 1255 HP - MegaZero 1385 HP
+ Lần này thì không ai đụng đến Cross System cả, chắc chán rồi
+ Leo hơi chậm tay hơn MZ -> chưa kịp dùng Sanctuary đã bị dính BlastManSP. Do MegaZero đã dùng FastGauge rồi nên Leo quyết định sạc cho nó đỡ phí phạm. MZ dùng Invisible làm cho Leo phải đợi hết invis delay rồi mới tiếp tục cào cấu được bằng bộ móng tay 7 năm chưa cắt, nhưng hụt
+ Hình như bên MZ hết chip thì phải, cứ chạy lên lại chạy xuống không thấy tấn công gì nữa...
Turn này cũng coi như huề chưa có gì nguy hiểm cả
Turn 3 : Leo Panja 993 HP - MegaZero 1275 HP
+ Lần này đến lượt MegaZero kiếm được P.A DestPulse, và Leo cũng không biết được mình sắp bị đập vào mặt

+ MZ dùng Beast Out để lock-on cho chính xác hơn, Leo không có động tĩnh gì
+ Tuy nhiên do đã có thánh địa Holy nên P.A của MZ chỉ deal 200 damage. MegaZero lao vào bắn tới tấp nhưng không mấy hiệu quả. Tuy bị blind nhưng vì Beast Out có Lock-On Ability nên Leo vẫn thấy được vị trí của MZ, và anh công phá đối phương liên tiếp bằng 2 con ElecPulse. MegaZero lại dùng con chip bí hiểm Beat và lần này Leo bị "take off" mất navi chip JudgeManSP -> sau đó MZ chui vào góc (???)
Turn này nguy hiểm nhưng tình thế vẫn chưa thực sự nghiêng về bên nào
Turn 4 : Leo Panja 703 HP (continue drain Hp) - MegaZero 795 HP
+ Leo đã hết lượt Beast Out và lần này anh trèo cây -> hết bị Blind ngay (bà con nhớ chiêu này nhé)
+ Mở màn bằng cú Recover200 của MZ và... Leo đã kết hợp được LIFE AURA + SANCTUARY ! Thế chưa đủ, anh còn cẩn thận chọt thêm ElementTrap* cho đảm bảo, sau đó tiếp tục ép sân bằng Area Grab. MegaZero thì dùng thêm 1 con Recover200 nữa tăng HP lên 1195. Đến lúc này thì cả 2 đều nhẵn túi nên Leo ung dung nhảy sang và dùng rìu bổ tới tấp vào mặt MegaZero (ác quá T_T), bị ép sân nên MZ hết đường chạy và cứ thế đứng ăn 3 hit
Lần này Leo lại chiếm ưu thế rồi
Turn 5 : Leo Panja 680 HP (continue drain Hp) - MegaZero 775 HP
+ Leo chờ đợi không uổng công chút nào, anh đã có đủ AntiNavi + AntiSword + AntiDamage -> P.A Body Guard - Ông thần bảo vệ
+ MegaZero thì quyết định gọi Thần gió Tengu đến với âm mưu thổi bay Life Aura của Leo. Theo như lời anh kể lại thì do hoảng quá nên lỡ tay thành WindBeast chứ thật ra anh định hết lượt Beast Out mới gọi thần gió đến...
+ Leo chuẩn bị vung rìu lần thứ tư còn MZ thì sẵn sàng phụt gió và PHÈ... hụt. Thuận tay Leo lao vào bổ rìu và thế là đi đời ông thần gió
+ Thật ra đúng như lời Leo nói dù có thổi được Aura thì vẫn còn P.A Body Guard -> bên MegaZero thì bị ép sân mà người thì không có Super Armor nên chắc chỉ có chết...
+ Leo dùng ElementMan* và chọn Elec..., sau đó là Recover300...
Leo hoàn toàn làm chủ tình thế :cool:
Turn 6 : Leo Panja 950 HP (continue drain Hp) - MegaZero 555 HP
+ Turn này có lẽ chỉ còn là hình thức khi Leo đang có hệ thống phòng thủ HOÀN HẢO = Sanctuary + Life Aura + P.A Body Guard...
+ Thêm vào đó là lợi thế về HP, Panel,.... bên MegaZero thì đã mất cả Beast Out và Wind Cross...
+ MegaZero cố gắng dùng MetShield3 chống đỡ, nhưng liền đó anh bị Leo phang LifeSword vào mặt (>_<)
+ Tiếp đó là JusiceOne của Leo và MegaZero hết đất chạy, việc còn lại của Leo chỉ là chờ MZ hết invis delay và....
# Leo Panja đã hót 1 vé vào chung kết ! 
Quả thật chúng ta phải công nhận 1 điều : moderator Leo Panja đúng là "càng già càng dẻo càng dai" ::)
Nhận xét riêng : không phải P.A DestroyPulse mạnh, mạnh thực sự chính là người sử dụng nó
(Mất tận gần 1 giờ mới viết xong bài này =,=)