[Thảo Luận] Nhà Giả Kim - Michael Scott

kingofgame981

<B>idle talk</b>
Tham gia ngày
9/10/05
Bài viết
4,562
Reaction score
20
Chẳng biết làm bài mở đầu thế nào cho hoành tráng. :">

Truyện này ra đời ở nước ngoài năm nhiu mình chưa rõ, nhưng ở VN thì là năm 2007, hình em nó đây.

Alchemyst_Nicholas_Flamel.jpg

Không biết có ai nhận ra không. :D

Đọc xong tập 1, phải nói là tác giả có óc tưởng tượng phong phú thật, đọc vài đoạn thấy giật mình và phá cười lên như sự có mặt của Nũ Thần Mèo, King Authur, ... Rồi các vị thần là giống loài Elder và có thật, rồi ngay cả em Sphinx (chẳng biết đúng ko) cũng có nhưng vai trò thì ngắn. =((

Tưởng tượng ra mấy cảnh như khi Nicolas cho hồi sinh nòi giống của gõ lót sàn, đàn quạ đuổi theo chiếc xe, rồi cuộc chiến tại Vương Quốc Bóng Tối của Hekate, rồi ngay cả ngục Alcatraz cũng có. Chẳng biết cái này dựng thành phim thì thế nào nhỉ. :x

Cứ nghĩ là truyện chỉ có 1 tập, nhưng phần kết vẫn cho thấy là còn tập tiếp, mà chả cần coi kết, cặp sinh đôi chỉ mới đánh thức dc 1 đứa đã gần hơn nửa cuốn thì biết ngay có gì tiếp theo. ;))

Lùng sục các hiệu sách để kiếm tập 2 nhưng không thấy, lên mạng mò mới biết là chưa xuất bản.

Magician_Nicholas_Flamel.jpg
Le_sorceress.jpg

Cái bìa tập 2 đẹp hơn tập 1 và 3. Thông tin tìm được thì thấy là tập 3 sẽ ra trong năm nay, tập 4 thì vẫn chưa có thông tin, VN thì vẫn phải ngồi bóc lịch.

Xin hết, nhường cho bà con vào thảo luận, vì chẳng biết nói gì thêm. :))

Edit lần 2. \m/

Cho thêm vài hình bìa vào. :"> Nhìn bìa cũng biết được tựa nhé, mà cũng coi như tự spoil một ít rồi. :))

[SPOIL]
61dY-T%2Bi6pL.jpg


n367897.jpg

[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện này hồi trước mượn của 1 người ko quen trên tàu. Đọc được mấy trang là quyết định mua luôn, mất cả tuần để lục lọi hiệu sách, vớt được quyển cuối cùng (ngày hôm sau thì thấy lại đầy cả chục quyển lại mới đau)

Truyện này đọc rất hay ở chỗ nó giải thích được rất nhiều cái trong truyền thuyết và lịch sử. Nếu nó cân bằng được cốt truyện hiện tại và mở rộng ra được phần lịch sử trong truyền thuyết thì sẽ rất hay, đáng để lưu giữ trong kho sách :D
 
Đúng như bác nói, nhưng vẫn thắc mắc là mình không biết nên tin lịch sử hay phải tin tác giả, vì trong trí tưởng tượng của ổng cũng có cái đúng mà ta khó bác bỏ được.

Chẳng hạn như Thần Mèo có trước khi con người ra đời, nhưng lại ẩn trốn đi.

Rồi một nền văn minh mà ta hay gọi là Atlantic cũng có trong khoảng thời gian giống nòi Elder sinh sống.

Khó mà nhận biết, không, khó mà tin được. :))
 
Đúng như bác nói, nhưng vẫn thắc mắc là mình không biết nên tin lịch sử hay phải tin tác giả, vì trong trí tưởng tượng của ổng cũng có cái đúng mà ta khó bác bỏ được.

Chẳng hạn như Thần Mèo có trước khi con người ra đời, nhưng lại ẩn trốn đi.

Rồi một nền văn minh mà ta hay gọi là Atlantic cũng có trong khoảng thời gian giống nòi Elder sinh sống.

Khó mà nhận biết, không, khó mà tin được.
Tin những gì ta thấy thôi. Ví dụ như cũng có rất nhiều rumours về việc văn minh con người là người ngoài hành tinh mang đến chẳng hạn. Nhưng gì thì gì, vẫn chưa có bằng chứng xác thực hehe.

Cái đúng của tác giả, mà tưởng như ta khó có thể bác bỏ được, chính ra là sự sắp đặt khéo léo các sự kiện gắn liền với truyền thuyết. Tôi thích nhất đoạn giải thích việc bó xác ướp của vua chúa Ai Cập, đọc tỉnh như ruồi. Nhưng như thế nó lại càng khiến độc giả tin là thật :D
 
Truyện cũng oách thật, gặp cả wikipedia. :))

... Nicolas gặp Arthur mà kể như nghe truyện chế. :-s
 
Tên truyện: Nhà Giả Kim - THE ALCACHEMYST
Tác giả: Michael Scott
Dowload EBook: Nhà Giả Kim

Người dịch: Hoàng Dạ Thi
Thể loại: Văn học nước ngoài
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2007

~o0o~​
Từ sự mất tích của một cuốn sách cổ... Thế giới hiện đại có thể bị xé toạc và rạn vỡ. Người nắm giữ bí mật có thể kết liễu thế giới. Và khi không có ai chống lại bọn chúng, Dee và những kẻ giống như hắn sẽ thả các Elder đen tối vào thế giới loài người lần nữa. Mọi thứ sẽ rất hỗn loạn , nền văn minh sẽ sụp đổ. Nicholas ở đâu?

Nicholas Flamel là một nhà giả kim, sinh vào năm 1330.
Cuộc chiến đấu giữa Flamel Bất Tử và Dee Đen Tối diễn ra giữa thời đại của wifi, ipod, internet, laptop và điện thoại di động đã vô tình lôi cuốn sự tham gia của hai chị em sinh đôi Josh và Sophie Newman. Sự xuất hiện của 2 chị em khá trùng hợp với lời tiên đoán trong Codex đã có từ hàng nghìn năm trước của Abraham. Trong cuộc chiến đấu giữa Flamel Bất Tử và Dee Đen Tối, hai chị em, mà trước mắt là cô chị Sophie đã được đánh thức những năng lực tiềm ẩn. Nhờ sự đánh thức, Sophie đã hỗ trợ đắc lực cho Flamel trong việc chống lại bè lũ Elder Đen Tối thông qua bàn tay của Dee. Cuộc chiến đấu không cân sức giữa các thiện và điều ác, bước đầu trên đất Mỹ, phe thiện đã dành được thắng lợi và mở ra cuộc chiến đấu mới ở Paris, châu Âu.

Cốt truyện:
Tôi là một huyền thoại.

Cái chết không thể quật ngã tôi, bệnh tật không thể chạm vào tôi.
Hãy nhìn tôi và bạn sẽ nhận ra rằng rất khó để đoán biết tuổi của tôi. Và đúng thế, tôi sinh ra vào năm 1330 dương lịch tức là hơn sáu trăm bảy mươi năm trước.

Tôi đã từng đóng rất nhiều vai trong cuộc đời mình: một bác sĩ và một đầu bếp, một người bán sách và một người lính, một giáo viên ngôn ngữ và hóa học, cả một nhân viên văn phòng luật sư lẫn một tên ăn cắp.

Nhưng trước khi nhập vào các vai trò đó tôi là một nhà giả kim. Tôi là Nhà Giả kim.

Tôi được biết đến như Nhà Giả kim vĩ đại nhất mọi thời đại, được những ông vua và hoàng tử, những hoàng đế và chính Đức Giáo hoàng cất công tìm kiếm.

Tôi có thể biến những kim loại bình thường thành vàng, tôi có thể biến những viên đá bình thường thành những viên đá quý. Hơn thế nữa: tôi đã khám phá ra bí mật của Sự sống Bất tử được giấu kín trong một quyển sách chứa đầy ma thuật cổ đại.

Giờ đây vợ tôi là Perenelle đã bị bắt cóc và quyển sách đã bị đánh cắp. Mất đi quyển sách, cả tôi và cô ấy đều sẽ già đi. Chỉ trong một vòng tròn trăng, chúng tôi sẽ khô héo và sẽ chết. Và nếu như chúng tôi chết đi, những ma quỷ và thế lực hắc ám mà chúng tôi từ lâu vẫn luôn chiến đấu chống lại chúng sẽ chiến thắng. Những Giống loài Elder sẽ lại thống trị Trái đất, và chúng sẽ quét sạch loài người trên hành tinh này.

Nhưng tôi sẽ không gục ngã mà không chiến đấu.

Vì tôi là Nicholas Flamel bất tử.

Viết vào hôm nay, thứ Năm, ngày 7 tháng Sáu tại San Francisco, thành phố mà tôi xem như là quê hương.

P/S: Dành cho những ai chưa đọc về tác phẩm ^^
 
Ko nhớ lắm đoạn wikipedia??? Đoạn 2 đứa nhóc tìm thông tin phải ko :-? ?

Đọc truyện này xong, rất muốn viết lại 1 truyện như thế với bối cảnh đại lục địa Hải Nam (mỗi tội lười quá :'> )
Và văn mình viết cũng ko hay
:-ss
 
Cuốn này đọc những trang đầu khá nhàm chán nhưng càng đọc càng cuốn hút đến nỗi không thể thả xuống nữa chừng.

Mình thích nhất là cách tác giả giải thích những truyền thuyết theo cách rất riêng, bắt nguồn từ giống loài Elder, các nữ thần Ai Cập cổ, vampire và nguồn gốc võ thuật...

Cảnh chiến đấu và các mâu thuẫn cũng đợc viết trau chuốt.

Một cuốn truyện cực kỳ đáng đọc đó :)
 
Hehe, hiện tại thì mình đã up file truyện dưới định dạng PRC cho các bạn nào muốn đọc thử rồi nhé!

Truyện khá hay, nhiều sáng tạo, dùng để đọc thư giãn là 1 việc rất hợp lý đấy :D:D
 
Đúng là mấy trang đầu có vẻ nhàm chán thật. Lúc đầu đọc cứ nghĩ là truyện cổ xưa chứ đâu ngờ lại là thời hiện đại.

Không ngờ loài Vampire cũng có loại không hút máu. :-s

@cá : Cám ơn anh đã thay cái title. :"> Do em vội quá nên không suy nghĩ được nên làm cái nào trước. :">

Thx anh luôn vì file truyện. :"> Type suốt đêm àh. :-o
 
Thật ra truyện này cũng có 1 yếu điểm thường thấy trong những truyện kiểu này : những sự việc quan trọng chỉ dựa trên 1 người duy nhất. Như Nicholas chống quỷ thì thấy mỗi mình ổng chống, hay nguồn gốc võ thuật xuất phát hoàn toàn từ cô nàng vampire,.v.v.. cái này tuy giúp tác giả quản lý cốt truyện dễ hơn, nhưng mặt nào đó lại rất ko dễ mở rộng ra.
 
Đọc cái này tới gần giữa giữa cuốn sách rồi vẫn chưa thấy cuốn hút gì cả :(.
 
Sau khi đọc gần hết cuốn truyện này rồi mới nhận ra nó hay quá, phê quá :((. Vừa đọc vừa tưởng tượng cảnh Sophie lúc đc Perenelle mượn xác ở Vương quốc Bóng Tối nó ngầu làm sao :((. Hi vọng sẽ đc lên phim, và sẽ do 1 đạo diễn có tiếng làm :x:x:x.

Ps: vừa lên IMDB. Phim này đang trong giai đoạn development rồi :x:x:x.
 
Dạo này bận quá, không ghé được. :D
Sau khi đọc gần hết cuốn truyện này rồi mới nhận ra nó hay quá, phê quá . Vừa đọc vừa tưởng tượng cảnh Sophie lúc đc Perenelle mượn xác ở Vương quốc Bóng Tối nó ngầu làm sao . Hi vọng sẽ đc lên phim, và sẽ do 1 đạo diễn có tiếng làm .
Biết mà. :x

Cảnh đó cũng hay thật, thân hình lơ lửng rồi khung cảnh, đọc tới đoạn không thấy Pere tỉnh cứ nghĩ là không tỉnh thật. =((

Ps: vừa lên IMDB. Phim này đang trong giai đoạn development rồi .
Coi chừng nhầm đấy. :D
 
file truyen PRC đọc = gì vậy basaf :)
 
Dạo này bận quá, không ghé được. :D

Biết mà. :x

Cảnh đó cũng hay thật, thân hình lơ lửng rồi khung cảnh, đọc tới đoạn không thấy Pere tỉnh cứ nghĩ là không tỉnh thật. =((


Coi chừng nhầm đấy. :D

Lên imdb rõ ràng nó ghi mà. Chắc là sẽ dựng thôi. Truyện hay thế còn gì :x. Tưởng tượng cảnh scathach 1 mình chống mafia thì chắc phê vãi luôn :x.
 
Chiều nay đi mua con Pendragon tập 6 thì tình cờ thấy Magician đã ra lò nên lượm luôn :-*
Cày thôi :X
 
Back
Top