[Thảo Luận] Nhạc Việt Nam

Redemption

Youtube Master Race
Tham gia ngày
21/10/09
Bài viết
91
Reaction score
0
Box về Âm Nhạc mà ít có topic về nhạc Việt Nam quá, nên lập 1 cái thread để ace cùng nhau thảo luận về âm nhạc Việt Nam xưa và nay :D để khởi động trước.

Đời Lang Thang Rất Buồn - Kasim Hoàng Vũ - Ngày 01/12/2009
4147368480_86c9a36f3a_o.jpg

List
1. Đời Lang Thang Rất Buồn - Kasim Hoàng Vũ
2. Không Có Em Tôi Là Ai - Kasim Hoàng Vũ
3. Câu Chuyện Tình Buồn - Kasim Hoàng Vũ
4. Một Lần Lầm Lỡ - Kasim Hoàng Vũ
5. Yêu Người Đã Xa - Kasim Hoàng Vũ
6. Khóc Trong Đêm - Kasim Hoàng Vũ
7. Nhớ Em Hơn Lúc Nào (Tôi Là Ngôi Sao OST) - Kasim Hoàng Vũ
8. Xin Một Câu Giã Từ - Kasim Hoàng Vũ
9. Hạnh Phúc Lang Thang - Kasim Hoàng Vũ
10. Tình Phụ - Kasim Hoàng Vũ
11. Medley Trái Tim Hoang Đường & Đêm Cô Đơn - Kasim Hoàng Vũ
12. Người Hùng (Hiệp Sĩ Đường Phố OST) - Kasim Hoàng Vũ

Download
Mã:
http://www.megaupload.com/?d=8I0G5WDR
http://www.megaupload.com/?d=12JVTHZK

http://www.mediafire.com/?juvwmzymxqm
http://www.mediafire.com/?o0umdizukkz

Nghe Online
Mã:
[url]http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Doi-Lang-Thang-Rat-Buon.766467.html[/url]

Cảm Nhận
Album là tuyển tập những bài hát xưa, dù kô thích Kasim cho lắm nhưng nghe giọng của anh hát những bài nhạc xưa cũng khá là ... hớp :D
 
Anh hao thík nghe nhạc việt à , bây giờ em mới biết :D
 
Thật ra là nhạc hay thì nghe chứ kô bó buộc vào 1 dòng nhạc nào cả :D nhạc Việt vẫn có khá nhiều bài nghe cũng êm tai đấy thôi, mà trong đây ít người nghe nhạc Việt nhỉ, cả ngày mà kô thấy ai comment.
 
^
Nhạc Việt h hầu như ko còn nghe nữa, toàn bem US-UK và Kor :). Tuy nhiên vẫn thỉnh thoảng playback "Để gió cuốn đi" và " Còn thg rau đắng mọc sau hè" :>
 
Lên đỉnh cao giai đoạn 1996-1999
và càng ngày càng chết chìm gần 10 năm
Nhạc Việt hẹn không có ngày trở lại =((
 
nhạc Việt nghe cũng hay mà....trừ mấy cái nhạc teen tào lao hiện nay, nghe ko đc.. chắc do mình già rồi
 
Chịu khó tìm kiếm một chút thì mới có cái đáng nghe.
 
mình nghe nhạc viêt nhưng toàn nghe hải ngoại :)
 
Nhạc teen Việt cũng có nhiều bài nghe được đấy thôi, ai nghe album chú Nam Cường chưa (1 trong 4 người đoạt giải "Yo cùng ước mơ xanh" của báo Mực Tím hồi năm 2002 thì phải, cùng với Minh Thư, Tóc Tiên, PAK), kô nói đến cái tên ăn theo nước ngoài (Nickhun của 2PM bên Hàn) thì cũng được dăm bài dễ nghe đấy.

Nakun Loves - Nam Cường - Ngày 14/11/2009
nakunnamcuong.jpg

List
Mã:
1. Bay Giữa Ngân Hà - Nam Cường
2. Một Lần Thôi - Nam Cường
3. Hãy Cho Anh Biết Tên Nhé - Nam Cường
4. Ký Ức - Nam Cường
5. Phố Yêu - Nam Cường
6. Tình Không Đổi Thay - Nam Cường - Khởi My
7. Ước Mơ Của Thiên Thần - Nam Cường - Ngô Trác Linh
8. Muốn Nói Yêu Em - Nam Cường - Ngô Trác Linh

Nghe Online
Mã:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Nakun-Loves-Nam-Cuong.721721.html

Tuần trước về nhà có mở nghe thì mẹ tui khen thằng này hát cũng được :))
 
hình như cả năm nay chưa update vietmusic toàn nghe mấy bài cũ ...:(
lên zing thì 1 mớ ...:(
 
6 tháng đầu năm nay cũng chán chả update nhạc Việt, đến khoản 6 tháng cuối năm mới lại cập nhập thường xuyên vì cũng có nhiều album cũng khá, như Nhạc Xưa của Tuấn Hưng, single Căn Gác Trống - ƯHP, Xúc Cảm của Triệu Hoàng, Buồn Trong Kỷ Niệm - Cẩm Ly & Quốc Đại ...
 
^
Căn Gác Trống của UHP nghe bản Acoustic là hay nhất :D, Triệu Hoàng có bài Buông Xuôi nghe khá chết (tuy cũng lâu rồi) :)
 
Ước gì bây giờ có thêm một Trịnh Công Sơn, thêm một Trần Tiến thì :-<

Tớ vẫn chỉ yêu nhạc Việt xưa xưa, nhạc nước ngoài tuy rằng có nhiều bài hay, nhưng cứ thấy xa cách thế nào. Nửa năm gần đây lại thích chèo mới lạ:|...

Những bài song ca nam - nữ là nghe đi nghe lại mãi không biết chán. Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền hát "Cò lả" và "Nhớ đêm giã bạn"; Trọng Tấn - Anh Thơ với "Tình ta biển bạc đồng xanh"; Thu Huyền - Văn Chương ca "Tình quê mùa xuân" (Chèo)...

[video]Ia2G3uVYNRI[/video]


Lâu lâu nghe ca sĩ hải ngoại hát thay đổi không khí, thích nhất chất giọng Tuấn Vũ và Thanh Trúc:(

[video]lWmu4jsGubc[/video]
 
Nhạc Việt mình thích nghe những bài về Hà Nội như "Em ơi Hà Nội Phố", "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", "Nhớ về Hà Nội" ... nói chung là tất cả những bài về HN :x
Còn nhạc trẻ hiện này thì ... =; toàn đạo nhạc + lời bài hát não, nghe ko lọt tai 1 bài nào.
Bao h mới có những bài về TY bất hủ, còn mãi với thời gian như kiểu "Lời của Gió", lời ca giản dị nhưng càng nghe càng thấy thấm :x nhỉ :-<
 
:PSao không ai nhắc đến Đan Trường thế nhỉ, ảnh mới ra album Ngôi Sao Bay nghe hay phết
hoai-linh-tiep-tuc-gia-gai-trong-live-show-dan-truong_1258527021.jpg
 
Đã vol.20 rồi cơ à :-o Đan Trường hát cũng phải hơn chục năm rồi ấy nhỉ ?
 
Nhìn anh Bo lại nhớ đến kiếp ve sầu rùi ... :P !
 
Đã vol.20 rồi cơ à :-o Đan Trường hát cũng phải hơn chục năm rồi ấy nhỉ ?

Có Vol.21 luôn rồi ;;), hình như Đan Trường bắt đầu hát khoản năm 97-98 gì đó, nổi lên từ Kiếp Ve Sầu, Mưa Trên Cuộc Tình, Bước Chân Lẻ Loi... lạ là mình kô thích anh này cho lắm nhưng vẫn nghe nhạc :D
 
Ậy! Đan Trường bắt đầu hát năm 96 anh bạn ạ, nhưng mãi đến năm 97 mới bắt đầu cho ra album riêng, và bài hát lúc trước Đan Trường nổi danh là bài "Kiếp Ve Sầu". Mình biết anh ấy hồi còn thi tiếng hát truyền hình kia, Đan Trường đạt giải 3;))
 
Đối với tui,bài hát tui nhớ nhất của Đan Trường là tình đơn phương,là bài hát đầu tiên tui nghe,lần đầu tiên tui thuộc,và cũng là bài hát đầu tiên tui hát lúc thất tình ( lớp 3 ).
 
Back
Top