Mình có cảm giác Forguise và Task viết rất vội hay sao ấy, trong bài viết còn nhiều lỗi chính tả, dùng từ không phù hợp:
Forguise: bảo gươm ( bảo kiếm chứ nhỉ, gươm thì là " gươm báu" )
Tay nghề của các thầy thuốc Himolu tay vốn không hề
xác Nighthound nằm xất xơ
chiến đấu trong quyền uy, chết trong vinh danh
thứ xiền xích
Khu rừng lại trở về bên trong màn đêm thầm lặng
một sự hiện diện lạ vừa đặt chân lên
ví dụ vài lỗi nho nhỏ thế thôi.
Mấy ông sứ giả của bạn tính tình hệt như trẻ con, cỡ này cho đi sứ thì nhục quốc thể lắm. ( nếu tính tình cả nước Himolu đều như vậy thì mình không có gì để nói ) Phe Kombeds tính tình không phù hợp địa vị.
Giữa các đoạn đối thoại thì lúc cách dòng, lúc không.
ẦM
Tiếng động ấy phát ra như một con voi quật chết kẻ thù của mình, ( bạn diễn tả âm thanh không chuẩn rồi )
Phew ( không nên dùng trong văn viết tiếng Việt )
một cô gái trẻ mới 22 tuổi đầu ( không nên viết số, vả lại trong bối cảnh fantasy thì hai mươi hai là tay xách nách mang mấy thằng nhóc rồi, lúc yêu Romeo thì Juliet mới mười hai thôi đấy )
To Task:
triều đình sẽ có biện pháp giảng hòa bằng ngoại, nhưng
hải âu bay lượn quanh cách cánh buồm kêu ầm ĩ ( cùng lỗi thiếu từ )
chưa bao giờ triều đình Wesmington Britanoldas thất hứa cả. ( vương quốc hoàn hảo đây mà, thế có phi thực tế quá không? )
vẻ đẹp của bãi thảo nguyên. ( dùng từ không phù hợp )
Nhanh chóng lấ lại sự bình tĩnh
ít nhiều gì thì quốc vươgn cũng ( -_- )
Tay thuyền trưởng gà mờ hết sức, không ai lại để thuyền lạ cập mạn cả, mà muốn cập cũng không dễ đâu, tàu chứ có phải ca nô siêu tốc đâu mà đuổi theo cái vù rồi cập vô được. Rồi còn vụ tên sắt nữa, bạn nên nghiên cứu thêm về hàng hải.
Quốc vương William III mặt biến sắc, ông ngạc nhiên tột độ, da mặt ông nhăn lại, miệng ông há hốc, ông đứng bật dậy khỏi ghế ( ông ngạc nhiên tột độ hơi bị thừa đấy bạn )
Chuẩn bị hoàng gia hạm ( hoàng gia hạm nghe rất chướng tai )
Vài dòng sơ lược như thế.
Lâu rồi mình không mổ xẻ chi tiết truyện nào, lần này ngứa nghề... mong anh em thông cảm. Khi đọc truyện thì mình yêu cầu rất cao, nên các bạn cũng đừng lấy làm buồn. Nếu đây chỉ là một trò chơi nhỏ trong nhóm thì mình xin lỗi vì đã quá gay gắt. Nhưng nếu các bạn thật lòng muốn viết cho hay thì nên dành nhiều thời gian hơn để chăm chút cho bài viết. Lượng không bằng chất mà.