Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.





Đang tính cho Nhị Lang tương tác với Ragin của ông đây này .Làm gì??Nếu đơn giản chỉ machina nổi dậy thì phải trung lập, như nếu các nhân vật ta phát hiện ra có kẻ giật dây thì sao? như Chaos chẳng hạn. Chứ cứ caí kiểu dĩ hòa vi quí mãi chán phèo à. Phải có cái gì tranh đấu chứ


yên tâm là đoàn cướp bị mình xử đẹp trong chap sau. Với lại nó không phải là đoàn cướp mà là một thứ khác nên Ragin mới không tài nào phát hiện ra được. Mình đã lỡ hẹn Kong ở Vi'et nên chả biết nhét đoạn gặp nhị lang ở đâu.
P/s: mai mình sẽ pm cậu diễn biến để thông nhất sự tương tác, giờ thì mất chuột nên lười type quá
Nếu xét thực lực lúc này của Ragin chưa phải đối thủ của kẻ đứng nhì binh đoàn Himolu đâu, nếu khiên cưỡng dìm hàng thì may ra.Thử cho Nhị Lang và Ragin vs một trận ở quán rượu xem ? . Old School nhưng chưa bao giờ chán .
Bim kêu chúng không hẳn là con người rồi cơ mà, với lại sao biết được chúng có thám thính hay không ??? 200 người nhưng chưa hẳn đã mạnh, cỡ tầm đó gặp 50 kị binh Thonos cũng ngỏm hết!Mà không có băng cướp nào ngu tới mức không do thám tình hình trước mà dám nhào ra cướp trong khi có 1 mình thằng cha thương nhân lại đc những 200 lính hộ tống đâu. Tới thằng cướp cạn nó còn biết nhìn đối tượng trước khi xơi, đằng này là 200 người chứ đâu phải 200 con kiến, đi ầm ầm không lẽ không ai thấy mà còn ngu dại lao ra..
Mà mình nghĩ đã đủ khôn để kéo băng đi cướp thì cũng đủ khôn để xem xét tình hình chứ. Nếu nó nhắm đánh nổi 200 lính thì đã chả chết cả lũ mà bên kia chỉ thiệt có 25 mạng.Nếu xét thực lực lúc này của Ragin chưa phải đối thủ của kẻ đứng nhì binh đoàn Himolu đâu, nếu khiên cưỡng dìm hàng thì may ra.
. Mà Ragin cũng dòng dõi hoàng tộc chứ đâu phải hạng thường. Chỉ là cậu luôn có xu hướng tránh né các cuộc tranh đấu thôi
.
.Người ta đang nói về Ragin của Bim cơ mà, Gin và Ragin quay lại chuẩn bị cứu đoàn thương nhân .^ Toán cướp đó là TF viét mà, bim liên quan j ở đây Mà mình nghĩ đã đủ khôn để kéo băng đi cướp thì cũng đủ khôn để xem xét tình hình chứ. Nếu nó nhắm đánh nổi 200 lính thì đã chả chết cả lũ mà bên kia chỉ thiệt có 25 mạng.
Phải dìm hàng chớ, ai lại cho một thằng pháp sư đánh cận chiến được. Mà Ragin cũng dòng dõi hoàng tộc chứ đâu phải hạng thường. Chỉ là cậu luôn có xu hướng tránh né các cuộc tranh đấu thôi.
Như thế này mà đánh với Nhị Lang ngang sức thì một là anh này hóa Chaos, hai là Nhị Lang nhường nhịn.Khả năng: Ragin thừa hưởng khả năng ma thuật của mẹ nhưng học phép thuật hầu hết từ người Thonos, vốn không mạnh về phép thuật nên khả năng phép thuật của cậu chỉ đạt tới mức trung bình chứ không giỏi.Được dạy kiếm thuật nhưng chỉ vửa đủ để phòng thân khi cần thiết và cậu hoàn toàn không co tài năng ở phương diện đó. Cậu có một con ngựa equitum thông minh do vua Kunga tặng từ nhỏ. Khả năng lớn nhất của cậu chính là khả năng đọc chiến trường thông qua những ngọn gió và mặt đất và cảm nhận được hơi thở của những cuộc tranh đấu, khả năng tối thượng của những chiến lược gia Thonos

. Mà Kagi cũng ko cần sửa, mình có thể đổi ngược lại chiều câu chuyện hoặc speed up lên một chút thì đi đúng route của mình
. Chỉ mong là ko phi Logic quá, tốt nhất cứ bàn với Kagi trước đã =.=".
, nhưng skill chắc ko hơn Ragin là bao
. Tốt nhất cứ spam swords là tốt nhất
.