http://up.anhso.net
Đến giờ vẫn ko tin được mình thắng trận này. Mod Extended Cultures.
Mình có 900 quân, tức là 3/4 full stack nhưng mà bê bết chắp vá toàn merc với lính thudephoroi (viết đúng ko nhỉ?), nhiều unit chỉ còn 20 - 30 thằng, chỉ có duy nhất 1 unit Lybian Spearmen 70 thằng (scale Huge).
900 quân ngồi thủ thành bị 4500 lính La Mã đánh, ratio là 1:5. Nó còn chia 2 đường đánh 2 mặt thành cùng lúc mới cay. Em nghĩ thôi quả này giết càng nhiều càng tốt, thắng sao được.
Đầu tiên cho 2 unit cầm chân cái cổng thành bên đạo 3k quân, còn lại xếp đội hình chữ U và chữ V chặn các chỗ tường thủng (thủng từ trước). Em cho GB và 1 unit 9 thằng kị Light ra cổng sau. Vào trận phát em cho kị ra đánh tạt sườn 3 cái xe ram định đục thêm tường -> nó bỏ hết xe ram. Sau đó cho bộ binh giữ đội hình, còn kị thì liên tục charge lưng địch rồi chạy. Cuối cùng cũng đánh rout được đạo 1k quân, quân mình còn 600 thằng. Vừa lúc đó 2 unit cầm chân stack 3000 đều đã chết sạch. Thế là em chuyển hết quân vào tử thủ quảng trường. Tại đây quân em quân nó đánh nhau tơi bời. Đánh 1 lúc thì GB nó ra charge sau lưng, lập tức em ctrl A toàn bộ quân lao vào quây thằng tướng, mặc bọn khác. Và thằng tướng nó chết

Em dồn hết quân ra quật lại chúng nó, bọn nó thi nhau rout. Em hò quân đuổi theo chém, nhưng quân mình ít, quân nó thì đông quá, thỉnh thoảng quân nó lại ngừng rout quay lại đánh. Cuối cùng chật vật lắm mới đánh rout hết chúng nó. Vui nhất vụ 1 mình thằng tướng Italic mới đào tạo ko có quân đi kèm (mod này cho đào tạo tướng) đánh rout nguyên 3 unit Hastati
