trận đánh lấy ít thắng nhiều oanh liệt nhất mà mấy bác đạt được là trận nào?
Tôi thì có 2 trận đánh với Gaul:
Trận 1: Gual dẫn hơn 900 quân ( có khoảng 3 đạo kỵ nhẹ và 1 đạo kỵ nặng) vây thành 800 quân của tôi, tôi liền dẫn gần 200 kỵ ( 150 kỵ nhẹ và anh general khoảng 30 kỵ nặng) đi giải vậy. Vào trận, tôi dùng kỵ tấn công phía trước, trong khi quân trong thành ( AI) kéo ra đánh sau lưng. Dùng đa số kỵ trong đội húc chạy từng đội kỵ của địch, trong khi chừng 1,2 đạo kỵ khác phối hợp quân trong thành tấn công vào các đạo bộ. Kết thúc trận, tôi mất 100 quân, địch còn 100 quân.
Trận 2: 800 quân của tôi đối trận với 2 đạo ( 1 đạo 1100 quân và 1 đạo 200 quân) ở trận cái cầu. Trong quân tôi chỉ có 2 đạo kỵ ( 1 nặng là anh general, 1 nhẹ là lính đánh thuê), còn lại toàn bộ binh town watch. Địch toàn bộ binh, chỉ có 2 đạo kỵ là general của 2 cánh quân. Dùng chiến thuật đón đầu 3 mặt tấn công ngay lập tức bọn lính vừa bước qua cầu, dùng 1 đạo kỵ húc tạt sường để góp phần hạ sĩ khí kẻ địch. Bên cạnh đó, trữ sẵn vài đạo ở cả ba mặt tiến công, ở trong tự thế chờ để sẵn sàng yểm trợ nếu các đạo đầu mệt mỏi. Sau 2 lần cố gắng vượt cầu, địch bị giảm morale kinh khủng, quay đầu bỏ chạy. Thừa thắng, các đạo kỵ của tôi mới bắt đầu xuất kích, cùng lính lác cấp tốc đuổi theo, chém giặc ngay trên cầu. Tiếc là khi vừa sang cầu thì cánh quân 200 của địch đến kịp để yểm trợ, buộc lực lượng tôi phải ngừng truy kích để đối phó chúng. Dù diệt gọn 200 quân này, nhưng bọn tàn quân của cánh 1100 đã kịp bỏ chạy. Kết thúc trận, 800 quân của tôi còn gần 400, địch tổng cộng 1300 chỉ còn 300 quân.
sau 2 trận lớn này, lực lượng Gaul hoàn toàn tan rã, thành bị đánh chiếm dễ dàng.