Tối qua đánh 1 trận phê nhất từ trước đến nay chơi dòng game Total war (trải qua 7 phiên bản từ shogun 1 đến shogun 2)
Mình chơi Date độ khó hard/hard.Quân mình chỉ có 1k7 đang thủ ở thành fukushima,thành mới cấp 2(toàn là ashigaru bow+ yari,2 đạo katana và 2 đạo naginata monk,bọn satake gồm 1 đạo full stack và 1 đạo gần full với tổng số 4k4(mà toàn quân xịn gồm katana samurai+cavalry,8 bow samurai .(Trước trận mình nghĩ chắc là tiêu,phải chơi lại cam của date rùi,tuy buông xuôi nhưng cũng đánh thử coi trận đấu zoi 6k quân như thế nào).
Ko ngờ nhờ thủ thành tốt,mình cho các a ashigaru đứng sat tường phòng ngự+ bow,cho 4 đạo katana samurai và naginata warrior monk đứng ở phía sau,khi địch trèo lên tường thì cho bow lùi lại và các 4 đạo trên charge vào.Với chiến thuật đó đã tiêu diệt full stack đầu tiên nhưng thiệt hại với hơn 1 nữa quân số,quân cứu viện của địch còn 9 đạo bow samurai và 2 đạo yari samurai + 2 đạo katana samurai.Bước ngoặc của trận chiến nằm ở hẻm núi ngoài thành có độ dốc rất lớn và chia làm 2 đường hướng đến thành mình.Quân địch đang ầm ầm kéo đến như vũ bảo.
Mình xác định với quân lực quá chênh lêch + quân địch toàn bow samurai mà nếu thủ trong thành thì toàn quân sẽ thành nhím tròng vòng 10 nốt nhạc.nên liều đem hết quân ra trốn trong cánh rừng ở trên dốc hẻm núi.
Khi quân địch dến dưới hẻm núi mình cho 1 đạo samurai garrison còn 23 chú nhào xuống trinh sát thì ko ngờ do độ dốc lớn + tốc độ chạy của lình trong phiên bản này nhanh nên 23 chú samurai này chạy như siêu nhân,còn phía dưới đich bắn tên lửa+tên thường lên như mưa nhưng toàn bay trên đầu mấy chú này,cười đau bụng.
Khi đám này xáp vào đc tốp lình bow samurai đầu tiên thì vẫn còn đến 20 chú( bọn chúng kéo quân theo hàng dọc ở ngay dưới hẻm núi mà cả đám xếp hàng dọc bắn lên mà chỉ giết đc có 3 chú phe mình).thế là mình chia quân sang 2 bên hẻm núi ào xuống.bón nó bắn lên nhưng tổn thất ko đang kể.bị 2 cánh quân của mình từ 2 bên hẻm núi nhào xuống kẹp tụi nó ở giữa,bọn chúng out trong vòng 20 nốt nhạc.
Thế là quân ta tha hồ chém giết.Đến lúc 4 đạo(2 đạo yari samurai + 2 đạo katana samurai) của địch xông laị thì cũng vừa lúc hết h.Mình kết thúc trận đánh trong may mắn

.Nhờ bước ngoặc của trận này nên mềnh đã lật người thế cờ,dập đc thằng satake tả tơi,chiếm đc 3/5 tỉnh của nó vì nó dồn hết quân cho trận này
ĐÚNG LÀ SHOGUN 2 TOTAL WAR ĐÃ MANG ĐẾN CHO MÌNH 1 CẢM GIÁC RÂT SUNG SƯỚNG.CẢM ƠN
CA ĐÃ TẠO NÊN 1 DÒNG GAME TUYỆT ĐỈNH.DÒNG GAME MÌNH YÊU THÍCH NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY,GẮN BÓ ZOI MÌNH TRONG 7 NĂM TRỜI:)