@ Chủ thớt:
Không có phim nhảm nhí trẻ con nhưng có phim làm cho đối tượng là trẻ con.
Ngày xưa khi còn học cấp 1 mình cũng rất mê Power Ranger, phải năn nỉ nhỏ dãi để mượn thằng hàng xóm nhà giàu băng 5 anh em siêu nhân về coi. Coi xong cũng múa may các động tác khi biến hình xong. Cũng Vẽ các thẻ biến hình Khúng Long, Voi, Tam giác Long, Điểu Long, Cọp tiền sử, vẽ lên bìa cạc tông và phát cho mấy đứa bạn cùng biến.
Ngày đó có 1 con Megatron để chơi ráp là cả một niềm ước mơ. Đi chơi điện tử cũng chơi say sưa Power Ranger cả 3 phần.
Nói những dòng trên để bạn hiểu là mình cũng đã từng là một đứa con nít và cũng từng mê mệt power ranger.
Bây giờ đã lớn, đối với mình có rất nhiều cái của phim nó hướng đến trẻ con:
-Máu, đừng bao giờ nhìn thấy máu, chỉ riêng cai này thôi cũng đủ biết phim này cho trẻ dưới 13 tuổi.
-Mỗi lần biến hình xong là múa may, ra oai đủ cả 5 thành viên (lặp lại mỗi tập), phim cho người lớn không bao giờ như vậy
-Tạo hình. Số con quái vật khi nói mà mấp máy miệng được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có trẻ con mới bỏ qua cho chi tiết này
-Luôn đi theo 1 mạch truyện có sẵn (Boss đưa 1 quái vật mới, quái vật phá, siêu nhân ra tay, đánh đám lâu la, đánh quái vật, quái vật thua, quái vật biến khổng lồ, Gọi robot, ghép hình robot, Đánh nhau, Last Hit (quay lưng lại, đút kiếm vào, nổ đằng sau) )
-Lâu lâu nâng cấp ro bot thành hình dáng khác, các vũ khí của siêu nhân cũng nâng cấp. Đây mới chính là cái mục đích của nhà sản xuất. Dùng phim để tạo thần tượng siêu nhân trong các em nhỏ và bán các mẫu robot đồ chơi giống trong phim. Tại sao robot trong phim nó đơn giản về cách lắp ráp , biến hình? Cũng bởi vì đồ chơi nó ráp cũng đơn giản như vậy.
Cái gì thuộc về quá khứ thì cũng nên trân trọng, xem như đó là những kỉ niệm từ thời thơ ấu. Nhưng khi lớn rồi thì cũng đừng ôm khư khư những cái trẻ con như vậy. Bạn đừng nghĩ những thằng to đầu ở đây chưa từng mê 5 anh em siêu nhân nhé :)