sau mấy h chơi game có vài nhận xét thế này:
[spoil]
- Cả gameplay và graphic đều mang tính "điện ảnh" hơn các phiên bản trước. Nghĩa là mọi người sẽ được thưởng thức những pha chiến đấu, leo trèo, như xem phim, tuy nhiên, lại ... quá dễ. Chạy nhảy, chưa bao giờ đơn giản hơn, cái này ủng hộ, vì series AC mà 2 em bàn phím(sắp 3) của mình đã ra đi do phím space k chịu nổi nhiệt ==! . Tuy nhiên, phần chiến đấu đơn giản quá, không thích, khi ấn E thì có 1 loạt quick time event làm được như break defense(dùng với bọn to đầu), counter kill, hay throw. Phải nói là ... quá dễ, ai đã từng chơi AC sẽ thấy hụt cực kì.
- Quân địch hơi đơn điệu, cho đến h phút mình chơi, có 2 loại chính là French và English Sodiers, tuy nhiên, khác mỗi cái mã. Còn lại biên chế 1 squad vẫn vậy: 1 snitches, guards và captain, vũ khí quân địch thì có súng lưỡi lê, kiếm, thỉnh thoảng có axe, short blade và pistol, nhưng mẫu mã không đa dạng. Ngược lại, trang bị của bé Conor thì tận răng ~~.
- Mất phần horse battle thì phải ??? Đã lên ngựa là chỉ có bắn nhau chứ k có chém nhau

- Các phần chơi ngoài animus khá chất

- Về plot, k nhận xét nhiều vì chưa chơi hết, tuy nhiên, đoạn Haytham là Templar thấy nhiều ng bảo bất ngờ nhưng mình thấy k bất ngờ lắm, vì lão ấy có nhiều biểu hiện như thế từ trước r. Đặc biệt ở mission cải trang vào fort, khi ra lệnh "dọn dẹp" cổng có nói là "For the Order", rõ ràng rồi nhé. Đoạn Conor mất mẹ, đáng ra phải là một đoạn rất cảm xúc, tuy nhiên, mình lại k có chút cảm xúc gì cả

Ngược lại hoàn toàn ở AC2, khi mà gia đình Ezio bị treo cổ, rất cảm xúc, ý kiến chủ quan, là Ubi xây dựng mối quan hệ của Conor với người thân ít quá, không để lại chút gì trong lòng người chơi làm sao khiến người ta xúc động được. Thêm nữa là nhạc nền, không thực sự xuất sắc như AC2, đảm bảo những ai ở đây cũng có cảm giác bồi hồi mỗi lần nghe lại bản nhạc Ezio's Family, main theme của AC2.
[/spoil]