Cái nhảm nhất của bản Revelation 2 theo mình thấy là do Capcom bắt chước trào lưu làm game chia nhiều ep nhỏ của các game khác . Bọn khác nó làm hay chứ thằng Capcom làm dở bỏ xừ , chơi xong chap này thì biết ngay chap sau kiểu dếch gì cũng cũng chia ra 2 phần , hơn 1 ,2 tiếng đầu chơi claire và nửa còn lại cho Barry .
Chap đầu tiên áp dụng kiểu kể chuyện như vậy còn hay , Nó đánh lừa người chơi rằng timeline story của Barry diễn ra song song với tụi Claire và Moira, cuối chương thì Barry đã đến được nơi mà hai đứa kia kết thúc ở phần chơi của chúng nó nhưng người chơi lúc này mới chắc chắn 1 giả thuyết có thể lờ mờ nhận ra là Barry đã đến sau tụi Claire 6 tháng và làm người chơi hoang mang đặt câu hỏi là số phận 2 đứa con gái kia đã ở đâu trong khoảng thời gian 6 tháng đó ,có thể nói ep 1 làm rất tốt để mở đầu câu truyện . Nhưng mà mấy ep sau game áp dụng y chang bố cục của ep 1 : nửa đầu chơi nhóm Claire , nửa sau 100% sẽ lại chuyển về Barry ,mà cha Barry này lại đi y chang những nơi tụi kia đã đi qua nên phần chơi của Barry quả là cực hình đối với mình .
Phần Revelation 1 thì lại rất hay , rất cổ điển mà vẫn có yếu tố không lệch đi đâu được của các bản Re hiện đại nên bây giờ mình vẫn rất ấn tượng về nó cho đến tận bây giờ.bản này thực ra cũng không có gì đột phá ,chỉ đơn giản là làm tốt cả yếu tố cũ lần mới trong cùng 1 phiên bản nên hay thôi ,mà nó lại ra mắt vào cái thời điểm fan trung thành của dòng Re đang cần 1 game như vậy nhất nên nó càng dễ nhận được đánh giá tốt

.