PS Thảo luận, tin tức và tất cả những thứ có liên quan về PlayStation

Còn 1 tháng yên ả là đến bão rồi, giờ đang dở dang game gì thì thu xếp chơi nốt đi !suong
 
Hết zồi.

thèm con GoW vl mà lỡ bán con PS4 Pro, nên mình tính gom hết rồi múc con PS5 để chơi GoW. Chơi hết game rồi mà nếu ko còn con ex nào khác thì bán máy luôn kaka.
 
bão đến từ 20/10 này rồi - Gotham Knights, CoD. Qua 28 là Bayo 3....
 
Đôi lúc mún nhấn cái bụp lên Extra nhưng nhìn cái list games đi kèm lại chùn tay ko biết chơi cái gì !luoi
 
Đôi lúc mún nhấn cái bụp lên Extra nhưng nhìn cái list games đi kèm lại chùn tay ko biết chơi cái gì !luoi

thêm vài đồng bấm lên cho dui đi chủ tịch

em lên hẳng premium xong nó éo cho xuống đây, chả thấy game gì chơi,như kít

!luoi
 
premium hứa cho lên nhiều game PS1 PS2 xong cuối cùng đc lèo tèo vài game. Nói chung là nát !duoi
 
Anh có tất cả nhưng ko có thời gian !khoc2
Khi trẻ tuổi, người ta có sức khỏe, có thời gian, không có tiền. Khi trưởng thành, ta có sức khỏe, có tiền, không có thời gian. Khi về già, ta có thời gian, có tiền nhưng không còn sức khỏe. Còn các chủ tịch trên này chỉ thiếu thời gian thôi. !ne
 
Khi trẻ tuổi, người ta có sức khỏe, có thời gian, không có tiền. Khi trưởng thành, ta có sức khỏe, có tiền, không có thời gian. Khi về già, ta có thời gian, có tiền nhưng không còn sức khỏe. Còn các chủ tịch trên này chỉ thiếu thời gian thôi. !ne
Nhớ hồi coi AC Ember có câu cuối đời của Ezio khá hay
“When I was a young man, I had liberty, but I did not see it. I had time, but I did not know it. And I had love, but I did not feel it. Many decades would pass before I understood the meaning of all three. And now, the twilight of my life, this understanding has passed into contentment.”
65AAF9C8-B969-48E2-832F-FD93CC2AE4E8.jpeg
 
Nhớ hồi coi AC Ember có câu cuối đời của Ezio khá hay
“When I was a young man, I had liberty, but I did not see it. I had time, but I did not know it. And I had love, but I did not feel it. Many decades would pass before I understood the meaning of all three. And now, the twilight of my life, this understanding has passed into contentment.”
View attachment 443883
Mình vẫn nhớ mãi câu bất hủ của Ezio

“requiescat in pace”

!sad
 
Mình vẫn nhớ mãi câu bất hủ của Ezio

“requiescat in pace”

!sad
Bởi vậy mới thành nhân vật biểu tượng của dòng game mà fan vẫn luôn lấy ra làm chuẩn mực, cũng do Ezio là duy nhất có bộ trilogy riêng từ lúc đẻ ra đến lúc qua đời. Hồi đó Arno cũng cố theo kiểu playboy của Ezio mà fail sml do cái tính simp chúa !choo
D6B9651B-C0DD-413A-8232-CDD014A6A0B6.jpeg
 
Ezio về cuối brotherhood lọm khọm vào tomb của tiền nhân thì từ chối khi có cơ hội được biết thêm về nguồn gốc Apple vì “I’ve seen enough for one life” nghe xúc động thật sự !duoi
 
Ezio biết anh chỉ là cầu nối, message không dành cho anh mà cho tương lai thì cố gắng làm gì nữa, nghỉ cho khoẻ !gai
 
Bản Assassin duy nhất mà em hoàn thành đc hết game là phần 2 với Black Flag, mấy bản kia chơi được tầm 2/3 game là ngấy.
Công nhận đến giờ thấy Ezio đúng là main biểu tượng nhất rồi, các phần khác ko ấn tượng nhiều đc = lão
 
Back
Top