Witcher 1 oan trái bị đem làm bình phong cho mấy bố cuồng Witcher 3 thôi chứ có làm gì nên tội đâu, bản nháp thì bản nháp chứ nó không lừa ai phải chơi nó là được rồi. Làm như mấy ông cuồng đó bỏ công ra chơi bản nháp từ trước.
Đợt đó quen một ông game thủ có chơi Witcher 2 trên Xbox 360, xong còn vài tháng ra Witcher 3 cái ổng đoán là đây sẽ là con game siêu phẩm, ăn khối award, tạo cách mạng các kiểu, cuối cùng thì game ra mắt y như lời ổng nói, trong khi mình thì chỉ biết ngơ mặt ra trước dấng tiên tri vũ trụ này phán chuẩn quá.
Tại sao TLOU2 ăn gạch nhiều hơn mức nó cần thiết? Nah, thiên thời địa lợi, vẫn là thuyết gom gạch đổ hẳn vào trụ sỡ đầu não thay vì rải lẻ tẻ khi thiên hạ không đủ thời gian mà thứ gì cũng phải bash, rất tiêu tốn nhân lực và công sức. Chi bằng lôi con hàng đang được hype nhất ra đánh nhanh thắng nhanh luôn. Diệt được TLOU2 tức làm tê liệt toàn bộ làng 7 màu. Chứ mấy con game thấp cổ bé họng như Life is Strange series thì không đáng phải sắn tay áo lên, rồi tự nó cũng sẽ đầu hàng theo thằng bố thảm bại của nó.
Ngoài những kẻ cay TLOU1 từ trước ra thì còn có quân bài trừ Làng Gốm support phụ, pha này bắn hụt còn khó hơn bắn vào. Thành trì phim ảnh, truyện tranh, truyện chữ gì bị Làng Gốm đục phá cả rồi, không game thủ nào muốn bọn sâu mọt đó kí sinh tới đây, mà cuộc chiến này đâu chỉ ở phạm vị game thủ, đợt đó thấy biết bao thành phần xa lạ khác cũng tham gia cơ mà. Đếch cần biết hoặc giả bộ không biết mọi content khác của game như lối chơi, âm nhạc, nhân vật giá trị cỡ nào, chỉ cần bắt tận tay dám tiếp tay cho bọn Làng Gốm thì ăn cho đủ, tự sản xuất lên chén cơm của mình là đây. Sơ sơ ngoài mặt vì sao TLOU2 ăn bom review và bị sản xuất vô mõm bởi những người trong ngành và ngoài ngành như thế, đã không tôn trọng người chơi thì đừng hỏi họ phải tôn trọng game mình.