Mấy ngày nay ít thời gian nên kiếm con game gì đó chơi mỗi ngày chút chút dc nên chơi thử con Dead Space Remake, và kì lạ là mình phát hiện ra là nó ko sợ như mình vẫn nghĩ

Mình là cái thằng ko bao giờ chơi game kinh dị cái dòng RE thì phập vào chơi con RE2 R và RE4 R chơi tí cũng out vì ko chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt u ám của nó và cũng ko có hứng chơi tiếp. Đó h vẫn rất thích tất cả các con game kinh dị (RE, SH, DP, Out Last, Evil Within v..v) nhưng chỉ thích ở góc độ cốt truyện thui chứ ko trực tiếp chơi bao giờ , mà toàn coi người ta chơi là chính, cái con kinh dị nhất mình từng chơi end chắc là Metro Exodus, vì cảm thấy bản thân mình ko đủ gan để chơi

) Cơ mà trong các con thì mình vẫn luôn thích Dead Space nhất coi đủ các phim của nó cũng như coi chơi gameplay, và lúc coi thì cũng thấy sợ chứ ko phải là ko, cơ mà đến lúc tự tay chơi rùi thì lại ko sợ như mình nghĩ thậm chí chơi rất enjoy và định sẽ chơi end game lun chứ ko drop ngang như mấy con RE. Có lẽ nào như người ta nói nỗi sợ là do mình tự tưởng tượng ra hoặc là mình gan dạ hơn mình tưởng

) Chắc do là mình thích DP và gameplay nó bắn rất sướng tay nên mới có động lực chơi chứ giờ kêu qua chơi mấy con kinh dị khác đi thì chắc xin thua
View attachment 704559
View attachment 704560