Đã chơi xong con Mafia Old Country, nói thật là khá thất vọng
Ưu điểm chắc có mỗi đồ hoạ đẹp, mấy chiếc xe cổ ngon, còn lại chả còn gì để khen, chê thì 1 đống thứ
- Cốt truyện nhạt, motip đi lên từ đáy xã hôị, Ending chỉ có một cái, xây dựng nv chỉ ở mức ổn, thằng Cesare thì như Han Capon phiên bản nhái rẻ tiền, có mỗi chú Luca là ngon, ra dáng anh cả, làm việc thận trọng, còn lão boss thì cả game chả có cảnh nào thể hiện đc sự nguy hiểm, thua xa cả Dutch Vander Linde khi mà Dutch dám kéo cả băng đi xử cả nhà bà kia, còn lão Boss
Torrisi toàn ngồi chỉ tay 5 ngón
- Súng bắn ko có cảm giác, ko có độ giật, bắn 5 cây y hệt nhau, tương tác vật lí cũng nghèo nàn, thậm chỉ bắn vào đối thủ cũng chả có cảm giác gì, nhiều pha chém dao mà chả thấy máu
- Lậm cái trò đấu dao quá nhiều, nhiều đến phát bực, nhiều tình huống rút súng 1 phát là xong nhưng cũng phải móc dao ra solo cho đúng chất
Chấm tầm 6đ, ko quá tệ nhưng cũng chả có gì để khen