Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ủa L2 gì nhìn UI lạ vậyView attachment 718212
cuộc đời có 2 con game chơi hơn 20 năm rồi vẫn chưa thấy chán, vì càng chơi càng tìm ra mới
Mấy con mmo khác như con ff14 thì căng lắm cũng 4 năm là quit.
Client mới nhất nó chuyển sang UI hiện đại rồi, hơi sida chỗ đó.Ủa L2 gì nhìn UI lạ vậy
Đang chơi của bọn nào thế, official lun hảClient mới nhất nó chuyển sang UI hiện đại rồi, hơi sida chỗ đó.
Private thôi của l2 reborn server essence, server official giờ trừ hq ra thì còn lại vắng lắm.Đang chơi của bọn nào thế, official lun hả
Trời, nhìn nguyên cái list trên thì tui thấy tui chả chán con nào, nhưng thứ tui ko có chỉ là "Time and Money" thôiChán game thì là do cày mãi 1 thể loại thì mau chán. Như ta phải switch genre liên tục ko cũng ngán bm, đám game AAA toàn đẻ ra mấy trò mèo để câu playtime như bọn loz thiết kế open world hay fetch quest hoặc grind level, ko hề respect player time:
- cuối năm ngoái chơi action-adventure (indiana)
- xong đầu năm ta cày hero shooter (marvel rivals)
- chán chuyển qua souls like (wukong)
- phá đảo xong đổi qua jrpg (ff7-2)
- đổi sang chơi VR game (HL alyx)
- chán quá đổi sang platform (mario odyssey)
- xong đổi sang strategy (unicorn overlord)
- offline chán lại thèm online mua key game online về cày battlepass (Helldrivers 2)
- đổi qua western rpg thử (kcd2)
- cày kcd2 100h vcc quá thì hash'n'slash (ng4)
- giờ ta đang đợi 11.11 sale lên taobao mua cái trống cày taiko no tatsujin sau ninja gaiden cho nó arcade.
Chứ chơi game mà cứ cày 1 genre kiểu tuấn hộp suốt ngày souls like rồi game khó là kiểu gì cũng chán =]]


chán game phần lớn do coi short content với áp lực, không tập trung được để ngấm vào mạch/mechanic game thôi.
năm nay tái nghiện quả LoL, có mấy ngày cày 13 14h liên tục như hồi sinh viên, hoảng quá phải xóa game, mà phải xóa 4 5 lần mới tạm được.
Phải ko? Mấy con đấy vô ngồi được nửa tiếng là muốn đi nằm...Chơi game dành cho gooner như Wuthering Waves hay ZZZ là hết chán
Chán game thì là do cày mãi 1 thể loại thì mau chán. Như ta phải switch genre liên tục ko cũng ngán bm, đám game AAA toàn đẻ ra mấy trò mèo để câu playtime như bọn loz thiết kế open world hay fetch quest hoặc grind level, ko hề respect player time:
- cuối năm ngoái chơi action-adventure (indiana)
- xong đầu năm ta cày hero shooter (marvel rivals)
- chán chuyển qua souls like (wukong)
- phá đảo xong đổi qua jrpg (ff7-2)
- đổi sang chơi VR game (HL alyx)
- chán quá đổi sang platform (mario odyssey)
- xong đổi sang strategy (unicorn overlord)
- offline chán lại thèm online mua key game online về cày battlepass (Helldrivers 2)
- đổi qua western rpg thử (kcd2)
- cày kcd2 100h vcc quá thì hash'n'slash (ng4)
- giờ ta đang đợi 11.11 sale lên taobao mua cái trống cày taiko no tatsujin sau ninja gaiden cho nó arcade.
Chứ chơi game mà cứ cày 1 genre kiểu tuấn hộp suốt ngày souls like rồi game khó là kiểu gì cũng chán =]]
.
Chơi lên cái cấp độ mà giờ chơi genre nào cũng thấy chán nhiều hơn thích thì sao. Số thích thật sự duy trì lâu hiếm tính trên đầu ngón tay của một bàn tay trong một năm luôn ấy chứ chẳng đùa.
Chơi còn chưa nhiều thì đổi genre còn thấy tươi mới chứ đổi riết dần cũng thấy chán như nhau. Bệnh tình giờ nó tiến hóa lên theo tuổi tác rồi.
Tầm ít năm nữa lên hàng u50 thì chắc chỉ có bắt võng nằm ngủ trưa với xách xe chạy vòng vòng ở ngoài hay đi về nhậu chứ chả muốn về nhà mở game chơi luôn, trừ game tủ ra bản mới hay siêu phẩm thì có cảm giác muốn thử chứ còn để mà nói finish được game thì khó vl khó. Sợ có những game tới khi xuống lỗ mình còn cái save đó chỉ mới đi vài màn ấy chứ![]()

Mấy game cổ nó có một cái thú vị chính là đi cùng với dư vị những năm tháng mà đầu óc mình còn có nhiều sự đẹp đẽ với game, thành ra nó không chỉ hay kiểu old but gold, mà còn mang về những kỉ niệm đẹp nhất trong tuổi đời game của game thủ thế hệ đó.Tôi già rồi lại hoài cổ, khoái ngồi chơi mấy game thời xbox đen,xbox 360
Trừ khi aaa như wukong thì day1, ko cũng chỉ bắn cod vài tiếng 1 tuần
Mấy game cổ nó có một cái thú vị chính là đi cùng với dư vị những năm tháng mà đầu óc mình còn có nhiều sự đẹp đẽ với game, thành ra nó không chỉ hay kiểu old but gold, mà còn mang về những kỉ niệm đẹp nhất trong tuổi đời game của game thủ thế hệ đó.
Thế nên là nó luôn có sự khác biệt so với game mình chơi hiện tại nhiều hơn. Game giờ công nghệ tuyệt đỉnh đó, tiểm cận đồ họa đó, đầu tư tiền nhiều đó nhưng số game khiến cho mình sau khi chơi xong mà dư âm cả một thời gian dài quả thật là cực kỳ hiếm.
Mấy tháng cuối năm không thấy có con RPG nào nhìn ổn ổn nhỉ :(
