- 29/8/06
- 2,424
- 321
game kickstarter thì khó có hi vọng ra hồn lắm.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Leo trèo này nọ như spider man vậy , battle system thì cũng y như YS 8 thoai . Story thì na ná P5Con YS IX ai chơi chưa review phát với, nghe cái nhạc phê quá :v.

FPS mình nghỉ là do trò này do pro enchance nên chắc cũng không fix đâu, hình ảnh thì nhiều đoạn còn răng cưa quáStory bị cái build up hơi lâu, dạng kiểu Kiseki. Ai chơi Ys từ đầu với Origin sẽ thấy hoài niệm nhiều đoạn.
Đc cái do có thêm vụ vertical travel nên thiết kế dungeon có mới mẻ hơn trước. Thêm nữa fps ko ngon lắm, hy vọng sớm ra patch fix.

Cái game đúng kiểu bị nguyền mà, chết rồi sống rồi chết rồi hồi sinh![]()
.
Hình như từ thời còn xem cuốn tạp chí game thì phảiCái game đúng kiểu bị nguyền mà, chết rồi sống rồi chết rồi hồi sinh![]()
Có bản tiếng anh hơm
Ys 8,9 chưa chơi, nên chơi cái nào trước?Story bị cái build up hơi lâu, dạng kiểu Kiseki. Ai chơi Ys từ đầu với Origin sẽ thấy hoài niệm nhiều đoạn.
Đc cái do có thêm vụ vertical travel nên thiết kế dungeon có mới mẻ hơn trước. Thêm nữa fps ko ngon lắm, hy vọng sớm ra patch fix.
Tuy lore trải dài nhưng các bản Ys đều có story độc lập rất ít liên quan đến nhau, ngoại trừ 1-2 và Origin ở mức độ nào đó. Vậy nên chơi bản nào trước cũng đc.Ys 8,9 chưa chơi, nên chơi cái nào trước?
YS story đan xen chứ không phải một mạch nên không quan trọng đâu. như phần 8 ta nhớ là khúc giữa phần 3 và 4Ys 8,9 chưa chơi, nên chơi cái nào trước?
. thích thì chơi origin với 1+2 để biết tên nhân vật chính là ai thôi8 là giữa 5 với 6. Nếu đúng theo timeline của Ys thì là Origin -> 1 -> 2 -> 4 (Memories of Celceta) -> 3 (Oath in Felghana) -> 5 -> 8 (Lacrimosa of Dana) -> 6 (Ark of Napishtim) -> 7 -> 9 (Monstrum Nox).YS story đan xen chứ không phải một mạch nên không quan trọng đâu. như phần 8 ta nhớ là khúc giữa phần 3 và 4. thích thì chơi origin với 1+2 để biết tên nhân vật chính là ai thôi