Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
giờ trên tiktok chúng nó vẫn chơi gta5 online ầm ầm, bựa thật 8-}
MMO tuổi đời dai lắm, đến mấy game như wow, lineage2 giờ còn cả đống người chơi với tuổi đời gần 20 năm
 
MMO tuổi đời dai lắm, đến mấy game như wow, lineage2 giờ còn cả đống người chơi với tuổi đời gần 20 năm
wow content mới nó ra liên tục, chưa kể core của nó là grind grind grind. Ông ko farm này thì cũng farm kia. GTAV trên tiktok thấy toàn làm trò bựa là chính 8-}
 
Tuần nay chơi dại đi cày con The Last Remnant remastered. Game grind vkl, đám quest của guild còn phải săn quái hiếm load map random chạy ra chạy vào tốn time vkl :-(||>
Chả hiểu sao ngày xưa ham hố cày đi cày lại 4 lần được :(tv)
 
GTA V đúng là ko biết grind cái gì luôn =))
Mà còn sống là nhờ cái Role Play chứ còn đập phá tí là chán :))
 
Tuần nay chơi dại đi cày con The Last Remnant remastered. Game grind vkl, đám quest của guild còn phải săn quái hiếm load map random chạy ra chạy vào tốn time vkl :-(||>
Chả hiểu sao ngày xưa ham hố cày đi cày lại 4 lần được :(tv)
vcl 4 lần :-(||>
mềnh mới chơi 2 lần, 1 lần x360, 1 lần PC =)))
 
Tuần nay chơi dại đi cày con The Last Remnant remastered. Game grind vkl, đám quest của guild còn phải săn quái hiếm load map random chạy ra chạy vào tốn time vkl :-(||>
Chả hiểu sao ngày xưa ham hố cày đi cày lại 4 lần được :(tv)
Móa, 4 lần, mình 1 lần PC là thôi rồi, vì nó tốn time quá mức độ, độ random cũng nhiều.
 
Cũng từng 1 thời rảnh háng thế, chắc cũng phải chơi tới 15h 1 ngày thật, liên tục vài ngày, hồi đó mới cày kĩ đc
 
Thời rảnh háng nhất mình chơi 8h/ngày
trên 8h là đầu đã quay quay rồi
mấy bác bá vãi :-(||>
 
ngày xưa quéo có game lại chả chơi đi chơi lại mấy trò ff8 15 20 lần
 
Bây giờ là chịu luôn, già rồi, với vợ con nữa, làm sao mà ngồi thế đc nữa.
 
ngày xưa lúc rảnh nhất mình cũng chả 1 ngày 15h game dc 8-}
giờ 1 ngày 2h game là 12h đêm 1h sáng rồi
 
Ngày xưa mà 15h game 1 ngày, là chuẩn kiểu ngủ lúc 3 hoặc 4h sáng, dậy lúc 11h hoặc 12h trưa, ăn tí rồi cày luôn tới tối, đi ăn tí rồi lại ngồi tiếp
 
15 tiếng thì chỉ có ngủ dậy chơi, vừa ăn vừa chơi, lại ngủ rồi chơi, vệ sinh tắm táp nhanh gọn nhẹ là được. Quan trọng game có đủ độ cuốn hay không thôi.
FF8 tôi phải cày cũng 2x lần rồi.
GTA VI 3-4 lần.
TLR 4 lần.
Diablo 3 hơn 3k giờ.
Bựa nhất là hồi cày MU, PT, cho nhân vật AFK mình nằm ngủ bật loa, nghe thấy tiếng Bless hay Soul nó rơi keng một cái là nhào dậy nhặt rồi lại afk ngủ tiếp =))
 
chẳng qua là giờ vợ con, công việc nên ko chơi đc thôi. Hồi dịch bệnh nghỉ mấy ngày, t cũng cày FFVIIR phải đc trên 15h/ngày.
Đam mê thì vẫn có mà game phải đủ hay với ko có mối quan tâm hay gánh nặng nào khác
 
Hồi xưa chơi cả ngày luôn còn được, tới nổi bị mẹ mắng suốt, chiến 15h 1 ngày hồi còn nghỉ hè là điều quá bình thường :)).
 
GTA 5 với mình chán bỏ mom ra. Cốt truyện thì cụt lủn vì phải chia 3. Nhiều đoạn cắt cảnh đéo ăn nhập gì với nhau. Nhiều khi éo hiểu sao thằng này lại có mặt ở đây, hay chúng nó từng nói chuyện với nhau lúc nào. Map rộng nhưng mấy khu đồng quê có gì để làm đâu, thành phố cũng ít random event luôn. Chả bù cho GTA4, mấy cái quest dọc đường thú vị vl. Chưa kể texture với model nhà cửa chất lượng kém vl.
 
Back
Top