Một vạn lý do nhưng tóm cái váy lại thì Xenogears vẫn là lý do tôi yêu thích mecha và sci fi. Dù game ra 1998 đồ họa siêu thổ tả chơi bằng bản năng và giác quan mách bảo thôi chứ mắt mũi thấy méo gì đâu, nhìn có ra đường đi đâu ngoài sử dụng trực giác mò ra. Dù méo thấy gì nhưng chơi xong lên mạng thẫm du cùng triệu fan art ra đều hằng năm thì cũng không phải ý kiến tệ.
Mà kể ra thì hiện tại Xenogears vẫn trường tồn tốt ở cả Tây Lông lẫn Nhật 1m5, đặc biệt bản dịch tiếng Anh của Xenogears vừa sai, vừa ẩu nên chắc mấy thằng Tây không cảm thụ được hết nét tinh túy trong từng câu chữ được như khán giả Nhật chơi ngôn ngữ gốc, thảo nào Xenogears tới giờ vẫn được chuộng ở xứ hoa anh đào nhất.
Đừng bắt bẻ tao biêt tao không sống ở Nhật nhưng thằng ở Nhật cũng chỉ am hiểu rõ như tao là cùng, tiếc là Nhật 1m5 vốn ngu tiếng Anh nên tao chỉ follow tạm trên twitter thôi, còn trên FB có cái group Xenogears toàn mấy thằng Tây Lông nhưng kiến thức cũng tốt. Sắp tới chỉ mong nó được remaster để thiên hạ có ai tò mò thì đi ngang qua ngó chơi rồi trầm trồ vài cái về một huyền thoại ngủ quên nay có dịp đá tung quan tài, bật dậy giữa nấm mồ, chứ tao biết chúng nó tuổi gì phá đảo nổi game này như tao ngày xưa từng làm được
