Nói chung là dòng The dark picture, ngay từ đầu biết nó là khoa học rồi, chắc tại nhiều ng cứ muốn nó phải là tâm linh mới hay nên thế.
Mà quả "khoa học" của con Little hope thì đúng là như shit ấy, mọi thứ đều trong đầu nên ko có gì là quan trọng, cả quá trình game là vô nghĩa, các nhân vật ko có thật, chết thì thôi, cả mấy đoạn chơi góc nhìn các nhân vật tưởng tượng nữa, thằng nhân vật thật có đứng đấy quái đâu mà vẫn chơi mấy nhân vật ảo đc dù nhân vật thật đã tách đoàn với nhân vật ảo.
Cái Man of medan thì còn đc, dù là ảo giác do chất hóa học, nhg nguy hiểm luôn là thật, vì mấy nhân vật là thật, chết có thể chết thật, ko phải toàn nhân vật tưởng tưởng trong đầu 1 ông như con little hope. Các lựa chọn, quyết định của cả quá trình game nó có sức nặng hơn.