- 7/10/11
- 3,565
- 490
Nuôi là sướng rồi, hồi ấy cũng ham chơi nên bỏ học ngang, đến lúc quyết tâm đi học lại thì bả bỏ thí nên vừa xin đi phụ tiệm cơm sinh viên vừa họcmình bố mất từ năm 10 tuổi, 1 mình bà già quần quật nuôi 2 đứa, chả dám xin xỏ gì đến lúc đi làm mới dám mua bằng tiền của mình. Nhưng phải hỏi bà già truớc mới dám mua
![]()
.
mình bố mất từ năm 10 tuổi, 1 mình bà già quần quật nuôi 2 đứa, chả dám xin xỏ gì đến lúc đi làm mới dám mua bằng tiền của mình. Nhưng phải hỏi bà già truớc mới dám mua
dăm ba cái nhỏ nhặt đấy xin làm gì, cái nào to như tv dễ thấy mới xin 







