Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phần 1 metro 2033 có bản remaster, gõ metro redux là ra. Gameplay y chang phần 2.
thì mua rồi, mà thôi xem tóm tắt qua mạng vậy !choo

mà phần 1 phàn 2 mỗi lần qua nhiệm vụ là nói nhật kí y như mấy game chục năm trước vậy, phần 3 không biết còn quả này o !che
 
Chỉnh sửa cuối:
nghe anh em bảo Metro hay lắm, nên mua chơi thử xem, đúng hôm nay nó sale kệch kim còn có 15 đô cả 3 bản luôn, mà store hôm nay bị ảo giá Mua riêng 2 con thì 2033 giá 2.99, Last night 29.95. mua gói có cả 2 con thì 5.98 đô
Metro 2 và 3 rất đáng chơi , có việt hóa bản 2 , chơi cuốn vl
Bản 3 kinh dị hơn 2 nhiều , nhất là khúc ở Yamatau ( đám ăn thịt người ) với chui xuống trung tâm khí tượng bỏ hoang lấy bản đồ phóng xạ , má toàn nhện tởm vãi
 
Đỉnh cao của Black myth chắc là cái màn đại náo thiên cung thôi :6cool_boss:
 
có xe à, thế chắc chưa tới đoạn unlock !khoc2
Map Volga đầm lầy là có ghe. Map Caspian sa mạc là có xe jeep. Chỉ có hai map cuối và cái boongke ở Yamatau thì tuyến tính với khá ngắn nên không có.

má chơi phần 1 metro nó tù túng vcl, sang phần 2 khác 1 trời 1 vực cả về đồ họa và gameplay, ai tóm tắt phần 1 hộ mình với, chứ chơi không nổi phần 1 !bungbay
Một giống người đột biến thông minh có khả năng mind control, tàng hình, telekinesis gọi là Dark One tìm tới để liên hệ với loài người tại Metro nhưng vì tụi nó không tương thích với mấy người khác hay sao đó mà giao tiếp với ai là người đó lên cơn khùng, bị loạn trí, ảo giác và giết lẫn nhau. Trạm của thằng Artyom là trạm tiếp theo có nguy cơ bị Dark Ones "tấn công" nên chú nuôi của Artyom tên là Hunter tình nguyện đi do thám tình hình và báo với hội Spartan để giải quyết tụi Dark Ones. Hunter đưa cho Artyom thẻ bài của mình và bảo nếu sau 3 ngày chưa thấy chú về thì cháu chạy đến Polis (trạm thủ phủ chứa chính quyền kiểm soát toàn Metro) tìm đại tá Miller của hội Spartan nhờ họ giúp đỡ. Sau 3 ngày Hunter không về nên Artyom lên đường vượt qua 7749 kiếp nạn tìm Miller. Tại Polis, Miller bảo Artyom là có một trạm tên lửa bí mật nằm dưới lòng Moskva nhưng thông tin tọa độ cái trạm tên lửa lẫn mã phóng nằm trong boongke bí mật trong thư viện đảng của thành phốvà xúi Artyom liều chết kiếm hồ sơ đó cho Miller. Sau đó cả 2 xác định được trạm tên lửa kiêm boongke đó tên là D6 và dẫn hội Spartan tới dọn ổ quái trong đó. Sau khi chiếm được D6 thì cả 2 cùng anh em tiếp tục vượt kiếp nạn cuối cùng để leo lên đỉnh một tòa tháp cao để dẫn đường cho tên lửa vào ổ của tụi Dark Ones giết chết phần lớn tụi này. Artyom sau đó được đại tá Miller cho đặc cách gia nhập vào hội Spartan mà không cần qua huấn luyện.

Phần 2 bắt đầu một vài tuần sau khi phần 1 kết thúc.
 
thì mua rồi, mà thôi xem tóm tắt qua mạng vậy !choo

mà phần 1 phàn 2 mỗi lần qua nhiệm vụ là nói nhật kí y như mấy game chục năm trước vậy, phần 3 không biết còn quả này o !che
Dev làm game nhân vật chính câm như thời 2000s ấy. Artyom chỉ nói chuyện với mình thông qua cuốn nhật ký thôi chứ toàn game ảnh câm như hến. Phần 3, 2 DLC điều khiển nhân vật khác thì có thoại đàng hoàng.
 
Dev làm game nhân vật chính câm như thời 2000s ấy. Artyom chỉ nói chuyện với mình thông qua cuốn nhật ký thôi chứ toàn game ảnh câm như hến. Phần 3, 2 DLC điều khiển nhân vật khác thì có thoại đàng hoàng.
đang chơi phần 2 cuuón vãi y như
Resistance trên ps3!suong
 
Tôi thấy phần 1 phần 2 nó y xì nhau mà ta, chỉ có phần 2 nhiều màn không gian rộng hơn thôi !nghi.
 
Dev làm game nhân vật chính câm như thời 2000s ấy. Artyom chỉ nói chuyện với mình thông qua cuốn nhật ký thôi chứ toàn game ảnh câm như hến. Phần 3, 2 DLC điều khiển nhân vật khác thì có thoại đàng hoàng.
Mịa gặp nhiều đoạn vợ ổng gọi, đồng đội gọi bộ đàm, ổng nghe mà không rep câu nào. Thứ mứt dại dô diên
 
game này ghét nhất là o có mũi tên chỉ đường, mợ đi vào mấy khu người sống là tìm đường chóng mặt !choo

phần 2 có màn nhảy vũ công nẩy nẩy sướng mắt vcl !mlem!gachich
 
Chỉnh sửa cuối:
game này ghét nhất là o có mũi tên chỉ đường, mợ đi vào mấy khu người sống là tìm đường chóng mặt !choo

phần 2 có màn nhảy vũ công nẩy nẩy sướng mắt vcl !mlem!gachich
metrocompass-720x720.jpg
 
Map Volga đầm lầy là có ghe. Map Caspian sa mạc là có xe jeep. Chỉ có hai map cuối và cái boongke ở Yamatau thì tuyến tính với khá ngắn nên không có.


Một giống người đột biến thông minh có khả năng mind control, tàng hình, telekinesis gọi là Dark One tìm tới để liên hệ với loài người tại Metro nhưng vì tụi nó không tương thích với mấy người khác hay sao đó mà giao tiếp với ai là người đó lên cơn khùng, bị loạn trí, ảo giác và giết lẫn nhau. Trạm của thằng Artyom là trạm tiếp theo có nguy cơ bị Dark Ones "tấn công" nên chú nuôi của Artyom tên là Hunter tình nguyện đi do thám tình hình và báo với hội Spartan để giải quyết tụi Dark Ones. Hunter đưa cho Artyom thẻ bài của mình và bảo nếu sau 3 ngày chưa thấy chú về thì cháu chạy đến Polis (trạm thủ phủ chứa chính quyền kiểm soát toàn Metro) tìm đại tá Miller của hội Spartan nhờ họ giúp đỡ. Sau 3 ngày Hunter không về nên Artyom lên đường vượt qua 7749 kiếp nạn tìm Miller. Tại Polis, Miller bảo Artyom là có một trạm tên lửa bí mật nằm dưới lòng Moskva nhưng thông tin tọa độ cái trạm tên lửa lẫn mã phóng nằm trong boongke bí mật trong thư viện đảng của thành phốvà xúi Artyom liều chết kiếm hồ sơ đó cho Miller. Sau đó cả 2 xác định được trạm tên lửa kiêm boongke đó tên là D6 và dẫn hội Spartan tới dọn ổ quái trong đó. Sau khi chiếm được D6 thì cả 2 cùng anh em tiếp tục vượt kiếp nạn cuối cùng để leo lên đỉnh một tòa tháp cao để dẫn đường cho tên lửa vào ổ của tụi Dark Ones giết chết phần lớn tụi này. Artyom sau đó được đại tá Miller cho đặc cách gia nhập vào hội Spartan mà không cần qua huấn luyện.

Phần 2 bắt đầu một vài tuần sau khi phần 1 kết thúc.
Dark Ones là những người trên mặt đất không kịp trốn vào metro lúc tận thế nổ ra và tiến hóa ra khả năng chống phóng xạ (+ sức mạnh psychic), nhưng trả giá là mất khả năng sử dụng công nghệ. Dark Ones muốn liên lạc với những người bình thường ở dưới metro để hợp lực cùng nhau khôi phục lại văn minh nhân loại, nhưng vì không thể giao tiếp được nên người metro sợ hãi và tiêu diệt Dark Ones !duoi
 
cái last light với cái 2033 thì cái nào là p1 ấy nhỉ, các fen?
CÓ bản 2033 gốc với bản last light redux 8-}
cái Exodus là mới nhất phải ko nhỉ?
 
cái last light với cái 2033 thì cái nào là p1 ấy nhỉ, các fen?
CÓ bản 2033 gốc với bản last light redux 8-}
cái Exodus là mới nhất phải ko nhỉ?
2033 -> LL -> Exodus.
Nhắc làm muốn tải lại chiến quá. !belly
 
cái last light với cái 2033 thì cái nào là p1 ấy nhỉ, các fen?
CÓ bản 2033 gốc với bản last light redux 8-}
cái Exodus là mới nhất phải ko nhỉ?
2033 -> last light -> exodus
 
Nhà cũng đang có đủ bộ Metro mà chưa chơi, bản 1-2 việt hoá trên sw ấy ấy với Exodus trên ps5. Đều nằm trong Backlog chưa có tgian đụng tới
 
Dark Ones là những người trên mặt đất không kịp trốn vào metro lúc tận thế nổ ra và tiến hóa ra khả năng chống phóng xạ (+ sức mạnh psychic), nhưng trả giá là mất khả năng sử dụng công nghệ. Dark Ones muốn liên lạc với những người bình thường ở dưới metro để hợp lực cùng nhau khôi phục lại văn minh nhân loại, nhưng vì không thể giao tiếp được nên người metro sợ hãi và tiêu diệt Dark Ones !duoi
Nhớ đâu hình như là mấy người liều mạng trốn vào mấy silo hạt nhân đã phóng rồi đóng hầm sống trong đó nên bị nhiễm xạ đột biến thành Dark One. Mấy người trên mặt đất không kịp trốn là bị thành mấy đứa dị dạng humanimal trong Exodus và Librarian trong 2033 thì phải. Màn thư viện đảng trong Metro 2033 sợ gấp mấy lần màng ở Dead City với tụi Blind One !duoi. Tối hù, sợ thấy mẹ mà phải trừng mắt nhìn nó với lùi từ từ không là nó dí ỉa trong quần !duoi. Miller phần 1 bỉ vl. "Ngoài này nguy hiểm lắm để mấy bác dọn ngoài này rồi đem xe tới. Cháu vào boongke lấy tệp hồ sơ đi. Dễ lắm, nhớ nếu bị tụi Librarian phát hiện cháu cứ nhìn chằm chằm vào mắt nó rồi lui đi là nó không tấn công cháu đâu. Cố lên cháu" !duyet.

cái last light với cái 2033 thì cái nào là p1 ấy nhỉ, các fen?
CÓ bản 2033 gốc với bản last light redux 8-}
cái Exodus là mới nhất phải ko nhỉ?
Bản redux là remaster. Fen có mua nhớ bốc bản redux mà mua kẻo bị hố. Trình tự thì như mấy ông trên nói: 2033 rồi Last Light rồi Exodus.
 
Last light chơi ngon lành từ đầu đến cuối, 2033 chơi dc nửa chừng bỏ vì sợ vc, chả hiểu sao hồi trẻ chơi game kinh dị thấy bình thường, giờ già chơi hay bị giật mình =))
 
Bản 2033 redux còn có mode spartan cho dư dả đạn dược, hồi máu với lọc khí còn đỡ chứ bản gốc chơi nặng đầu vl.
 
Last light chơi ngon lành từ đầu đến cuối, 2033 chơi dc nửa chừng bỏ vì sợ vc, chả hiểu sao hồi trẻ chơi game kinh dị thấy bình thường, giờ già chơi hay bị giật mình =))
Lần đầu chơi tới cái đoạn cái xe cút kít bị cả đám mutant dí sợ vãi. Xong tới đoạn library gặp đám librarian cũng đái ra máu :)). Sang last light với exodus súng ống dư dả chả sợ bố con thằng nào
 
Back
Top