Game này của U Cà chứ có phải của Nga đâu mà sợ chính phủ ngầm không dám làm

. Tôi cũng đồng ý là nếu so bản 2033 và tiểu thuyết thì tiểu thuyết hay và thực hơn. Bản 2033 Artyom mới 18 20 mà anh solo như thần, gặp quái diệt quái sẵn đập vêu mồm cả 2 phe phát xít và cơm sườn trong khi trong truyện anh chạy thấy cmnl, mém chết lên chết xuống

.
Ý kiến cá nhân thì tôi thấy cuốn 2034 và 2035 vẫn ok nhưng không hay bằng 2033 và game do quái vật và các yếu tố mộng mị ma quái như bóng người đã khuất vất vưởng trong Metro; màn sương kì bí với con quái vật bắt nạn nhân theo nhân phẩm; giáo phái thờ con sâu khổng lồ tạo hệ thống hang động to oành dưới Metro từ trước cả chiến tranh tận thế; ngôi sao Lenin trên nóc điện Kremlin thôi miên, dụ dỗ nạn nhân vào điện Kremlin thí mạng; con quái hình dáng như ốc sên khổng lồ để nhãi axit nhớp nháp khắp các tòa nhà trên mặt đất, các cán bộ nhà nước ở điện Kremlin, Thư Viện Đảng bị dính vũ khí sinh học và bụi phóng xạ đột biến thành mớ bầy nhầy biomass lan khắp khu vực và trạm Metro bên dưới rên la thảm thiết nuốt sống hòa tan nạn nhân vào mớ bầy nhầy...