7, 8 tôi thấy ổn, sang 9 thì éo chấp nhận đc. Đây là hậu quả của việc ko có hướng đi nhất quán, ko có người đầu tàu như kiểu Kevin Feige bên Marvel, nên mỗi phim một màu, một kiểu khác nhau. Cuối cùng dù là Canon, và cuối cùng có em Jedi cũng tạm đc, nhg nó kém hơn hẳn 2 bộ trước
- 7 được đạo diễn bởi ô A. Dù sao cũng là trọng trách vực dậy dòng phim, ko tránh đc việc nhiều cái quen thuộc, samey, cameo nhiều. Giữ đc nhiều cái cũ của phần 4, 5, 6 như sự bụi bặm, cũ kỹ mục nát của thế giới. Nhg nó mở ra nhiều cái mới như đánh đấm nó ground, thực tế, tin đc hơn là múa loạn xì ngầu ko đâu vào đâu của phần tiền truyện. Xem vẫn ổn.
- 8 thì đổi đạo diễn sang ô B. Dám thay đổi, dám đập bỏ cái cũ cứ mãi đeo bám dòng phim là cái éo gì cũng xoay quanh Skywalker. Cá nhân tôi thấy nó đã cho Luke cái kết trọn vẹn chứ ko như nhiều ng chửi, mở ra hẳn 1 hướng mới hoàn toàn để cả dòng phim phát triển mới mẻ hơn. Nhg lắm ng ko đỡ đc, cứ thích cái cũ cơ. Phim có sạn vd đoạn Canto nó thừa thật, nhg mạch phim vẫn rất ok.
- 9 thì lại quay lại ô A đạo diện, ô A lại đòi đập hết cái ô B làm. Nên phim trở lại thành mọi thứ lại xoay quanh Skywalker, Jedi, lại Palpatine, mọi thứ lại con ông cháu cha mới làm nên chuyện. Xem chắp vá và đúng kiểu do sợ bị kêu, sợ thay đổi quá bạo giống phần 8 nên cái gì cũng là sự cliche, như là parody của chính mình.