Xưa đọc tạp chí game thì dùng trí tưởng tượng để mô tả gần như mọi thứ và đều nghĩ về những điều mới lạ chưa từng tiếp xúc hay trải nghiệm.
Giờ đọc những bài viết giới thiệu về game thì đa phần sẽ tự gán ghép một thể loại, trò chơi tương đồng và so sánh lẫn nhau là chính, không có sự mới lạ hay đột phá xuất sắc có thể nghĩ ra được và ngoài ảnh thì chắc hẳn vẫn sẽ tìm đến video để thêm thông tin một cách chi tiết nhất.
Văn hóa đọc ở thời điểm hiện tại rất khác, ít đi và nhanh hơn vì người ta bây giờ sống rất vội, content ngắn đi thẳng trọng tâm là chính, gây ấn tượng ngay một phát rồi nhảy sang chủ đề mới ngay lập tức, rất ít câu từ ngữ nghĩa đủ để mô tả hay dẫn dắt cho não cảm nhận rồi phác họa nên một viễn cảnh chi tiết bao quát như xưa, mà đập ngay vào mắt là hình ảnh ngập hiệu ứng long lanh, một video bùng nổ đầy điểm nhấn để người ta bị cuốn theo nó chứ không tìm đến và suy nghĩ về nó.